để "nhai" hết tất cả các vị : cay, đắng, ngọt, bùi, mặn, chua, chát, trên thế gian này --> rồi đời chỉ trả lại ta cái : VÔ Vị ---> qua đó ta biết ta là ai , biết trân trọng người già , biết thương yêu trẻ con , biết tôn trọng PHỤ NỮ ,,, về sau sẽ nhận ra rằng thế gian này ,,,, giống đực là giống khốn nạn P/s : tui là Lâm ( male )
đột nhiên nhớ tới 1 đọan thơ... Cười đời bạt bẽo khinh thế gian Cho biết rằng ta chẳng phải hèn Ta sống vì chân ta quả quyết Đạp bằng muôn vạn nỗi gian nan.
1. Con người ta sống để làm gì ? Tại vì mình cũng là con như những con khác , mình sống để ...gây giống và duy trì nói giống , sinh tồn và tiến hoá là bản năng tự nhiên mọi loài đều có , tuy nhiên do mình mạnh hơn nhiều loài nên mình ngày càng đông còn chúng nó ngày càng hiếm . vai trò của chúng ta chả có gì ghê gớm đối với tự nhiên . 2.Bạn sống để làm gì ? Tui sống để làm và ăn . 1 phần tử nhỏ của xã hội theo đúng những gì tự nhiên quy định . Thiên tài cố lắm cũng chỉ thay đổi được thế giới chứ không làm thế giới tốt đẹp hơn . tui sống tốt coi như góp phần làm thế giới tốt vậy tui hơn thiên tài. 3.Tôi sống để làm gì ? Cái này chỉ bạn mới biết
Sống để bit mình rất khổ vì đang sống !Nhưng lại không dám chết vì sợ cái chết.Vậy thôi a e rủ nhau die tập thể đi