Tìm kiếm bài viết theo id

con ơi!! Ba xin lỗi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bayeuconlam, 22/3/11.

ID Topic : 2970088
Ngày đăng:
22/3/11 lúc 12:31
  1. minhthuc_14 Thành Viên Bạch Kim

    Đọc xong topic này ai đã từng dẫn bạn gái đi phá thì cũng có cảm giác lo sợ, hix con ơi!! Ba xin lỗi...
     
  2. changngoc92 Thành Viên Cấp 5

    Khi bạn viết những dòng này tôi nghĩ bạn đang rất buồn. Tôi an ủi bn vì bạn còn có tính người vì còn biết hối hận,biết ăn năng,biết hối hận...........Một đứa con đc tạo ra đó là 1 niềm hạnh phúc vậy mà bn đã tự phá hủy chính cái hạnh phúc ấy và nó đã mãi mãi quay lưng lại với bn. Khoa học thì có thể tìm cho bn 1 đứa con khác nhưng tôi nghĩ nỗi đau đó sẽ không bao giờ bn quên đc vì mạng con người quý lắm bn à! Lỡ một mai nếu bn không có con mà lại bỏ chị ấy ra đi để mong sao tìm 1 đứa con cho mình thì lúc đó bn đã không còn là con người. Hãy làm điểm tựa cho chị ấy và cố gắng tìm lại hạnh phúc khác cho mình để bù lại hạnh phúc mà mình đã phá hủy khi xưa. Chúc bn thành công.
     
  3. My-Viet Thành Viên Vàng

    Mình đồng ý với bạn này. Trước mắt bạn đã thấy mình sai, cho thấy bạn vẫn còn lương tâm, hãy sửa chữa và đừng để tái phạm. Đầu tiên hãy chăm sóc sức khoẻ và an ủi cô ấy, 2 người cố gắng lấy lại cân bằng. Tiếp theo, nếu bạn bên đạo, hãy xưng tội và tìm sự trợ giúp về mặt tinh thần và tâm linh ( linh mục Quang Uy nhà thờ Chúa Cứu Thế). Hãy đặt cho bé 1 cái tên và xem nó là 1 thành viên trong gia đình bạn (nó rất cần điều đó), cầu nguyện, làm việc từ thiện thật nhiều nhé. Khi tâm đã an thì điều tốt đẹp sẽ đến thôi, hãy tin mạnh mẽ vào điều đó
    Còn y học thì chỉ giúp mình có thai thôi, còn sụ tồn tại của thai nhi là do lộc của trời đất chứ ko fai trong bàn tay con người được đâu.
    Chúc bình an nhé
     
  4. 20giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong thấy tội anh này quá , cố lên anh ơi . ^^ Niềm tin...
     
  5. haquangminh Thành Viên Vàng

    thôi cố lên, hi vọng con anh chị sẽ hiểu và tha lỗi, phù hộ giúp đỡ anh chị
     
  6. jessy Thành Viên Cấp 4

    mình ko ủng hộ chuyện bỏ như thế nên thay vì như vậy bạn hay cẩn thận hơn,bây giờ có rất nhiều cách tốt và tốt nhất là đừng đổ thừa là: mình nghĩ rằng, mình chủ quan...bla bla. Oki chấp nhận lý do của bạn, bạn gái của bạn còn rất trẻ, nếu có con chưa chắc gì đã tốt cho cả 3, bg bạn ko đủ kiến thức nuôi con và chăm con vì con quá trẻ ham chơi nữa,con bạn nếu sinh ra mà ko đủ điều kiện sống vừa đủ mà lây lất thì còn tội hơn, bạn thì phải gồng mình lên gánh 1 gia đình thì bạn sẽ bị..... nổi khùng luôn==> vậy có còn là 1 gia đình ko hay nò sớm muộn cũng sẽ vỡ , vậy nên hãy tự an ủi 1 chút cho lòng nhẹ bớt

    ah còn nữa, theo mình biết thi bạn nên đặt cho con bạn 1 cái tên và đến 1 nơi nào đó ( ...) để xin cho con bạn được đầu thai, vì tuy chưa ra đời ** vẫn là 1 sinh mạng, và ** thường con nít sẽ rất linh, 1 là hộ 2 là ko, bạn nên tìm hiểu việc này,vì cả bạn vì cả con bạn, ko lẽ bạn đã ko cho ** chào đời lại đẻ bơ vơ vất vưỡng sao, đúng ko

    Với lại y học bây giờ cũng phát triển lắm, bạn cứ đi khám từ từ, bạn còn trẻ mà, thêm vào đó bạn hãy giải cái gút ở trên trước đã thi bạn mới có thể đi tiếp đươc chứ ,mình đã từng thấy rất nhiều ng tu tâm tích đức nên đã có kì tích, và cũng đã từng thấy 1 gia đình thụ tinh 3 4 lần mà vẫn vuột mặc dù trước đó đã có đứa con gái tức là ko phải ko sinh dược mà là do...... mình rất ghét thói đạo tức giả của gia đình đó, cho nên kết quả ngày hôm nay là chồng có bồ nhí con bà vợ thì muối mặt vì ko đẻ đc con trai và cam chịu như vậy....
    Kinh Phật có câu:" tất cà những gì ngày hôm nay co dc là do nhân duyên kiếp trước hoặc kiếp này đánh đổi mà tạo nên"
     
  7. Nhạc Phi Thành Viên Cấp 3

    move qua Love stories có vẻ đúng hơn, chứ để đây đọc...chẳng thấy có ấn tượng gì hết.
    Nếu thật sự có chuyện nầy thì người trong cuộc chẳng ai than thở ở đây cả.

    con ơi!! Ba xin lỗi...
     
  8. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Cố lên bạn! Nhìn về phía trước, nghĩ về cái tốt, mong ở điều thiện... để mà sống, mà làm, mà hành động! Đừng sai lầm nữa. Vẫn còn con đường để cả hai bạn đi tiếp. Cố lên bạn!
     
  9. heoluudan Thành Viên Cấp 4

    cố lên bạn!!! bạn liên hệ khoa vô sinh bệnh viện từ dủ xem sao, cậu mợ mình cũng điều trị và làm phương pháp thụ tinh đc hơn 2 năm rùi, giờ đc 2 cháu gái xinh xắn, chúc bạn may mắn
     
  10. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    có bạn chưa ở vào hoàn cảnh gia đình ngta thì lại nói độc ác này nọ, mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi, cố lên bạn ạ, có con là 1 hành phúc của gia đình đó, đừng căng thẳng quá, cứ thư giãn đừng tạo áp lực quá thì mới tăng khả năng thụ thai đc. bữa trc chở vợ khám thai chờ đợi mỏi mòn để đến lượt, mình bực quá trời, nhưng ngồi 1 lúc nói chuyện với 1 anh, vợ ảnh khó có thai, thụ tinh nhân tạo 3 lần đều hư, bây giờ phải điều trị trc khi tiếp tục thụ tinh. nghĩ lại mình chờ đợi 1 chút nhưng đã quá hạnh phúc hơn ngta rồi
     
  11. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    xin chia buồn với bạn , bạn biết hối lỗi là tốt rồi, cầu mong cháu sẽ an nghĩ và sẽ đầu thai kiếp khác, chúc gia đinh bạn luôn hạnh phúc, con người ai cũng có lúc sai lầm, nhưng biết ăn năn hối hận mới làm cho cuộc sống thêm có ý nghĩa
     
  12. thanh_long1003 Thành Viên Cấp 5

    ai cũng từng lỗi lầm, đôi khi cái giá phải trả quá đắt.
     
  13. Gia Khang Verified

    hic
    lời xin lỗi muộn màng
     
  14. kaka1990 Thành Viên Vàng

    cố gắn bên chị nhà nha bạn, chuyện gì đã qua rồi có hối hận thì đứa con vẫn không thể sống lại được, xin chia buồn