như b đã là gì đâu mà la làng.lúc m học 12 chỉ vì con mụ QN nội trú nữ nói m cu71g đầu k nge lời.mà m bị og QN 12 phạt đứng ngoài k học hành j hết nửa tháng chời từ 6h30 sáng tới 10h tối.ức chế,điện tiết lun....làm kt điểm thấp là đạp tơi tả...but mà cuối năm lại thấy mấy ổng thương hs lắm trường công GV k đc vậy đâu.với lại NK học hè cu4g gần như học chính thức rồi đó b.tới hết hk1 là xog hết chương trình 12 còn lại là ôn thi. p/s:đừng chăm chỉ+căng thẳng wa.thấy dân tình thế nào thì m đu đeo theo th61 ấy.lúc trc m đi học cho bt có bjo làm đâu.sáng vô chép sớm,ngĩ lại thấy mất sức gê hehe.trog lớp ăn vụng,ngũ gật,caro,chat chit..miễn sao đừng bi phát hiện là ok hehe
chỉ là đậu TN thôi m.... làm gì mà học hành căng thẳng vậy mấy bác....vào cái trường đó chi cho cực,học cái trường cùi bắp ngoài đường vẫn đậu TN dc mà.....
cái này là đồn bậy bạ nè ! Mình dân NK ra trường khóa 2k6, ở NK nếu là lớp mới thì áp lực nhiều, lớp 12 trong hè còn ác liệt bạo nữa ! Nhưng bạn học qua cái hè là khỏe re ah, vào năm nếu là lớp mới vào 12 hay lớp đầu khối thì chỉ có Toán-Lí-Hóa thôi.
Ngoài đời còn nhìu chuyện ức chế hơn nữa đó chú e...nhiu đó chưa là gì đâu...cố gắng chịu đựng mà học đi...lỡ vô cái trường đó thì phải chịu thui...
mình thì chỉ có 1 lần đụng độ với ông thầy bảo vệ ở cổng, thi tốt nghiệp xong chạy lên lấy cái bằng tạm thời, chạy từ nhà lên trường, bữa đó mặc quần zin lửng đầu gối áo thun, vô đến cổng ổng chạy ra chặn lại, kêu đi về thay quần dài mới cho vô lấy, năn nỉ ổng vô lấy rồi ra liền mà thầy, ổng không giải thích gì thêm, quay mặt chỗ khác, lúc đó đang nóng, lại quê xổ luôn "đủ mẹ mày thằng già chó" cái ổng quay qua nhìn mình tức lắm mà ko nói được gì, mình về thay quần dài, đi lên trường lấy gặp lại ổng, ổng cũng ko hỏi mình vô trường làm gì, mình cứ thế đi thẳng vô phòng hồ sơ lấy bằng. Sau đó về nhà suy nghĩ, thấy mình quá lố, vì sỉ diện(quê độ) mà chửi ông thầy bảo vệ, ổng cũng làm theo nội quy nhà trường thôi, chỉ có cái là thái độ của ổng làm ngta có cảm giác bị khinh thường(lúc đó ổng nói "con về thay quần đi rồi lên lấy, tại này là quy định ...." vân vân đi, mà ổng nạt mấy câu rồi im mình hỏi gì cũng ko trả lời) cũng từ lần đó rút ra được bài học không bao giờ quên: 1.Lúc nóng giận con ngta không khác gì con thú. 2.Đi đến nơi trường học, công sở,..., thì nên mặc quần dài, đó là lịch sự tối thiểu. Thử hỏi mọi ng lúc nóng giận làm 1 việc gì đó, rồi sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại ai cũng thấy rằng không tin là mình đã làm như vậy và cảm thấy hối hận nhiều lắm nhưng đã muộn. @đậu TN 12 lúc đầu thấy cô tạo áp lực để cho bạn sợ mà lo học, chứ lúc ra đề thì bạn chỉ có ngồi cười mủm mỉm mà thôi, quan trọng là sau cái kì thi tốt nghiệp đó kìa.