Tìm kiếm bài viết theo id

Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi manudatinh, 15/9/08.

ID Topic : 450009
Ngày đăng:
15/9/08 lúc 00:35
  1. manudatinh Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    15/9/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    18
    Phần 1:

    Hồi bé còn đi học, toàn nghe đồn mấy công trình phúc lợi công cộng như trường học, bệnh viện, công viên, vườn hoa… trong quá khứ không phải nghĩa trang thì cũng là nghĩa địa. Hồn ma vất vưởng. Nghe mà hãi. Tan giờ học buổi chiều là biến ngay về nhà, chẳng bao giờ dám la cà ở lại sân trường. Công viên thì lại càng không bao giờ có mặt mình, mặc dù nhà ở đối diện CV Lê Văn Tám, chỉ vài ba bước là tới. (Giờ suy nghĩ lại biết đâu cái nhà mình từng ở hồi xưa cũng là nghĩa địa nốt. Eo ơi kinh!!!). Còn bệnh viện? May là sức khỏe mình luôn tốt nên không bao giờ phải đặt chân tới đó. Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
    Bẵng đi một thời gian rất dài, câu chuyện các công viên, trường học có ma không còn bị ai nhắt lại. Nỗi sợ theo năm tháng (và tuổi tác) cũng dần nhạt nhòa. Nhiều khi còn tự nghĩ, ma mà gặp mình chắc nó phải hét lên: “Á, QUỈ!!!” :hell_boy:Hihi. Nhớ có lần, bực chuyện gia đình, mình bỏ nhà đi bụi. Lang thang ngoài công viên Lê Văn Tám từ 10h tối đến tận 2h khuya. Chẳng thấy ma cỏ nào. Chỉ thấy mấy cặp tình nhân “dí” nhau vào bụi, hay trên ghế đá. Tò mò ngồi nhìn cho đến lúc bị bảo vệ công viên đi tuần tra, đuổi ra mới chịu kiếm chỗ ngủ. Hihi. Lúc đó, quả thật, chẳng còn nhớ gì đến câu chuyện ma cỏ vẫn ám ảnh mình lúc bé.Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 1
    Mãi đến hôm kia, thằng bạn thân hồi cấp 3 nhắn cho cái SMS: “E. Ba con so ma hok? Hok thi ngày mai di cv le thi rieng voi tui” (Tạm dịch: Ê. Bà còn sợ ma không? Không thì ngay mai đi CV Lê Thị Riêng với tui). Đang bùn nên mình nhắn lại ngay: “Hok thay lien quan thi het tron” (Không thấy liên qua gì hết trơn) và nhận được cái tin giựt gân thế này nè: “sao hok? Cv ltr co ma do. Ba lac hau wa!” (Sao không? CV Lê Thị Riêng có ma đó. Bà lạc hậu quá!).Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 2
    Ack ack. Suy nghĩ xem nào. CV Lê Thị Riêng là kế bên nhà mình (Nhà mới. Hihi). Mà sao mình không biết dụ này ta? Để thằng này nó khi dễ mình lạc hậu, mất mặt quá xá. Mà thôi không sao. Cứ đi đi thì biết. Dù gì ngày mai cũng chẳng có kế hoạch gì.Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 3
    Thứ sáu. Cả ngày nắng đẹp. Thế mà đến tối lại đổ mưa. Chán thế không biết. Đang lười định nhắn tin nói thôi không đi nữa thì thằng bạn lò dò qua tới. Để tiết kiệm 2k gửi xe, mình bắt hắn dắt xe vào nhà rồi 2 đứa che dù, đi bộ. Hihi. Lãng mạn ghê. Ướt gì thằng đi bênh cạnh là người iu mình thì thích nhỉ.Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 4
    Vừa đến nơi thì mưa cũng vừa dứt hạt. Cổng công viên vắng tanh vắng ngắt. Cũng phải thôi. Chẳng ai hâm mà đội mưa đi công viên giờ này. Trừ những đôi tình nhân có “í đồ”. Mà đã có “í đồ” thì họ rút vào góc nào kín đáo rồi, còn lâu mới tới phiên mình nhìn thấy. Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 5
    Lia mắt khắp một lượt công viên, chỉ thấy ánh đèn vàng hiu hắt rải khắp các lối đi. Gió rít từng hồi qua những ngọn cây. Hàng ghế đá trơ mình cùng gió lạnh, thấy buồn và lẻ loi ghê gớm…. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh và âm u hơn. Bỗng, tôi nghe có tiếng ghế xích đi kẽo kẹt… Quái lạ, giờ này ai vào công viên để đánh đu nhỉ?... Tôi bước qua khỏi bóng một cây cổ thụ, hướng mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng động. Đập vào mắt tôi là một cô nhóc tầm 4 – 5 tuổi đang ngồi đong đưa trên ghế xích đu. Vừa thấy cảnh đó bất chợt tay chân tôi bủn rủn. Những câu chuyện ma ngày bé ồ ạt đổ về như một thước phim quay chậm. Cũng khung cảnh ấy. Cũng cô bé mặt đầm trắng ngồi trên xích đu ấy. Đôi chân nhỏ không đủ dài để chạm đất, nhưng chiếc xích đu vẫn đung đưa đều đặn. Xung quanh thì hoàn toàn không một bóng người.
    - MA MA!!!
    Tôi gào lên rồi co giò bỏ chạy. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Không dám quay lại nhìn, tôi cắm đầu chạy một mạch ra tới cửa công viên. Ánh đèn xe loang loáng và tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi bình tĩnh trở lại. Chưa kịp thở thì thằng bạn chạy trờ tới, la inh ỏi:
    - Bà làm gì mà chạy như ma đuổi dzậy? Tui dí theo muốn hộc máu.
    - Tui gặp ma.
    - Ma đâu có sẵn mà bà gặp hay vậy?
    - Ma búp bê ngồi xích đu. Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 6
    Sau khi nghe tôi hổn hển kể lại đầu đuôi câu chuyện, nó phán:
    - Bà giỏi tưởng tượng vậy sao không đi viết kịch bản phim kinh dị đi. Con nhỏ đó đi với ba má nó chứ ai. Người ta ở xa, bà không thấy thì đã đành. Đằng này, tui đứng chần dần sau lưng bà, bà cũng không thấy luôn. Pó tay.
    Không để tui hó hé gì thêm, nó bồi thêm một câu:
    - Thời buổi đất chật người đông, kinh tế khó khăn, muốn coi ma cũng phải mua vé. Nhớ mục đích của mình tới đây không? Còn sợ không? Hết rồi thì đi theo tui, tui dắt bà đi coi ma.
    Líu ríu như một con dở hơi, tôi tò tò đi theo thằng bạn thân mà đầu óc cứ mãi nghĩ về chuyện hồi nãy. Nếu đúng như nó nói thì không lẽ tôi bị quáng gà. Hay là thần hồn nát thần tính nên nhìn đâu cũng thấy ma.
    - Ma nè.Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 7
    Sau câu thông báo cụt lủn, nó xô tôi tới trước một ngôi nhà đen thui, kín mít. Từ bên trong, phát ra những âm thanh rú rít ghê sợ. Tôi níu tay nó:
    - Gì vậy?
    - Một trò chơi. Người ta dựng nên ngôi nhà này, bên trong có người thật đóng giả thành ma.
    - Để làm gì?
    - Hỏi dzô dziên. Để bà coi chứ làm gì. Nếu tò mò muốn biết mặt mũi ma cỏ nó như thế nào thì vào. Khỏi tưởng tượng lung tung. Mà bà có đi không thì bảo?
    - Đi chứ.
    - Không sợ ma nữa à.
    - Ma thật thì vẫn sợ. Còn ma giả thì… phải thử mới biết.

    Phần 2:
    Ngôi nhà ma nằm gần ngoài cổng chính công viên, nhưng hơi chếch về phía bên trái. Lúc nãy đi vào vì vướng cái bồn hoa nên tôi không nhìn thấy. Gọi là ngôi nhà ma cho nó có vẻ cổ kính, âm u… chứ thật ra, ngôi nhà này được dựng toàn bằng chất liệu của thế giới hiện đại: khung sắt, thép và bạt nhựa. Tôi rảo một vòng xung quanh để quan sát, ngoài 2 cánh cửa ra vào, tuyệt nhiên không có cửa sổ hay bất kỳ một lối thoát nào khác. Chốc chốc, từ bên trong căn nhà lại phát ra những âm thanh gầm rú xen lẫn tiếng la hét rất thảm thiết. :hell_boy:

    Quan sát chán chê, tôi và thằng bạn như hai con cừu non ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ tới lượt mình. Bên trrong, tiếng la hét vẫn vang lên không dừng, càng ngày càng to và RẦM…. cánh cửa bên cạnh bật mở tung, năm sáu người túa ra. Cùng lúc ấy, bên đây, chúng tôi bị đẩy vào một căn phòng tối om om, giơ 5 ngón tay lên trước mặt, nhìn mãi chỉ thấy có 4 ngón (???). Mặc dù miệng thì nói cứng là không sợ, nhưng trời tối rất dễ gây tâm lý hoang mang nên tôi tranh thủ ôm cánh tay thằng bạn bên cạnh cho chắc ăn.

    Chẳng thấy đường nên chúng tôi cứ lò dò bước theo người đi trước. Bất chợt, một cảm giác lạnh buốt từ chân xộc thẳng lên đỉnh đầu làm tôi choáng váng. Má ơi, hình như có ai nắm chân con. Mà sao lạnh ngắt dzậy nè. Tôi hãi quá, vung chân tới tấp làm bàn tay ma bật ra và… biến mất. Tôi cam đoan là bàn tay đó biến mất thật sự sau bức tường. Hic.Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 8

    Sau màn chào hỏi hơi bị kinh dzị của bàn tay ma, tôi gần như mất hết tinh thần, chỉ biết líu ríu đi theo đà kéo của thằng bạn, mắt chỉ dám mở he hé vì lo lỡ đâu có cái đầu lâu rớt ngay trước mặt thì còn kịp mà… nhắm lại cho đỡ sợ. Rồi cũng tới lúc gặp ma thực sự. Ánh sáng chợt lóe lên, lia một đường dài qua một gương mặt trắng bệch và đôi mắt sâu hun hút rồi… tắt ngóm. Một con ma già khòm, nhăn nheo, mặc bộ pijama cũ nát, rũ rượi… đứng ngay góc phòng đang nhìn chúng tôi lom lom. Như tò mò phát hiện ra đám người lạ xuất hiện trong căn phòng của mình, con ma lọm khọm bước về phía chúng tôi, tay quơ quơ như chỉ chực bổ nhào vào cái đám đang đứng chết khiếp. Chỉ nghe một tiếng gào thảm thiết, cả bọn kéo nhau chạy bán sống bán chết qua căn phòng khác. Khi tôi lấy hết can đảm để quay đầu lại nhìn, vẫn thấy con ma già dò dẫm trong bóng đêm đuổi theo cả bọn. (Con ma này cứ đi theo cả bọn cho đến khi ra khỏi ngôi nhà ma). Có đứa hãi quá, định chạy ngược trở ra, nhưng nhìn thấy con ma đó thì lại thôi. Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 9

    Đúng là NO EXIT.

    Phần 3:
    Cứ tưởng thoát được sang căn phòng khác là yên thân. Nào ngờ, càng đi sâu vào ngôi nhà ma, mức độ kinh dzị càng “nặng” hơn. Ai đã từng xem phim The Ring 2, chắc không lạ gì đoạn Rachel (nhân vật chính) đang tắm cho con trai thì nước trong bồn dần chuyển thành màu đen và từ trong làn nước đen, Rachel hoảng hốt kéo lên một hình nhân tóc tai rũ rượt - con ma Samara trở về ám ảnh mẹ con cô. Cô điên cuồng dìm con ma xuống nước thì lại thấy trong tay mình là cậu con trai Aidan đang ho sặc sụa vì ngộp nước…


    Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 10

    Trong Ngôi nhà ma, phân cảnh này đã được tái hiện lại một phần. Chiếc bồn tắm nằm sát trong góc phòng, nước đặc sánh một màu đen ma quái… và con ma Samara thì nằm đó, chỉ chực chờ có ai đi ngang qua là nắm tay lôi người đó vào bồn nước. Không máu me, không chết chóc, nhưng hình ảnh cái bồn tắm với con ma Samara trong The Ring 2 đủ gây cho tôi cảm giác căng thẳng, lo sợ đến không thể chịu được. Trong vô thức, tôi cấu vào tay thằng bạn mạnh đến mức nó thét lên be be rồi xô tôi ra. Nhoáy một cái, nó đã mất hút sau khúc cua.
    Ngay lập tức, tôi phát hiện ra tình thế cực kỳ bi đát của mình. Quay lui không được vì con ma ông già đang đuổi theo sát nút. Còn đi tiếp thì… tôi không đủ can đảm. Trời tối quá, muốn đi phải lần tay theo bức vách để mò đường. Lỡ tay mò trúng… con ma nào đó hoặc lỡ chân đạp trúng… cái thây ma nào dưới đất thì… chết toi. Đang loay hoay chuẩn bị gào lên kêu cứu thì… CHÁT. Một bàn tay phát mạnh vào vai làm tôi giật nảy nảy mình. Tôi quay phắt lại. Thằng bạn thân xuất hiện đột ngột y như cái cách nó biến mất lúc nãy. Tôi níu tay nó, mếu máo:
    - Trực bỏ đi đâu vậy?
    - Còn hỏi nữa. Làm gì mà cấu đau muốn chết. Định bỏ bà luôn cho rồi, nhưng mà thấy tội tội…
    - Tui hok cấu nữa.
    - Thề đi.
    - Thề.
    - Thề gì?
    - Thề hok cấu Trực nữa.
    - Dù cho có nhìn thấy gì cũng không được cấu nhé?
    - Uh. Bộ có cái gì ghê lắm hả?
    - Uh
    “Cái gì ghê lắm” chờ chúng tôi ở căn phòng tiếp theo thực chất là gì? Kể ra hết sẽ mất hay. Nếu muốn bạn có thể tự mình khám phá.

    P/S: Chống chỉ định với những người bị bệnh tim mạch, huyết áp, người cao tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

    Bài viết không nhằm cổ động cho nạn mê tín dị đoan mà chỉ đơn thuần kể lại cảm giác của tác giả khi tham gia một trò chơi ở CV Lê Thị Riêng.

    Nguồn ngoinhama.tk
     
  2. ngoc thu Thành Viên Cấp 5

    THẤY HAY QUÁ CHỪNG :angry:
     
  3. Emilla Thành Viên Cấp 5

    mình nghe nói công viên Lê Thị Riiêng hồi trc là nghĩa trang đó
     
  4. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    dở wá ,chủ tp kon gaj ma` bỏ nhà đi bụi đúng là k ra ji` roj`, noj sự thật thuj Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
     
  5. hero1491988 Thành Viên Cấp 6

    gì chứ cv lê thị riêng thì làm sao ko có ma... hồi nhỏ ở dưới đó nè... cv hồi đó có nhiều cái mồ chôn tập thể
     
  6. thaitoan_studio Thành Viên Cấp 2

    tầm bậy, ai nói cv ltr trước là nghĩa trang, ko biết nói tầm bậy, cong viên Lê Văn Tám mới là nghĩa trang củ đó pa
     
  7. LEEWANBI Thành Viên Chưa Kích Hoạt

     
  8. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    hồi cấp 2 hay tới khu nì chơi trượt patin nè, sau lưng nó là một rừng cafe Bắc Hải thì đúng là có nhiều "ma" đó Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
     
  9. Disneyland Thành Viên Cấp 5

    nghe đồn trong công viên LTR có ngôi nhà ma fien bản 3 thì fải. bửa nào đi thử mới đc
     
  10. dellcomputer Thành Viên Cấp 3

    đọc relax cũng đc đó chứ,nikname của chủ topic sao thấy ở nhìu diễn đàn quá ta,ko lẽ là 1 người???
     
  11. viettrungnamco Thành Viên Cấp 4

    pé này kể chuyện hài chứ đâu phải chuyện ma
     
  12. Trần Cường <font style="color: #990000"><b>www.HungLongTCD.com</b></font>

    giống quảng cáo cho CV LTR và trò " ma" wá vậy ta Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
     
  13. lâmchítèo Thành Viên Cấp 4

    tầm bậy, ko tin là có ma, mà chủ topic con gái mà bỏ nhà đi khuya vậy ko được rùi
     
  14. lucvantien8x Thành Viên Cấp 5

    đi ngang quài chưa vô lần nào cả
    thấy CV vắng vắng ám ám sao ý
    nhưg mà riêng tui thì ko tin có ma đâu chỉ thấy mới tin
    Hồi nhỏ chơi ma loong wa`i chả thấy nó lên........T.T
     
  15. manudatinh Thành Viên Mới

    Mình không biết rõ. Nhưng hồi nhỏ toàn nge công viên nào cũng là nghĩa trang cũ cả. Thấy mà ớn. ấn tượng luôn tới giờ
     
  16. manudatinh Thành Viên Mới

    Hì. Mình chỉ kể lại những gì mình thấy, mình nghĩ thui. Dĩ nhiên có thêm mắm, dặm muối một chút cho nó phù hợp với không khí "âm u" của chủ đề. Sẽ có người chê, kẻ khen. Hok sao cả. Vẫn vui vì mọi người đều đọc topic này. Hihi. Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
     
  17. manudatinh Thành Viên Mới

    Ơ hay. thế chỉ có con trai mới được bỏ nhà đi bụi à? Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 1
     
  18. Basudin-10 Thành Viên Cấp 1

    Chuyện mang tính lan man rất cao!
     
  19. boitrongtulanh Thành Viên Vàng

    Uh! Đúng rùi! Mấy bác này tư tưởng trọng nam khinh nữ wá đi! Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 1 Mà truyện cũng hấp dẫn, dễ thương mừ! Ủng hộ bạn phát nà !!!
     
  20. thixhunhix Thành Viên Cấp 1

    Chuyện hay wá, tiếp đê
     

Chia sẻ trang này