Tìm kiếm bài viết theo id

Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi manudatinh, 15/9/08.

ID Topic : 450009
Ngày đăng:
15/9/08 lúc 00:35
  1. bigbiggirl13 Thành Viên Cấp 2

    cũng có nghe kể về mấy chuyện này ..... ghê quá
     
  2. manudatinh Thành Viên Mới

    Sr all. Bữa giờ đi du lịch. Mới dzìa tới. Giờ mới rảnh viết tiếp nè.

    Cứ tưởng thoát được sang căn phòng khác là yên thân. Nào ngờ, càng đi sâu vào ngôi nhà ma, mức độ kinh dzị càng “nặng” hơn. Ai đã từng xem phim The Ring 2, chắc không lạ gì đoạn Rachel (nhân vật chính) đang tắm cho con trai thì nước trong bồn dần chuyển thành màu đen và từ trong làn nước đen, Rachel hoảng hốt kéo lên một hình nhân tóc tai rũ rượt - con ma Samara trở về ám ảnh mẹ con cô. Cô điên cuồng dìm con ma xuống nước thì lại thấy trong tay mình là cậu con trai Aidan đang ho sặc sụa vì ngộp nước…

    Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((

    Trong Ngôi nhà ma, phân cảnh này đã được tái hiện lại một phần. Chiếc bồn tắm nằm sát trong góc phòng, nước đặc sánh một màu đen ma quái… và con ma Samara thì nằm đó, chỉ chực chờ có ai đi ngang qua là nắm tay lôi người đó vào bồn nước. Không máu me, không chết chóc, nhưng hình ảnh cái bồn tắm với con ma Samara trong The Ring 2 đủ gây cho tôi cảm giác căng thẳng, lo sợ đến không thể chịu được. Trong vô thức, tôi cấu vào tay thằng bạn mạnh đến mức nó thét lên be be rồi xô tôi ra. Nhoáy một cái, nó đã mất hút sau khúc cua.
    Ngay lập tức, tôi phát hiện ra tình thế cực kỳ bi đát của mình. Quay lui không được vì con ma ông già đang đuổi theo sát nút. Còn đi tiếp thì… tôi không đủ can đảm. Trời tối quá, muốn đi phải lần tay theo bức vách để mò đường. Lỡ tay mò trúng… con ma nào đó hoặc lỡ chân đạp trúng… cái thây ma nào dưới đất thì… chết toi. Đang loay hoay chuẩn bị gào lên kêu cứu thì… CHÁT. Một bàn tay phát mạnh vào vai làm tôi giật nảy nảy mình. Tôi quay phắt lại. Thằng bạn thân xuất hiện đột ngột y như cái cách nó biến mất lúc nãy. Tôi níu tay nó, mếu máo:
    - Trực bỏ đi đâu vậy?
    - Còn hỏi nữa. Làm gì mà cấu đau muốn chết. Định bỏ bà luôn cho rồi, nhưng mà thấy tội tội…
    - Tui hok cấu nữa.
    - Thề đi.
    - Thề.
    - Thề gì?
    - Thề hok cấu Trực nữa.
    - Dù cho có nhìn thấy gì cũng không được cấu nhé?
    - Uh. Bộ có cái gì ghê lắm hả?
    - Uh
    “Cái gì ghê lắm” chờ chúng tôi ở căn phòng tiếp theo sẽ là gì? Kể ra hết sẽ mất hay. Nếu muốn bạn có thể tự mình khám phá.

    P/S: Chống chỉ định với những người bị bệnh tim mạch, huyết áp, người cao tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

    Bài viết không nhằm cổ động cho nạn mê tín dị đoan mà chỉ đơn thuần kể lại cảm giác của tác giả khi tham gia một trò chơi ở CV Lê Thị Riêng.
    Nguồn ngoinhama.tk
     
  3. huythong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn được công viên thuê tiếp thị phải ko ?
     
  4. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Ngôi nhà ma đang diễn ở CV 23/9, trong hội chợ An toàn giao thông gì đấy. So với bài viết ở trên thì còn có thêm 1 vụ tai nạn giao thông, nạn nhân nằm đắp chiếu, óc ác văng tùm lum. Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
     
  5. Tyan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngôi nhà ma ở CV 23/9 mở đến chừng nào vậy bạn?
     
  6. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Mở đến ngày 28/9. Nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia. heheh :hell_boy:
     
  7. quangtrung1789 Thành Viên Cấp 4

    ghê vậy ta, ma mà cũng lên lịch để dọa người à Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
    nếu vậy tới hôm 28/9 đi thử xem thế nào :10:
     
  8. crystal89 Thành Viên Cấp 2

    nghe ghê quá đi
     
  9. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    mốt bỏ nhà đi bụi qua tui nè....ka ...ka
     
  10. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    ack ack. Đừng có dzụ khị con nít ngen. Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( Tử hình á :10:
     
  11. nomercy281089 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ topic cho làm quen nha.Thấy chủ topic dễ thương quáCông viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
    Add nick nha: changtrai_sitinhlaanh
    ________________________________________________________________
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về nham nhở lắm em ơi
    No.Mercy!
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắmCông viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 1
     
  12. conan0191 Thành Viên Cấp 5

    ma búp bê ngồi xích đuCông viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 1Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 2Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :(( - 3
     
  13. www.svlap.com Thành Viên Vàng

    Xin xác nhận là CV LTR trước đây là 1 nghĩa trang cũ, sau này nhà nước giải toả khu vực nghĩa trang cũ này và xây dựng thành CV LTR để phục vụ cộng đồng như ngày hôm nay các bạn thấy.

    Trong khuôn viên CV có 1 trò chơi ngôi nhà ma (ngay vị trí cổng chính phía đường CMT8), nơi đây ca
     
  14. www.svlap.com Thành Viên Vàng

    Xin xác nhận là CV LTR trước đây là 1 nghĩa trang cũ, sau này nhà nước giải toả khu vực nghĩa trang cũ này và xây dựng thành CV LTR để phục vụ cộng đồng như ngày hôm nay các bạn thấy.

    Trong khuôn viên CV có 1 trò chơi ngôi nhà ma (ngay vị trí cổng chính phía đường CMT8), nơi đây các bạn có thể mua vé và thử tinh thần của mình với mấy trò hù ma nhát quỷ trong cái ngôi nhà ấy...

    Nhà mình ở gần CV nên mình biết rõ về nó, còn chuyện ma cỏ thì mình chưa gặp hoặc có thể nói là chưa có duyên để mà gặp Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((. Nhưng theo mình nghĩ thì chuyện ma ko thể khẳng định là có hoặc ko có thật, dù sao thì cuộc sống cũng có mặt trái và mặt phải của nó nên đã có cõi dương chan hoà ánh mặt trời thì biết đâu ở chiều không gian nào đó cũng hiện hữu 1 cõi âm huyền bí...
     
  15. tommyteo020790 Bán Hàng Uy Tín

    có hình chưa chắc tin
     
  16. black_roses Thành Viên Cấp 1

    nghe sợ muốn rụng rốn, potay
     
  17. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    đang đọc dở thì thấy nản, ko đọc nữa T.T
    bro viết lách hơi yếu Công viên LÊ THỊ RIÊNG có MA :((
     
  18. halen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình chưa thấy nên chưa bao h tin
    và củng mong 1 lần thấy
    nghe mấy trò chơi người ta chỉ trên nét
    mình áp dụng hết mà có thấy đâu ?
    còn 1trò mà mình k dám chơi
    - người ta nói là lấy 1 mảnh gỗ của quan tài ( quan tài người chết )
    đem về nhà bỏ vào 1 bọc vải rồi đem chôn ở góc cuối giường
    tối đúng 12h thì sẽ người chết trong cái quan tài mà mình đã lấy gỗ
    sẽ về đứng ngay cuối đuôi giường ,
    mà mình ko dám chơi , sợ xúc phạm tới người chết chứ ko phải sợ ma quỷ gì
    - mình và đám bạn đã 1 lần ngủ trên mấy khu biệt thự đồn là có ma trên đà lạt mà có đâu
    - với lại ngôi nhà ở quận 7 đó
    mình đem máy quay tới mà có quay được gì đâu , đi với thằng bạn mà nó ko dám vào nên đứng ngoài giữ xe hộ , 1 mình mình với cái máy quay vào , quay đã đời chả thấy gì , gió làm mấy cánh cửa gỗ kéo kọt kẹt thôi chứ chả có gì
    - bạn này nói là cvltr có ma thì cá đi
    - mình sẽ đem theo máy quay , tầm 1h sáng , bạn ở ngoài mình đem máy quay vào đi khắp cv quay lại tất cả rồi đem ra cho xem
    thua thì bạn khao mình 1 chầu cafe làm quen thôi
    còn nếu có ma thật thì tớ sẽ công nhận CVltr có '' MA ''
    và sẽ dẫn bạn đi ăn và cafe để làm quen
    OK

     
  19. dohoanglam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này là xạo 100% , 100% của 1000% lần rồi ,
     
  20. tahi2010 Thành Viên Cấp 2

    Công Viên Lê Văn Tám trước năm 1975 là nghĩa trang cho các Sĩ Quan, Tướng Lãnh VNCH, kể cả Tồng Thống Ngô Đình Diệm cũng được chôn ở đây, sau năm 1975, vì một số lý do nhạy cảm về mặt Phong Thủy nên mới dời đi và thành lập Công Viên Lê Văn Tám,
    Trung Tâm Triễn Lãm Hoàng Văn Thụ trước kia cũng là Nghĩa Trang, ặc ặc, nghĩa trang hơi bị nhiều, hì hì
     

Chia sẻ trang này