Tìm kiếm bài viết theo id

Đa cấp và những lúc nhàn rỗi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi joh.le, 21/1/16.

ID Topic : 8321328
Ngày đăng:
21/1/16 lúc 09:10
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/4/14
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    2,257
    Vài năm trước, có chút thời gian rảnh thường đi uống cafe sáng bên Phạm Văn Hai – Lê Văn Sỹ, ngồi cafe thấy mấy thằng Amway, Herbal life, Lô Hội... vào quán ngồi chém gió vá trời lấp biển, chúng mặc đồ hết sức lịch sự, xách toàn Samsonite. Có thằng bạn làm quản lý trong quán cafe, nó hay ra ngồi uống với mình và kể rằng mấy thằng đa cấp này khi xúm lại thì thường uống "cafe gồng", xong tản ra mỗi đứa một hướng đi săn mồi (tập tính bầy đàn cũng khá cao, các pác nhẩy, hehe). Cụm từ "cafe gồng" chắc chưa quen thuộc đối với một số pác ở đây, cũng chả có gì cao siêu đâu ạh, hàm ý rằng khi uống xong thì đứa nào cũng đực mặt ra chờ đứa khác trả tiền, nhìn mặt chúng nó lúc đó y như bị táo bón lâu năm mà giấu, chúng nó cứ "gồng người cứng ngắc" lên cho tới khi có đứa nào chịu hết nổi thì móc tiền ra trả, thường những đứa trả tiền là thành viên mới. Và nếu bữa nào chúng nó "gồng" đều nhau thì khi chịu hết xiết chúng nó sẽ chơi kiểu "campuchia", bu vô mà chia, phần ai nấy trả. Bởi vậy mấy em phục vụ trong quán rất ngán khi tụi đa cấp bước vào, nói chuyện thì toàn xạo ke, tới lúc tính tiền thì kéo dài lê thê, nên thằng bạn mình thường dặn các em đó là "không nên châm trà cho tụi đa cấp, để chúng nó uống mau mau rồi biến". Mấy khứa đa cấp thì dẻo miệng, nhưng nhìn kỹ thì mặt anh nào cũng xanh xao như thiếu ăn lâu ngày, bản thân mình cũng không hiểu vì sao các anh ấy có dư năng lượng để chém gió kinh thế.

    Dạo gần đây, vào một chiều Chủ nhật đẹp trời cuối tháng 12/2015, mình có xuống công viên Thành Phố Mới ở Bình Dương chơi, dắt mấy đứa cháu vào đó đi dạo với uống nước. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì nghe rần rần rộ rộ phía xa, mò lại đấy thì thấy toàn các anh chị mặc vest đen của Amway (xin chỉ đích danh là tụi Amway nhe) phong cách sang chảnh pà cố, cùng với vài trăm người dân Bình Dương tụ tập đông đúc thành từng nhóm từ 10-15 người, ai cũng vui tươi hớn hở. Khí thế hừng hực, vẫn cái chiêu cũ là từng nhóm xếp thành vòng tròn, độ tuổi thì đa dạng, rồi từng người trong nhóm bước vào vòng tròn, dùng hết sức bình sinh để gào lên "Tên tôi là ABCXYZ, mục tiêu của tôi là vào tháng 12/2016 sẽ kiếm được 01 triệu đô la", nó gào chính xác là như thế, mình không thêm không bớt một lời. Sau khi từng người trong nhóm gào xong thì cả nhóm sẽ cùng vỗ tay rồi cùng hợp xướng "Bạn làm được, tôi làm được. Yeah yeah...". Tới giờ mình vẫn còn nhớ như in mấy cái tiếng gào đó, cùng với khuôn mặt vui mừng khôn xiết của các con thiêu thân. Quay lại chỗ uống nước thì bọn đa cấp cũng có khoảng chục đứa kéo ra ngồi bàn kế bên, hơn chục đứa mà tụi nó chỉ dám kêu 2 chai nước, số nước còn lại thì tụi nó... mang theo, uống xong xả rác đầy công viên. Dù trong bọn đó không ai quen ai nhưng cũng ngồi lại nói toàn chuyện mua hàng của công ty rồi bán hàng... bla bla bla, nổ chán chê thì từng đứa phủi đít đứng dậy tản mác hết chỉ trong vòng 01 nốt nhạc. Tận mắt chứng kiến tụi Amway về tới Bình Dương dụ dỗ được bao nhiêu con người nơi đây tham gia, mình mới tự hỏi "Bao nhiêu con người trong số họ sẽ kiếm được 1 triệu USD vào cuối năm, và bao nhiêu con người phải mất vài chục triệu VND cho bọn Amway?". Câu trả lời dành lại cho anh em...

    Các pác nào có trải nghiệm nào với các đồng chí đa cấp thì vào chia sẻ ít kinh nghiệm nhe...

    Đa cấp và những lúc nhàn rỗi...
     
  2. smit1 Thành Viên Kim Cương

    đa cấp ch dài nhiều tập kể hoài ko hết
     
    joh.le thích bài này.
  3. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    cách đây 5 năm cũng lên thiên ngọc minh uy dự hội thảo trên lầu 2 chợ phú lâm, kết quả là cưa đc 1 em xinh tươi rồi kéo em í ra, nge chúng nó nói vui phải biết, cơ mà ở khía cạnh nào đó thì mình thấy bọn họ giỏi thiệt, nhất là về vấn đề đào tạo con người, 1 người nhút nhát ăn nói ko ra gì mà vô đó vài tháng ăn nói khác hẳn, rất lưu loát và tự tin, mình thích cái điểm này của họ
     
  4. stara1234 Thành Viên Cấp 5

    Đa cấp có nhiều loại, có loại hợp pháp và bất hợp pháp, dù họ kiếm ra nhiều tiền nhưng tôi không cảm tình lắm với 2 từ đa cấp
     
  5. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Ở Việt Nam! Giờ lừa đảo cũng là 1 cái nghề nha bác,thôi cho tụi nó kiếm ăn chút đỉnh,ai ngu thì chịu , chủ đề này google biet bao nhiu bài rồi
     
    joh.le thích bài này.
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Đa cấp hợp pháp như mấy nhân viên kinh doanh tại bank chẳng hạn, càng bán dc nhiều sản phẩm (thẻ, cho vay vv..vv) thì càng có tiền, thằng nhân viên kinh doanh này sẽ tuyển thêm cộng tác viên kiếm khách cho nó để đạt doanh số rồi chia cho đám cộng tác này tiền cỏ. Không lừa đão ai bán đúng giá trị sản phẩm.

    -Đa cấp lừa đảo thì phổ biến: Mua 1 sản phẩm giá trên trời rồi dụ người khác mua hoặc bỏ tiền ra tham dự hội thảo xạo loz nào đó. 1 hội thảo 100 người tham gia, mỗi thằng đóng 5 xị coi như nó ẵm 50 củ rồi. Đấy là chưa kể tụi nó dụ mua những gói vip ngồi nghe thằng diễn giả xạo loz giá 5 củ, thể nào cũng có thằng khùng bỏ tiền ra tham gia.
     
    joh.le thích bài này.
  7. stara1234 Thành Viên Cấp 5

    Chính xác, hiểu nôm na thì hợp pháp là tham gia thì không phải đóng tiền hay mua hàng, còn phi pháp thì tham gia phải đóng tiền, hoạt động theo mô hình kim tự tháp, nhưng cái phi pháp ở VN đang bành trướng, nên rất nhiều người dân bị lợi dùng lòng tin, đặc biệt là sinh viên, nhiều người vướng vào nợ nần vì đa cấp. Hy vọng sẽ có biện pháp quản lý vấn đề này
     
    joh.le thích bài này.
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Rất khó nhé, bởi vì mấy công ty đa cấp trước khi vào VN thì họ cũng nghiên cứu luật rất kỹ rồi, bây giờ muốn quản lý chặt thì phải thay đổi luật, mà luật VN muốn đổi không phải dễ.
    do đó, đa cấp vẫn sống phẻ
     
    joh.le thích bài này.
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Há há, có cùng quan điểm với thým này, bữa giờ đang nhờ mấy đứa em nó kiếm cho cái vé vào dự hội thảo của Thiên Ngọc Minh Uy mà kiếm chưa ra nè. Nghe chúng nó bảo mất 50k, vào đó được ly cafe sữa đá, vừa nhâm nhi vừa nghe chém gió. Các thằng đa cấp khác thì trình độ chém còn rụt rè, chứ thằng TNMU này thì chém không biết ngượng luôn, chắc trước khi chém đã bôi cả kg "kem chống nhục".
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/16
    hoangkhiem36 thích bài này.
  10. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Giờ có chút thời gian rảnh rỗi mới ngồi kể nè thým Đa cấp và những lúc nhàn rỗi...
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em quote bài viết của em bên diễn đàn agriviet về vấn đề đa cấp để các bác xem và tham khảo
     
    HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  12. Bữa nào anh em cho mình lọt vô sào huyệt của bọn đa cấp học hỏi kinh nghiệm với .
     
    joh.le thích bài này.
  13. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    theo mình thì sống thực tế chút xíu ,tiền không dễ kiếm cả chục ngàn chứ không nói cả triệu dollar cho nên cố gắng làm việc chứ mơ mộng thì toàn gặp ác mông không hàĐa cấp và những lúc nhàn rỗi... - 1
     
    joh.le thích bài này.
  14. stara1234 Thành Viên Cấp 5

    Vô đó rùi theo họ luôn, nghe nói thì rất hay, hứa hẹn nhiều, ai phải tỉnh tảo lắm mới k bị lừa đó
     
    joh.le thích bài này.
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Xem xong bài này, mềnh cũng vỗ tay rần rần luôn Đa cấp và những lúc nhàn rỗi...
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cũng như các bác ở trên ăn ở làm sao mà để dân tình nó chửi quá trời mà có chịu từ chức đâu. Câu nói mặt dầy đến nổi đại bác bắn không thủng có lẻ bắt nguồn từ đây chăng.
     
    joh.le thích bài này.
  17. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Có lẽ đúng là như thế đấy pác. Hehe...
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  18. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Dân mình còn tham quá nên dễ dàng tham gia đa cấp.

    Ví dụ có bà nội kia làm phó GD trong một công ty, pà ta biết lợi thế của pả nên pả tham gia đa cấp xong vào công ty dụ dỗ tụi nhân viên mua, tụi kia muốn lấy lòng sếp nên phải cắn răng mà mua... rõ ràng mụ sếp đâu có ngu, mụ rất khôn và tham!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/16
  19. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Năm 2004. Thằng âu việt á phán mình khg có chí cầu tiến, khg có quyết tâm làm giàu... bla bla...

    Móa... bán 1 máy chạy bộ huê hồng 50%. Thằng cấp trên 10%. Thằng trên nữa 5%..... vậy tính ra cái sản phẩm có bao nhiu.

    Đóng phí 50k để tham dự hội nghị đào tạo nhân viên mới. Đóng 200k làm thẻ thành viên....

    Và mình 1 đi không trở lại. Hên....
     
    joh.le thích bài này.
  20. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    Tất cả các bác ở đây điều bít cửa với dân đa cấp nhá, không thấy dân đa cấp đứa nào cũng là tỉ phú và có một khối ốc siêu nhân sao, chỉ có điều họ khiêm tốn thuê phòng trọ, thuê laptop, đi xe đạp nhưng nhất định phải áo vét vì không thể xem thường mình đi, siêu nhân Rao mừ
     
    joh.le thích bài này.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. ngaykhonggame,
  2. tramanhnguyen4966,
  3. thutrang92,
  4. caidat_phanmem_PC_Laptop,
  5. vuleanh1234
Tổng: 1,192 (Thành viên: 5, Khách: 1,156, Robots: 31)