Tìm kiếm bài viết theo id

Đa cấp và những lúc nhàn rỗi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi joh.le, 21/1/16.

ID Topic : 8321328
Ngày đăng:
21/1/16 lúc 09:10
  1. atx113 Thành Viên Cấp 1

    Minh rat ghet da cap. Muc tieu cua minh trong nam 2016 la vach mat duoc 100 thang moi moc da cap.
     
    joh.le thích bài này.
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Hic, mình cũng thuê phòng trọ, cũng đi xe đạp, cũng tiết kiệm chi tiêu dữ lắm mà sao chưa giàu bằng tui đa cấp nhẩy. Hay là do mình không chịu mặc vest nên vẫn nghèo hoài...
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    bro kiếm giúp mình một vé nhe, cả đời chưa được thằng đa cấp nào dụ đi dự hội nghị Đa cấp và những lúc nhàn rỗi...
     
    joh.le thích bài này.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bên mình thì mấy cái lừa đảo là học lẹ lắm
     
    joh.le thích bài này.
  5. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Cũng có 2 người mời đa cấp. Đều là người của Vision.
    Họ thuyết hay lắm. Nhưng nội dung chỉ là thuyết kinh doanh mạng được viết đầy trên mạng. Xã hội mình không thấy lo tập trung sản xuất, sáng tạo sản phẩm. Chỉ toàn bán hàng đa cấp, xã hội không thể phát triển.
    Thiết nghĩ, nếu toàn bộ 90 tr dân VN mình dính làm đa cấp hết, tình trạng xã hội sẽ đổ đốn đến thế nào.
     
    joh.le thích bài này.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. PhuocPhan85,
  2. lợi 999,
  3. phuocloi9x
Tổng: 1,269 (Thành viên: 3, Khách: 1,205, Robots: 61)