Cái tay thủ môn còn che được chút + gần mé bên phải. Chứ giày đinh kiểu này + tướng tá lực thế thì mà ngay vào bên trái thì có nước vỡ tim... Chú này thì Eric Cantona phải kêu bằng sư phụ rồi :smile: Đá kiểu này thì không những treo giày vĩnh viễn mà chắc chắn còn khuyến mãi " gỡ lịch ".
Nó làm bộ thôi chứ không xi-nhê gì đâu. Một phần là nó lấy tay đỡ kịp, một phần là thể lực mấy cầu thủ tốt lắm (nhất là các anh Nam Mỹ), cơ bắp cuồn cuộn như áo giáp vậy đó bác. Coi đá banh mới thấy, có nhiều tình huống nó va chạm với nhau phát khiếp mà chẳng sao cả.