Nước ngoài ăn côn trùng cũng nhiều mà, hình như ng ta bình chọn hột vịt lộn là món ăn kinh nhất. Mình thì chịu, không dám ăn...
Hột vịt lộn trái nào mà con bé xíu, nhìu lòng đỏ thì mình còn dám ăn, chứ mở ra mà thấy nguyên đám lông đen thui, con vịt bành ky là mình chịu. Mấy bác này ăn sushi cá sống là loài máu tanh mà còn ăn thoải mái, con đuông này đâu có máu đâu mà sợ chứ.
Dân miền tây chính hãng đây nhưng mới thây ăn sống con này lần đầu ( gớm chết ) ^_^ . Đốn cây dừa thì thích ăn cái đọt non cây dừa hay gọi là củ hủ , ngon lém
thua, cái này thì ko ăn. Nhìn nó ghê ghê làm sao. Con nhỏ trong clip 1 nói chuyện như tửng vậy bà con?
hột vịt lộn mình toàn ăn cái lòng vàng với cái mề chứ cái con là thôi rồi :ah: sushi thì dù gì đi nữa nó củng chết rồi, còn cái con này nó bò lúc nhúc bỏ vô họng nó bò xuống bao tử. Vô bao tử nó bò tùm lum nơi rồi bò ra khỏi người mình thông wa cửa tử :ah:
ồ đuôn dừa nay thành đạc sản rồi à,mình cugx ở miền tây nè lúc trước mấy cái nầy dùng để câu cá trê mà ta. Nay em nó vao menu của người rồi ah
Hồi nhỏ mình đã từng ăn con này, nhưng được chiên , ăn rất ngon. "con già ăn giòn, con non ăn béo" lắm nha các bác....Bây giờ muốn ăn lại cũng khó tìm lắm.....