Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    người vô học nói cũng tốn hơi
    ko đủ tư cách để ss em reply
    nhưng ss nói để nó biết
    nó có thể vì 1 người đàn ông mà hạ thấp mình
    nhưng ss của em thì ko bao giờ vì 1 người mà để ai muốn nói gì thì nói
     
  2. Z|K Yagate toki wa futari w0

    nhân vô thập toàn
    ko có ai là hoàn hảo
    có ng` sinh ra để làm bạn mình thì cũng có kẻ sinh ra để ghen ghét với mình , ko nên cố gắng thay đổi điều đó
    đôi lúc 1 cái cười khẩy còn hơn trăm ngàn câu chửi
     
  3. lỗi tại bia rượu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có nhìu nguời cức trôi sông mà cứ tuởng xà bông tắm chó
     
  4. Cea Thành Viên Bạch Kim

    a Thắng bình tĩnh, dùng từ lịch sự một chút

    Sh!t loại ba mà cứ tưởng chocolate loại một! Đấy, phải dùng từ như Cea nè
     
  5. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    Daily diary for everyone:smile:
    ngoài ra còn câu sh!t dưới đường mà tưởng miếng sườn trên dĩa nữa
    ac,lại bậy bạ:beat_brick:
     
  6. Lỗi Tại Tớ Thành Viên Cấp 3

    Chỉ biết lắc đầu với loại người như thế.
    Rảnh và dở hơi.
     
  7. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Silent giờ này mới thấy mặt
    èo
    vậy mà hứa
    ko bao giờ bỏ ss 1 mình
    ko bgio để ai xỉa ss
    nhà minh ơi cám ơn nhìu lắm
    Meo Meo ko sao đâu
     
  8. puppy08 Thành Viên Vàng

    Em mạn phép chen vào 1 chút những bài post mà em vừa được đọc của gia đình họ Lỗi.

    Em - người ngoài, ko bít cớ sự làm sao mà các anh các chị lại lôi nhau vào 1 cái topic mà theo như các anh chị đánh giá là nơi trải lòng và cũng là nơi mà các anh ( chị ) gặp gỡ vả quen nhau.

    Dù các anh ( chị ) nói rằng vì ai đó gây sự xúc phạm các anh chị trước nên các anh chị trả lại thì em thấy cũng ko nhất thiết và ko cần phải cùng nhau repky trả đũa bài post đó như thế. Em vào đây và thấy thật sự choáng cứ tưởng mình đi lầm box và lầm topic.

    Em tuổi còn trẻ, lại ko va chạm nhiều nên nếu nói gì ko phải, mong các anh chị người lớn bỏ qua cho em. Em nghĩ có gì xích mích thì giải quyết riêng với nhau, xin đừng đưa lên đây lời qua tiếng lại.
    Cám ơn.
     
  9. Lỗi_Tại_Bướm Thành Viên Cấp 1

    Có 1 cô pé, yêu 1 chàng trai. Nhưng cô lại giống trong sự giả dối và kiêu kì của mình. Rồi chàng trai 1 ngày nào đó bỏ cô mà đi. Cô ân hận nhưng tự nhủ lòng mình:" Ta ghét những ai bên chàng, và ta sẽ nguyền rủa kẻ ấy". Rồi chàng trai mà cô pé ấy yêu cũng đã tìm ra tình yêu đích thực, đó là 1 nàng công chúa xinh đẹp, nết na và hiền dịu. Nàng sống với đúng con người thật của mình.

    Rồi 1 ngày nọ, cô pé biết đc điều ấy, và cô đã làm như những gì mình tự nhủ. Nguyền rủa nàng công chúa đã cướp mất chàng. Cô nguyền rủa bằng tất cả sự thù hận, lòng căm ghét về tình yêu mà cô đã đánh mất vì chính sự giả dối của mình.

    Nhưng.
    Nàng công chúa hiểu đc con người cô pé, nàng im lặng và bỏ qua tất cả. Nàng sống thánh thiện và cao sang với vẻ đẹp nết na của mình. Nhưng nàng có một tâm hồn trong sáng. Đối với nàng nụ cười chính là niềm hạnh phúc trong tim.

    Nhưng cô pé kia vẫn để cho sự thù hận tràn ngập lí trí mình, và mức độ ngày càng cao hơn nữa. Và nàng công chúa hiền dịu cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn bọ qua...

    Rồi 1 hôm... Vào 1 đêm mưa bão bùng, sấm chớp đinh tai nhức óc, cảnh vật xung quanh đen mù mịt. Tiếng sét vang rền như tiếng gọi của tử thần, ánh chớp xé toang bầu trời như mở cửa địa ngục. Cô pé bị mắc mưa, cô chạy vội vào 1 nhà chờ xe bus. Và cô đã thấy 1 cảnh tượng: người con trai vén nhẹ mái tóc người con gái, và cô gái dùng khăn lau gương mặt đẫm nước mưa của anh. Cô pé tròn xoe mắt nhìn, cô ao ước đc như vậy. Rồi cô nhớ lại những lỗi lầm của mình... Cô đã khóc... Những giọt nước mắt muộn màng....
     
  10. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2chỉ có bướm Duy làm ss cười ah:smile:
     
  11. Lỗi tại ai? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Còn lại mọi người để Hoàng Phi khóc Daily diary for everyone - 3
     
  12. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    qua ngày hôm nay
    Meo Meo biết hình tượng meohuyen của box love ít nhìu rạn nứt trong mắt các mem
    nhưng meohuyen chấp nhận
    vì người ngoài có thể ko hỉu
    nghĩ sao cũng được
    nhưng nếu ai biết chút gì đó
    sẽ hỉu tại sao meohuyen hôm nay cmt như vậy
    tự tin nhận 1 câu nào giờ trên 5s chưa bgio chọc ghẹo hay nặng lời với ai
    nếu có làm chốn bình yên tâm hồn này ko yên tĩnh
    meohuyen xin thành thật xin lỗi

     
  13. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    sao ko đem hạnh phúc cho nhau, mà cứ đem hờn giận mà oán cả đời ?!
     
  14. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    bà nội ( ở nhà đừng achxi ), hôm trước có chú đùng đùng mua chai Mexx của mình. Hôm qua, cha nào ngoài Hanoi đòi mua chai Becherovka , còn hỏi có số lượng nhiều ko nữa, có 1 chai thì làm j pa. Dù sao thì cúng có người biết, ko uổng công xách.
     
  15. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tình hình là lết tới lết lui cuối cùng rút ra được hai chữ: rất bựa! Daily diary for everyone
     
  16. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mọa, càng cố giải trình thì càng lòi cái ngu mình ra đó em! Daily diary for everyone
     
  17. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Ôi vãi chưởng,con lớp phó ht gọi điện báo điểm bài thuyết trình,xem kì này bọn mày quỳ lạy tao thế nào đây.Daily diary for everyone
     
  18. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    bịnh thiệt rùi
    hắt xì gần chục lần ==> đuối
    mệt và mỏi
     
  19. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    ngày mai lại đá banh, đi nướng da thì đúng hơn, đá 11 người lúc 1h trưa, phen này chắc đi buôn kem chống nắng quá
     
  20. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quỳ 2 chân thì không sao chứ em ấy mà quỳ 4 chân là cháu mệt đó Daily diary for everyone - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. chinhchu373,
  5. ctv01bdstamdien,
  6. chinhchu812,
  7. Tuyển dụng Fano,
  8. DucLe
Tổng: 851 (Thành viên: 14, Khách: 827, Robots: 10)