Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Vững tâm lên pé...
    Rồi sẽ có bình yên!!!
    ĐT t k bao h khóa máy, để m gọi vào nc với t!!!
     
  2. neverdie_hcm Thành Viên Cấp 1

    Thất bại đã làm cho con người anh như vậy đó , ích kỷ .......... đang hạ gục con người anh ... a sẽ là người như thế nào đây , em ơi..........
     
  3. meocoi Thành Viên Cấp 3

    ........................................
     
  4. Pasta Thành Viên Cấp 4

    bực mình,topic mở ra hôm 10-11-2010,mua đồ lúc 11-11-2010,chạy rất xa,chọn mấy món xong tính tiền ,món nào cũng cao hơn giá ghi trong topic,hỏi tại sao giá này khác,giá topic khác thì trả lời là chưa update giá kịp,mỗi món xê xích 10k trở lên,thôi cũng ok,nhưng tới giờ là 17-11-2010 ghé lại topic đó lần nữa, chị ta vẫn up bài thường xuyên nhưng giá thì vẫn như cũ,không hề thay đổi.vậy là sao?Không thích cách làm ăn này chút nào.Không bao giờ ghé lại lần nữa.Thì ra giá tốt,giá cạnh tranh là thế này đây,một bài học!!! :burn_joss_stick:
     
  5. i_was_wrong Thành Viên Cấp 3

    hòan tỏan ổn... trên mọi phương diện... trừ cái cân... vấn đề là quá ổn tới mức gãy kim hux
     
  6. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Phải nói rằng em cám ơn anh rất nhiều, anh đã cho em nhiều thứ, nâng đở em mỗi khi em buồn, hướng cho em một con đường để đi...

    Em biết anh cũng đã rất yêu em, nhưng sao anh không thể bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của em vậy? Tình yêu rẻ mạt vậy sao? Như một cái viết bi 2000 đồng, chỉ cần ko ra mực là ngừi ta sẵn sàng bỏ đi chứ ko nghĩ đến việc sửa lại nó.

    Mà cũng đúng thôi, tình yêu của anh, có dành cho riêng em đâu cơ mà phải sửa, cây viết bi rẻ tiền có hư thì cũng sẵn một cây viết khác để sẵn kế bên rồi...

    Ôi dào, mà nói nhiều làm gì nữa, khi mà ngừi ta đã hết tình cảm với mình rồi, nói nhiều cũng như nước đổ đầu vịt thôi, lời nào cũng chua cay, hành động nào cũng tệ hại, cứ như bình thường em hay giả vờ dỗi để a chìu chuộng và dỗ dành, thì tự nhiên bây giờ thành ra ích kỉ, chẳng những ko dỗ dành, chìu chuộng mà còn bị mắng té tát, vài câu nói đùa cũng thành ra xấu xa, nghĩ thật là hài, nào là "một ngừi thích đc chìu, còn một ngừi thích chìu", "anh ko bao giờ dám giận em...", "anh thề sẽ lo cho em suốt đời nếu ko ai cưới em..."... bla bla bla... lời bác dặn trc lúc ra đi.

    Chẳng có sự chịu đựng nào hơn sự phản bội, ko chung thủy trong tình iêu! Em thì lúc nào cũng chịu đựng điều đó, sao anh ko thể chịu đựng đc những cố chấp nhỏ nhặt của em? Câu trả lời là: bởi vì chúng ta ko có tương lai...

     
  7. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    E: a có iu e ko?
    A: có chứ e iu, sao e lại hỏi vậy?
    E: để e có thể nhờ tình iu của a mà típ tục sống đến ngày mai
    A: a vẫn luôn ở bên e và iu e mà
    E: (cười)

    (Trích một đoạn ảo tưởng 1h40' 18/10/2010)
     
  8. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Không ngủ được... I think Im gonna die...
     
  9. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    những ngày đầu tiên đi làm của cty mới...suông sẻ và thuận lợi hơn mình nghĩ..
    ko ngờ lương cơ bản của nó gấp đôi cty cũ của mình luôn...vào cty này làm đúng là quyết định sáng suốt...
     
  10. neverdie_hcm Thành Viên Cấp 1

    Nhất định a sẽ không từ bỏ ước muốn " mang lại hạnh phúc cho em " . Vì em ...
     
  11. bụi đời quốc tế Điên Từ Nhỏ

    haizzzzzz ... chẳng biết nghĩ gì ... có lẽ mình quá đa cảm ... chắc chắn ko phải iu ... chắc cũng chẳng phải thương mến ... chỉ biết văng vẳng đâu đây 1 giọng nói, thấp thoáng đâu đây 1 nụ cười ... đã xa ... cố quên Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2
     
  12. little_duck Thành Viên Vàng

    hz..ngày nào cũng mưa...làm ta ngày nào cũng nhức đầu dã man rợ
     
  13. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Trời lạnh lạnh, nhớ ly Chocolate nóng, nhớ...
     
  14. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Cuối tuần đi chơi với nhau còn phải năn nỉ.đi với đám kia thì ko mời cũng đòi đi!!!

    Cái thể loại j???
     
  15. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Bị lạc vào một trạng thái mông lung và những suy nghĩ vô định. Đêm tối còn mình giữa căn phòng lạnh, cái laptop, chút khói thuốc phảng phất và ly cafe đen. Mọi thứ như đặc quánh lại, sóng sánh trong ly cafe đen, đầu óc trống rỗng hệt như cái vị đó...

    Nhiều lúc cảm thấy nhớ lắm những phút giây đau lòng, những lời nói tưởng chừng đã là hạnh phúc lắm. Nhiều lúc cảm thấy cố thử lại lần nữa có được không, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

    Cuộc sống lẫn công việc hiện tại là điều mình quan tâm nhất, là những cái mình yêu nhất. Bị cuốn xoáy vào guồng máy mới, bao cái đau đầu, vậy mà... lòng mình lại nhẹ nhõm.

    Nặng lòng làm gì cho nhũng điều đã qua...
     
  16. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng vuông
     
  17. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    cuôối tuần nào cũng ra cf ngồi 1 đống ở đó , nhìn ngắm thiên hạ xong rui2 vêề ... mình ko òn là mìh nữa rùi .. Daily diary for everyone 1 ng với những vấn đề riêng tư , ko thể chia sẽ cho ai hết .. vì hỉu rằng , nói ra thì cũng ko ai hỉu dc ..
     
  18. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    ngủ sớm thui , mai lại la2m việc cật lực ào
     
  19. Laosuphu Thành Viên Cấp 3

    buồn.......... tâm sự cũng chẳng ai hiểu
     
  20. puppy08 Thành Viên Vàng

    thề quyết ko quan tâm, ko nghĩ đến nữa..
    aaaaaaaaaaa... Phát điên mất thôi!!!!!!!!!!!!..