Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    năm nào cũng có vài thùng nước ngọt ,uống không hết đem cho lại người khác Daily diary for everyone thấy quảng cáo Dr Thanh làm quà tết hic.... tết này đừng ai cho dr Thanh nha trời,sao không ai cho sữa uống hết vậy Daily diary for everyone - 1
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    được bận rộn vì công việc, thật là mừng. thấy mình ko phải là kẻ thừa thãi vô dụng
     
  3. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Đừng cưới...
     
  4. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    gấu mẹ à.anh yêu em nhiều.anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em đến mức nào...anh sẽ thay đổi vì em, vì anh, vì chính chúng ta...
     
  5. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    hôm nay là 1 ngày xui xẻo,nóng và rát quá,vậy là khỏi đi đâu luôn >_<
     
  6. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Tại sao lại cũng là tiếng Pháp vậy????
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    buồn quá, phải ráng học hỏi thêm mới đuợc
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    được hứa hẹn cho 1 vài chai mà chẳng có chai nào là guuuu, chán thật. biết thế nói thẳng với bác cho rồi.
     
  9. quyxatang Thành Viên Cấp 5

    hum nay, k phai tih co ma co y e co y chay wa cho^~ cu? e thay a co ve nhu a van nhu xua van nu cuoi doa van cai nhiu may chog nah doa k thay doi nhi? nhug luc do e k bik mih nen vui hay bun chi bik la e k mun di nhug cug k du can dam o lai e suy nghi nhiu chien lam a bik k .....................
     
  10. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Gọi điện thoại điên cuồng, tổng cộng 30 cuộc gọi, 3 tin nhắn mà cuối cùng chỉ nhận được vỏn vẹn 1 câu :" đơn giản là em ko thích nghe máy".
     
  11. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    Né tránh a rất nhìu,né mọi thứ,viện mọi lý do để tránh a,để anh hok có cơ hội làm cho em rung động,nếu e là 1 người ham mê vẻ bề ngoài,vật chất,em đã chẳng làm j như zậy.Thế nhưng,cuối cùng e vẫn bị rung động vì a,vì những hành động thời gian đó,vì e tin a là thật lòng,là thật sự hok vì vẻ bề ngoài muh đến với e vì iu e thật sự.Và khi là bạn gái a,em cố nói mình đừng iu nhìu quá.Từ từ...từ từ... Rồi hôm nay,khi em nhận ra em iu a nhìu đến thế nào,iu đến mức e hok nghĩ đến được j nữa muh chỉ cần được bên a,iu anh đến mức mún hi sinh vì a tất cả,làm mọi thứ vì a,bất chấp nắng mưa,bất chấp tính cách a,... bất chấp anh rất lăng nhăng.A đã dần nhận ra những điều e làm,đang iu e nhìu hơn,nhưng e hok mún là chỉ là iu em hơn 1 ai đó trong số những ai đó,em mún có a là của e,chỉ iu e thôi,hok sẻ chia thêm 1 cô nào khi a về BM nữa.Khi iu,đó hok phải ích kỉ,muh đó là điều cần với 1 tình iu chân thành muh a.Bik bao giờ a mới hỉu những điều e suy nghĩ...
     
  12. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Mệt mỏi, khó chịu chưa bao giờ thấy bức bối như thế này, đầu óc muốn nổ tung ra từng mảnh. Chẳng muốn bận tâm và làm bất cứ chuyện gì. Cả ngày hôm nay tắt rồi mở điện thoại, ngồi ngóng xem người ta có gọi hay gửi tn nào cho mình hay ko. Cuối cùng chẳng có bất cứ một cuộc gọi nào hoặc tin nhắn từ người ta. Có lẽ trong mắt người ta mình chẳng là gì cả. Đợi chờ vô vọng !
     
  13. shilverone Thành Viên Cấp 6

    khoảng thời gian xa A bỗng trở nên có ích khi E dùng nó để buông tay A !
    :baffle::baffle::baffle:
     
  14. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Daily diary for everyone

    Daily diary for everyone - 1
    Bộ phim lấy bối cảnh tại Việt Nam, kể lại mối tình của một cô gái Trung Quốc và một chàng trai Việt Nam, bị chia cắt do hoàn cảnh chiến tranh tại Việt Nam.

    Mang theo đứa con riêng của chồng trở về Trung Quốc lánh nạn, người vợ trong suốt gần 40 năm sau đó không một lần có dịp trở lại quê chồng và luôn sống trong nỗi ân hận dày vò vì để lạc mất đứa con riêng mà chồng đã gửi gắm.

    Lòng nhớ thương, lời xin lỗi của bà gửi cho chồng theo những cánh thư đều bị trả lại. Thương bà, đứa cháu gái quyết định khăn gói sang Việt Nam tìm người ông chưa một lần biết mặt mà chỉ biết qua cuốn nhật ký Hà Nội, Hà Nội đầy ắp chuyện kể của bà.

    Cuộc hành trình đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm khiến cô không khỏi bỡ ngỡ nhưng những biến cố và trải nghiệm trong chuyến đi dài của cô gái thêm một lần khẳng định "tình người luôn rộng mở bất chấp khoảng cách địa lý".

    Bộ phim liên kết giữa hãng phim Hội nhà văn và hãng Vân Nam, Trung Quốc hợp tác sản xuất. Vai nam nữ diễn viên chính do Minh Tiệp (VN) và Can Đình Đình (TQ) thủ vai. Phim đoạt giải Cánh Diều Vàng năm 2006.


    Daily diary for everyone - 2

    Daily diary for everyone - 3
    http://www.mediafire.com/?t5cmpcc1h0btb
    HDrip | 1.8GB
    Password: snoopyken
     
  15. shilverone Thành Viên Cấp 6

    iu = cả tấm lòng để rồi đánh đổi dc cái gì đây???
    chỉ nhận dc 1 tổn thương vô cùng sâu sắc :baffle:
    tự ? bản thân mình đã làm gì ko đúng hay ngta chỉ vì chút ích kỷ bản thân hèn mọn mà từ bỏ tấm lòng mình, nhẫn tâm tổn hại mình ???
    Cuộc sống tôi bao quanh = hình ảnh của A, thân thương, nhưng cách quá xa tấm lòng bao dung tôi đủ có...
    tha thứ đã tốt, quên đi lại càng tốt hơn...tiếc là tôi ko làm dc cái nào tốt cả nên thôi...cũng buông vậy...
    hận cũng ko lấy lại dc những giọt nước mắt...
    hận cũng ko chữa lành dc vết thương lòng tôi...
    hận càng ko làm tôi quên!!!
    hận càng ko giúp tôi tha thứ!!!
    Mỗi ngày bên A, suy nghĩ từ bỏ luôn lảng vảng trong đầu tôi, vì cái tôi cần ko chỉ là A, mà còn là gia đình và ba mẹ, bất kể thế nào, chỉ trừ khi A ko phản bội, hơn ai hết tôi hiểu, tôi là người muốn bên cạnh A nhất! Tôi luôn kiềm chế sự đau khổ của mình, tặng A những nụ cười, ai biết dc trong lòng tôi khóc từng phút từng giây...khóc cho tôi, cho gdinh tôi!
    ...
    im lặng và ra đi...!!!
    để chút bình yên cho cả tôi...và đặc biệt là cho Anh-người chỉ biết nói yêu!
    [/COLOR]
    :baffle:[/COLOR]
     
  16. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    công việc nhiều kinh khủng...chủ nhật cũng phải tự giác vác balô lên cty làm báo cáo để thứ hai kịp nộp lên tổng...ai biểu ham lương cao chi...hic...
     
  17. shilverone Thành Viên Cấp 6

    chậc...giờ mới về nhà...bệnh nặng từ sáng vẫn phải đi...
    1 ngày ăn chơi từ sáng đến tối mịt...
    gặp bạn bè ai cũng ? thăm về ngta... biết trả lời thế nào??? vậy mới bảo CSong mình bao quanh = hình ảnh ngta hô hô...
    hnay đi đám cưới, đi chơi, họp bạn...1 dịp hạnh phúc nếu như...
    thôi thôi thôi xin giúp tôi quên đi...
    Daily diary for everyone:cry_002::baffle:
     
  18. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    ngồi xem webcam hoạt động của quán,tin nhắn,cuộc gọi liên tục,nhưng hok bik a có giấu e j nữa hok.hi vong hi vọng hi vọng... đợi a về,mình đi xem kịch ma típ... đợi a về,đợi quán đó ổn định,sẽ nói a chăm chút quán ở đây và ở sài gòn nhìu hơn!mún bên a,bên a nhìu thật nhìu!
     
  19. shilverone Thành Viên Cấp 6

    ngày ngủ ko quá 3 tiếng
    sáng đêm overnight
    dạo này ăn là ói mặc dù ko còn dùng thuốc
    ho, viêm họng triền miên, nhức đầu liên tục
    có khi bị lao rồi
    chết sớm tốt
    dù sao cũng ko muốn sống lâu
    mệt mỏi

    Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1:cold:
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    nằm nhà 3 ngày, mệt quá. mình đúng là ko có duyên với G. rồi. chắc tự bỏ ra mua cho rồi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. ruaden4,
  2. honeyz...,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. tamduc22,
  5. vietnamdong,
  6. TrungVo8833
Tổng: 850 (Thành viên: 16, Khách: 766, Robots: 68)