Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    có hay là ko có, chơi vơi M có biết ko? càng lúc càng thấy nản, ko biết là mình có cái gì hay ko nữa.
     
  2. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    Vui wó :smile:
     
  3. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    Sao hôm nay thấy nhớ bà nội quá!!! Trưa bùn ngủ nằm nghe nhạc ko lời cho dễ ngủ ai ngờ đâu nhớ tới bà nội....vậy là nằm khóc cả buổi trưa... huhu... có phải hôm nay bà nội về thăm con ko????... Con thấy buồn quá bà nội ơi..............
     
  4. ItalyDK Thành Viên Cấp 3

    Từ lúc bị chấn thương xong...giờ tối ngày cứ ngồi dự bị suốt...thiệt là nản
     
  5. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    Thứ 2 nộp bài mà giờ chưa làm gì cả :too_sad: mua 1 mớ dụng cụ về để đó,nhìn vô rối nùi Daily diary for everyone ổng đọc lẹ quá ghi không kịp
     
  6. want Thành Viên Cấp 4

    ghét mưa quá đi , mỗi lần mưa cảm giác cô đơn ùa về , sao mình chẳng có tình cảm với ai thế nhỉ ???? ôi ! năm nay mưa sớm hix
     
  7. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    26/3/1989 - 26/3/2011: 22 năm ngày cưới ba má.
     
  8. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    bé ơi, cố lên...
    không được tự dằn vặt mình
    không được khóc nhé
     
  9. boy.and.girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Daily diary for everyone Daily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2
     
  10. want Thành Viên Cấp 4

    Daily diary for everyone - 3 gì đây ???
     
  11. boy.and.girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao lại chảy nước miếng.Daily diary for everyone - 1
     
  12. meo xinh Thành Viên Cấp 2

    muốn gặp a và nói chiện với a lúc này
     
  13. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    cố gắng...
    xin lỗi về tất cả
    không thể làm gì ngoài việc nói hai tiếng xin lỗi
     
  14. boy.and.girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vì nếu em cần một bờ vai êm.Nếu em cần những phút bình yên,anh sẽ đến ngồi kề bên em.
    Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười thì anh sẽ đến để đc khóc cùng em.
    Và khi em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào (bờ) vai nhau

    Dù sao đi nữa. Anh vẫn mãi chờ em. Chờ cho đến 1 ngày em cần đến anh. Anh sẽ ngồi cạnh em mỗi khi em buồn. Như lời bài hát hàng đêm anh gửi đến em. Dù sao đi nữa, anh vẫn luôn mong em hạnh phúc , với con người mà em đã chọn. Chỉ cần trong trái tim em , vẫn còn 1 khoảng trống nhỏ thôi , để lưu lại những kỷ niệm của 2 chúng ta. Những đêm trằn trọc không ngủ tâm sự cùng. Những ca khúc lãng mạn cả 2 chúng ta cùng nghe.
     
  15. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    Anh hãy cười vui lên, hãy hạnh phúc nhé
    Bé ghét thần Cupid, hay nghịch ngợm và thiếu trách nhiệm nên đã gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười thê thế này đây...
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mới ra tù tập leo núi, oa oa!
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Người ta muốn ăn tí tiền chênh lệch, cũng bỏ công bỏ sức ra mà đứa nào cũng đòi mua tận gốc là sao? khôn dữ vậy trời!
     
  18. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    hnay đến t4 tự nhin thấy busy hẳn lên .. có nhìu thứ đề làm nhỉ Daily diary for everyone) toàn là chiện gấp ko , ko bít sn này nên mua gì tặng cho T nữa ... sn kì này ăn chay .. tếu thật Daily diary for everyone - 1 lâu laâu ăn cho tâm thanh tịnh tý Daily diary for everyone - 2
     
  19. puppy08 Thành Viên Vàng

    chán quá điiiiiiii Daily diary for everyone(
    Anh Bá ơi, em mún gặp anh Daily diary for everyone - 1(
     
  20. boy.and.girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tại sao cảm giác nhu trống vắng , thiếu 1 gì đó. Lòng nghẹn nhưng nấc lên không thành câu. Nụ cười sao không thể đến với anh, chỉ là những giây phút trầm ngâm nghĩ về thời gian bên nhau. Nhữmg đêm vắng anh sẽ noó chuyện cùng ai? Ai sẽ nghe anh hát? Ai sẽ nghe tiếng đàn của anh? Anh chỉ trách mình đã đặt nhiều hy vọng về em. Để rồi mọi thứ vỡ tan mọi thứ không còn quay lại. Những gì anh suy nghĩ và nói với em nay đã hiện thực. Ước chi thời gian quay lại , để anh đừng gặp em. Mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng anh biết rằng em đang hạnh phúc con đường em chọn. Anh cảm thấy rất vui và an ủi 1 chút trong trái tim anh. Hãy luôn cười vui nhé em. Đừng rơi nước mắt thêm nữa. A không còn bên em để tâm sự cùng em.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2022,
  2. thanhhai181222,
  3. thanhhai1812
Tổng: 1,038 (Thành viên: 7, Khách: 1,018, Robots: 13)