Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ♫ Anh đã có nhau. Nào có biết đâu ? Tình qua mau. Để rồi khi mình đã mất nhau. Còn em với đêm. Đợi chờ anh... ♫ Nhớ em nơi xa vời, khuất xa nơi tiếng cười. Vẫn đây chỉ mình anh yêu, và mong chờ em phút giây.

    ♫ Dù anh đã đi xa phương nào, vẫn yêu trong niềm nhớ. Dẫu biết chỉ là mơ mà em, hoài mong tình em với anh. Vì em vẫn luôn không thể... Ngừng nhớ, về em... Ngừng nhớ, về em...♪

    Nguyễn Hoàng Tôn - Nỗi Nhớ Đầy Vơi
     
  2. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    ta khóc, để "ngta" cười
     
  3. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    An empty street,
    An empty house,
    A hole inside my heart,
    I'm all alone and the rooms are getting smaller

    I wonder how,
    I wonder why,
    I wonder where they are,
    The days we've had,
    The songs we've sang together(oh yeah).
     
  4. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Sông trong đời sống, cần có 1 tấm lòng...(dặn ai đó...có lẽ sẽ ko bao h biêt)
     
  5. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Cắt tóc ngắn ha,nhuộm vàng ha,sơn móng tay đen ha.1 tuần rồi tưởng ai cũng trở lại như bình thường,nhóc này thì không.Lúc đó sao thì bi giờ vậy,tá hỏa.Ngồi ở cuối luôn đi,lên trên mất hình tượng quá Daily diary for everyone
     
  6. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Tớ về rùi .... Đi vui lắm ... 1 mình nằm 1 cái giường thật rộng và thui thủi ... tối có làm vài chai nên ngủ dễ lắm .. cứ lăn đùng ra là nằm ngủ lun .. tới sáng thì ăn buffet .. có bánh su kem rất là ngon và có cam ép nữa ..Sau đó , ra biển ngắm biền .. Đẹp khủng khiếp và trong xanh ... thấy lòng nhẹ hẳn .. Giờ mới hiều dc , khi xỉn ta sẽ nhớ đến 1 ng ... và rất mún ng ấy ở bên .. giờ mới hỉu dc tâm trạng trc ... thấy thương làm sao !!! nằm lăn lóc trên giường trùm mềm đến cổ ... cầm dt mún gọi nhưng lại thui .... vì giờ này trễ rồi ...

    SÁng hsau thì đi Vĩnh Hy .. thiệt làđeẹp .. đúng là VN cảnh biển đẹp khủng khiếp .. và trên cả tuyệt vời .. Trôi lềnh bềnh trên biển , ăn hào 2kg lận , 1kg ốc vú nàng , 1 con nhím biển , 2 con bào ngư ( món này ngon tuyệt ) ... và 2 chai ken tươi mát ... xung wanh là biển và núi ... trôi lềnh bềnh , lâng lâng .. cảm giác thật là tuyệt làm sao ... thix lắm ... ^^~ Chỉu thì về tắm biển và nẳm dài trên bãi cát trắng ... sướng làm sao!!! .....cái mát dịu dịu làm cho mình thấy thoải mái , tiếng sóng rì rào nghe êm tai , có tiếng nhạc nhẹ nhẹ len lén hòa vào tiếng sóng ... còn mình thì thả dải trên ghế gỗ , trc mặt là biển .. ko gian thật bao la và rộng lớn ... Lòng cứ miên man nghĩ về âấy , nếu có ở đây thì thix nhỉ ....

    bao nhiu cái bực , cái giận , cái hận ... cũng ko còn nữa .. thấy đầu óc thông suốt hơn , mọi thứ cũng wa rồi .. ko cần phải chấp nâất hay đặt ra mấy câu hỏi vớ vẩn ... mình thấy xưa cũng ngộ , cứ nghĩ về mấy chiện vui vẻ ngày xưa ... cứ nhớ hoài và tự cười như khìng .... Nhưng vui Daily diary for everyone .... Mọi thứ cũng ko còn như xưa nữa , mình phải cố gắng cho bản thân mình ... và ước mơ phía trc ... K nên đặt nặng wa' những thứ chưa trọn vẹn , sống cho nhẹ lòng .. và mình còn 1 con đường dài phía trc ...

    Khó đi hay ko , là do mình hết ... Sống vui vẻ , thoải mái hay cứ nhớ về những chiện ko vui ... Mình mún thay đổi .. và sẽ rất cố gắng ..Mình phải kím thêệt nhìu tiền êể thõa mãn thú tiêu khiền là shopping và du lịch ^^~
     
  7. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Đời chán
    Chán đời
    Haizzz...
     
  8. Siêu Mụp Thành Viên Cấp 5

    Hôm nay tự nhiên nghe được một câu nói. Cảm thấy tức giận và đau, đau lắm Daily diary for everyone
    Có lẽ sẽ là 1 bài học, mãi mãi không bao giờ quên Daily diary for everyone - 1
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    yeah, tối nay sẽ gọi điện thoại, mong sẽ được như ý. khi mệt mỏi thì phải từ bỏ thôi.
     
  10. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Một ngày mới !
    Daily diary for everyone
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mệt nhỏ này ghê! làm việc mà ko hợp tác thì thôi! tưởng mình là đại tiểu thư chắc!
     
  12. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    càng ngày càng thấy yêu con hơn...con càng lớn, mẹ hồi hộp từng ngày...vững vàng con nhé, mẹ sẽ luôn bên con
     
  13. want Thành Viên Cấp 4

    biết tìm đâu 1 tấm chân tình bây giờ ???
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đói quá. sao bảo dẫn đi ăn mà rồi chả thấy đâu, báo hại ko đem cơm đem nứoc gì cả! giờ choáng váng đầu óc quá đi thôi!
     
  15. little_duck Thành Viên Vàng

    ui, ai mún nói gì nói...toàn ba cái thứ đàn bà ...her
     
  16. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    applenguyen: Daily diary for everyone cố gắng lên Daily diary for everyone - 1
     
  17. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Daily diary for everyone - 2 u too .. thank u so much Daily diary for everyone - 3Daily diary for everyone - 4Daily diary for everyone - 5

    đã làm mẹ rùi thì cố lên nhe ... đừng có bùn rầu hay lo nghĩ gì nữa , tất là vì đàn con thân yêu .. mình vui vẻ , lạc wan thì sẽ thấy mọi chiện chả là gì hết đâu Daily diary for everyone - 6udency:
     
  18. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Sao không có ai thương em hết vậy?
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Đột nhiên đứng trước 2 lựa chọn. lúc thì vật lộn tìm kiếm mãi, lúc thì xuất hiện cùng lúc! dù chưa có cái nào chắc chắn nhưng quả thật là bối rối! nắm cái nào, buông cái nào để ko phải lăn tăn "giá như..."?
     
  20. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    cuộc sống là vô vàn những va chạm và trải nghiệm, dù đau khổ hay hạnh phúc, giàu có hay bần cùng, mẹ sẽ luôn bên con, dìu bước con đi qua những nấc thang của cuộc đời, đến khi con có thể tự đứng trên đôi chân mình, điều khiển dc cuộc đời mình, mẹ vẫn sẽ dang rộng tay chào đón con về bên mẹ những khi con vấp ngã hay cần sự an ủi, không phải con trai thì ko dc mềm yếu hay bi lụy, nhưng mẹ sẽ luôn lắng nghe con, cho dù tính của mẹ ko dc kiên nhẫn cho lắm và đôi lúc mẹ cũng rất nóng nảy và hồ đồ đôi chút, nhưng con hãy yên tâm, con là núm ruột của mẹ, là máu thịt mà mẹ đã chắt chiu dưỡng chất để con có hình hài và xuất hiện trên thế giới này, cho dù có chuyện j xảy ra, mẹ sẽ luôn bên con, dạy bảo con điều hay lẽ phải, đưa con lời khuyên tốt nhất cho con...bé yêu của mẹ, ngủ ngoan con nhé.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. lienbadinh,
  3. thanhhai181222,
  4. thanhhai1812
Total: 553 (members: 7, guests: 537, robots: 9)