Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. Scylla Thành Viên Cấp 3

    Lâu qua mới vào lại Daily diary for everyone
     
  2. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Thèm gà rán... Mấy tháng rồi không ăn nhĩ Daily diary for everyone
     
  3. shilverone Thành Viên Cấp 6

    đã ko còn như xưa...cảm giác thật #, dù vẫn nguyên vẹn 1 t.y, nhưng...đổ vỡ rồi...
     
  4. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Hơn 12h vẫn ngồi đây, vẫn suy nghĩ cho người ta tại sao lại rơi vào trạng thái như thế này. Dẫu biết rằng mình có lo lắng cho người ta cũng thế thôi, ko hiểu có chuyện gì đang xảy ra với người ta. Mèo àh, đừng như thế nữa, anh lo lắm. Anh ko thể ở bên cạnh để lo lắng cho em như xưa được nữa đâu. Hãy cố gắng lên nhé, anh biết em làm được mà. Hãy là Mèo của ngày xưa của anh em nhé. Đừng hành hạ bản thân mình nữa.
     
  5. nofourgo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hôm nay về nhà cảm giác thật nặng nề, không còn bóng dáng quen thuộc, thân thương của mày đỏng đảnh quẫy đuôi ra chào nữa. Lucky à, mọi vật trên thế gian này từ khi sinh ra đã được định sẵn 1 một phận số. Cầu mong linh hồn của mày sớm siêu thoát, đầu thai làm người nhé Lucky. Tao đã nguyện sẽ chuộc mày bằng mọi giá, sẽ tự tay đem mày đi hỏa táng nếu chỉ nhận được xác, nhưng tao ko tìm thấy dù đã cố hết sức. Vĩnh biệt Lucky! Vĩnh biệt con vật thân thương nhất tao từng nuôi. Nước mắt tao đã rơi hôm nay vì mày. Ngày mai tao sẽ lên chùa Hoằng Pháp cầu cho mày sớm được tái sinh. Vĩnh biệt Lucky!!!
     
  6. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Daily diary for everyone - 1
     
  7. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Mình tự hỏi có thể duy trì nó đuợc bao lâu,và bây giờ là câu trả lời,so với một cuộc đời là quá ngắn.Mình mệt quá Daily diary for everyone
     
  8. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Hơn 3h rồi. Vẫn thức mà ko biết thức để làm gì. Suy nghĩ rất nhiều mà chẳng giải quyết được chuyện gì. Hôm nay nói ra hết những suy nghĩ của anh cho em biết rằng anh sẽ nghỉ làm ở công ty để ra làm riêng với đám bạn. Mặc dù anh biết việc đó rất khó khăn, nhưng anh vẫn muốn thử sức mình em ạ. Muốn xem anh có thể làm được tới đâu, muốn tự khẳng định cho mọi người biết rằng những gì anh làm ko phải là sự bồng bột em ạ. và vì thế anh muốn em là người đầu tiên tin anh có thể làm được , thậm chí là hơn thế nữa Mèo ạ !
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đói quá, mấy miếng mận ko có tác dụng gì, thậm chí giờ nó còn đang cào ruột của mình. đói quá, đói quá!
     
  10. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    Chỉ một từ " đuối"...
    Muốn đi biển chơi để xả xì trét quá huxhux... ước mơ vẫn chỉ là mơ ước...
     
  11. vinx89 Thành Viên Cấp 3

    buồn lắm...hiểu thêm 1 chút xíu về a nữa,yêu nhau 4 năm mà đến giờ e mới biết,trước h bên cạnh a,e luôn có được cảm giác rất an toàn,chỉ cần e bị ba mẹ la thôi là a đã lo lắng rồi là an ủi ,dỗ dành...nhưng hnay,ngồi cùng những ng bạn của a,ng ta nói bậy bạ,rồi chọc ghẹo e,e tức,e đỏ mặt, a vẫn ngồi im để ng ta như vậy,e đi về,a ko đưa e ra xe...e lên xe rồi quay đầu lại,a vẫn vui cùng bạn bè,ko biết được cảm giác của e ntn...sao a có thể thay đổi đến như vậy.Đúng là phải va chạm nhiều thì mới hiểu hết con người a,yêu nhau 4 năm,nhưng đây là lần đầu e đi cùng bạn bè a...tiếc là đến bây giờ em mới nhận ra
     
  12. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Kết thúc năm học rồi.Daily diary for everyone

    Ăn chơi trác táng chuẩn bị 12/7 đi học lại.:sure:
     
  13. i_was_wrong Thành Viên Cấp 3

    k có ngày nào ngủ mà k mơ =.= mệt óc hux
     
  14. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    đau răng Daily diary for everyone) sắp dc nhổ răng .. la la la
     
  15. shilverone Thành Viên Cấp 6

    yêu
    ko yêu
    yêu
    c.tay
    yêu
    nghỉ chơi
    yêu
    chém nhau
    yêu
    yêu
    yêu nữa
    yêu mãi Daily diary for everyone
     
  16. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Bước chông chênh trên con đường mình đã chọn !
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Đói, đói quằn quại khi chưa tới 10h nữa. trời lại còn mưa, thèm ăn bánh bao nóng, thèm ăn bún riêu, thèm ăn xôi mặn, thèm ăn hủ tiếu, thèm ăn bánh phomai, thèm ăn bánh su, thèm ăn cháo lòng, thèm ăn cơm tấm thịt và trứng opla, thèm ăn phở bò, thèm ăn bột chiên, thèm ăn bánh mì, hạ giá xuống thèm ăn khoai mì nóng, huhu! bụng vừa kêu "roạt rọat ọt ọt"!
     
  18. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Vác cờ vô đây chào một phát coi Daily diary for everyone
     
  19. want Thành Viên Cấp 4

    mún thay đổi hix cố lên
    tôi ơi ! đừng tuyệt vọng
     
  20. dophin28 Thành Viên Cấp 4

    chẹp, mình cứ lẩn quẩn mãi những chuyện như thế này thì mãi chả khá lên nổi
    ham chơi wa' đi à
    nhưng sao mình cứ ko dứt bỏ dc cái quá khứ nhỉ, mà mún tiến tới tương lai thì cứ e dè đủ thứ, mà ông trời cũng giống trêu chọc mình nữa, 1 là cho 2 là ko, cứ nhấp nháy với mình mãi, công việc và cả tình cảm, cứ thế này đến là bệnh tim mất
    ôi, suy nghĩ mãi, riết rùi già như trái cà, phát bệnh
    mún chơi đến cùng cũng sợ, hậu quả như thế nào thì có trời mới bik, đã vậy còn làm chung 1 cty, có j chắc có mà nghỉ việc wa'
    hix, sao jo, ôi, lẩn quẩn lẩn quẩn, thôi thì rág chịu đựng 1 tháng vậy, dù sao ng ta cũng chả thèm động tĩnh j, thì việc j mình cứ phải lung tung, hix
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss,
  3. lieubdsninhthuan,
  4. ductuan88
Total: 466 (members: 7, guests: 437, robots: 22)