Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. posua.shop Thành Viên Cấp 5

    Tìm đôi bờ vai bên anh ngày nào
    Tìm đôi bàn tay yêu thương ấm áp
    Tìm lại ánh mắt khi ta nhìn nhau lần đầu
    Tìm lời anh hứa chỉ yêu mình em
    Tìm bao nụ hôn trao nhau ngọt ngào
     
  2. sambacmy2 Thành Viên Cấp 3

    2h3p sáng. Ngồi đây nghĩ đến cái cảm giác luôn luôn là kẻ ngoài cuộc của mọi vấn đề. Ức chế lắm, không biết làm sao bây giờ.
     
  3. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    buồn, ngủ chả được.
     
  4. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Tức quá mà,.Nguyên đêm search thông tin ,ra 1 chùm toàn 1 chuỗi giống nhau từ a-z từ forum này sang forum kia,chả biết là do những người không biết gì search thông tin rồi copy dán vô cho người khác đọc hay là nick trong kế hoạch PR của nó nữa.Hào quang năm xưa mất rồi giờ thấy không ra gì.
     
  5. rayan Thành Viên Cấp 3

    8h am 13/06/11

    Hôm qua có lẽ là ngày buồn nhất của a. Đáng lẽ ra a và e sẽ rất hạnh phúc nhưng k hiểu sao những sự cố không đáng có lại cứ đến hoài. Kể từ nay a sẽ k bao giờ hỏi "tại sao ?" vì a đã hiểu. có những câu hỏi k bao h có câu trả lời.

    S.o: Th à,hãy cố lên nhé. Hãy sửa chữa những thiếu xót và sai lầm của Th và đừng làm cho cô ấy phải buồn phải bực vì Th nữa, vì Th yêu cô ấy mà, đúng không???
     
  6. little_duck Thành Viên Vàng

    lâu lâu quá khứ cũng làm ta nở 1 nụ cười k thấy Tổ Quốc
     
  7. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    không biết gì thì im ,nghe người khác nói rồi nói lại vô tình biến con kiến thành củ khoai.
     
  8. rayan Thành Viên Cấp 3

    Đêm nay bầu trời đầy sao
    Còn anh thì ngồi với sự cô đơn lạnh lẽo
    Em có biết rằng từ khi em ra đi
    Cầu vồng đã khuyết đi
    Cũng như tình yêu của anh đã mất em rồi
    Chỉ còn lại đây một mình anh và chiếc cầu vồng đã khuyết

    Ai đã yêu một lần
    Đều hạnh phúc với người mình yêu
    Ai đã yêu một lần
    Đều trải qua cay đắng của tình yêu

    Ngày xưa tôi cũng yêu
    Người tôi yêu đẹp xinh
    Như hoa như đôi thiên thần
    Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa dần tôi
    Chia đôi cầu vồng ngày xưa

    Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao
    Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai
    Ánh trăng đã không còn nữa
    Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết
    Để mình tôi đơn côi
    Đến bao giờ mới được có em
    Đến bao giờ thấy được cầu vồng
    Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng
    Hỏi vì sao tôi lại khóc
    Giờ mới biết đâu là yêu.
     
  9. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Trời mưa, lạnh, tối nay trùm mền chắc sẽ ngủ ngon.
    :smile:
     
  10. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    nhầm, đi ra, xỉn
     
  11. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    ...không còn bất cứ lý do gì để gặp mặt, nói chuyện hay níu kéo nữa. Mình lại là chính mình, trở về với cuộc sống như trước.[/COLOR]
     
  12. rayan Thành Viên Cấp 3

    Sắp bị điên đến nơi rồi............................................................
     
  13. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tự dưng h thấy ko có ng yêu sao mà sướng :smile:
     
  14. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói !
    =]] =]] =]]
     
  15. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Viết report kiểu này wài chắc điên quá.Daily diary for everyone
     
  16. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Lương cao cũng sống
    Lương thấp cũng sống
    Chỉ có lương thiện là chết !
    Daily diary for everyone Daily diary for everyone - 1
     
  17. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    rầu thật, cuối cùng người ấy là ai ???
     
  18. rayan Thành Viên Cấp 3

    Buồn như chư bao h đc buồn...
     
  19. Snow? Thành Viên Cấp 4

    cứ vô cảm thế này thì ế mất
     
  20. rayan Thành Viên Cấp 3

    Bjo mình k còn niềm vui j, cũng k thể tâm sự cùng ai. Có lẽ nhiều người nghĩ 3 tháng k là j cả nhưng đv mình đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà suốt đời mình se k quên.
    Mọi chuyện ngày càng xa tầm với và đến bjo có lẽ đã kết thúc với mình.
    Mình đã từng nghĩ "k j là k thể nếu thật sự quyết tâm và cố gắng". Mình đã tin, và cũng đã cố gắng hết sức. Nhiều lúc những tn của người ta làm cho mình đau nhói, mình vẫn cố chiệu đựng...Mình có thể làm đc mà......
    Nhưng bjo mọi chuyện đã khác, người ta đã k cần mình nữa rồi, đv người ta những cố gắng đó chỉ làm tăng thêm sự bực bội...
    Mình đã phạm quá nhiều sai lầm và k thể quay lại được nữa................
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 320 (Thành viên: 0, Khách: 319, Robots: 1)