Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    Trường Nguyen huu huân! Nhìn trực diện vào là lớp 12a11! Lâu rôi mới găp lại cảnh xưa
     
  2. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    cùng khóa hay cùng lớp đây??? Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2
     
  3. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vừa biết kết quả tổng kết cuối kì, 9.8 cho những cố gắng không ngừng nghỉ - cảm thấy mình xứng đáng.
    Cái ngày mình chọn bước vào ngôi trường này, bạn bè chê cười, gia đình ngăn cản, đòn roi thấm thía.
    3 năm - mình luôn cố gắng hết sức, trong một cái môi trường mà ng ta chỉ học tà tà để lấy bằng tốt nghiệp - mình như đua tốc độ - để chứng minh một điều rằng "tôi có thể"
    3 năm - cho tới hôm nay, họ hàng gia đình phải tự hào, bạn bè kiêng nể . Mình đã không hề sai.
    Hễ đi là đến
    18t bắt đầu đi làm, con đường dài chờ mình phía trước.
    12h 03' am
     
  4. black.moon Thành Viên Cấp 6

    lâu ko vào topic này, mọi ng vẫn chăm chỉ như xưa...e cũg thay đổi nhìu và cười nhìu hơn trước, ko ngờ cuối cùng e vẫn đc hạnh phúc, cảm ơn trời đất, cảm ơn gà đã đem 1 ng đàn ông yêu thươg B thật sự đến với B, có lẽ ng ấy sẽ thay gà chăm sóc B và yêu B như gà đã từg...cảm ơn tất cả tình yêu của em...[/COLOR]
     
  5. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Gió theo lối gió,mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu,hoa bắp lay

    ...Daily diary for everyone
     
  6. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    y như mê cung nhìn chóng cả mặt T_T
     
  7. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    12a11 2004Daily diary for everyone - 3
     
  8. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    18+ goodluck
     
  9. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    cùng trường Daily diary for everyone - 1
     
  10. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bệt nhà thờ - ăn bánh tráng nướng, ngắm dòng người qua lại. Chủ nhật bình yên và chỉ có những đứa điên mới chạy từ Thủ Đức lên q1 để làm như thế Daily diary for everyone
     
  11. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Daily diary for everyone

    Định làm 1 series nói rõ điều mình muốn,nhưng mà thôi,chưa phải lúc,với lại còn khiếp đảm với câu trả lời hôm đó.Có thể tôi không tốt hơn bạn,không giàu có hơn bạn,nhưng thấy bạn sai thì tôi nói thôi. Y pháp bất y nhân - bạn hiểu nghĩa câu này chứ?Còn nếu muốn phải có 1 ai đó hoàn hảo mới có đủ tư cách nói bạn sai thì bạn cứ việc yên tâm mà sống chung với cái suy nghĩ ích kỷ ấy đi.
     
  12. little_duck Thành Viên Vàng

    học cũng hỏi r kêu ủng hộ ...ủa thì tui gét thằng đó mắc cha gì cũng giận lây...mẹ cha đúng là tào lao ... thích học gì học làm gì làm đếch nói nữa ...dở hơi bỏ mịe
     
  13. little_duck Thành Viên Vàng

    chỉ cần kiếm những cái cũ ngồi coi ngồi ngắm ngồi nhìn cái gì cũng bay đi
     
  14. Snow? Thành Viên Cấp 4

    tháng này nhìu đám cưới wá Daily diary for everyone Daily diary for everyone - 1 Daily diary for everyone - 2
     
  15. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Khi yêu em, thời gian bỗng trôi qua thật nhẹ nhàng. Khi bên em, từng buồn lo nhớ nhung cũng vụt tan. Từ khi yêu em, trái tim của anh tìm được tiếng nói. Nỗi cô đơn trên con đường dài, chợt phút chốc hóa lời yêu. Êm đềm nụ cười còn vấn vương , tháng ngày tựa ánh sương. Có ánh mắt buồn, đã khiến cho anh nhớ thương. Rồi khi xa em, giọt mưa hòa nước mắt không ngừng tuôn. Làm sao giữ mãi hương môi hôm nào, để anh bước tiếp qua những mùa đông

    Xin thời gian ngừng trôi để anh mãi, ôm bờ vai cùng dáng hình thương nhớ. Nắm đôi tay em yêu sao bé nhỏ, để anh sẽ mãi có em. Con đường xa mà ta còn đang bước, có niềm vui và những giọt nước mắt. Mình sẽ bên nhau, sẽ mãi che chở cho em.

    Nhớ những tiếng nói lúc em dịu dàng bên anh. Nhớ đôi môi cười những lúc em vui. Rồi những yêu thương này và những tháng năm này, sẽ mãi trong anh mà thôi... em hỡi.

    Xin thời gian ngừng trôi để anh mãi, ôm bờ vai cùng dáng hình thương nhớ, nắm đôi tay em yêu sao bé nhỏ, để mãi không bao giờ xa... Hãy nói trái tim anh chỉ luôn trao riêng mình em. Nước mắt em rơi đã khiến anh chợt nhận ra… Anh yêu em.


    Khi Yêu Em - Neo feat. Trọng Tú - Mixed by DN Media (2011) <-- click here to download
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mưa quá sao về đây?
     
  17. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    che ô mà đi về ^^~
     
  18. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    Bán sách hả? Có sách nào hay ko?
     
  19. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    Trời mưa to quá chạy rớt dép @@! ướt như con chuột lột! Chạy xe chân không lâu rồi mới có cảm giác này >#<
     
  20. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Burn file ra Cd, mất file gốc, mất file nén....
    Mai nộp đồ án
    Lại thức đêm
    Chửi thề lần thứ n
    ....
    Cũng may còn file cũ trong mail.
    Đúng là cẩn tắc vô áy náy...
    Càng ngày mình thấy mình càng giống một thằng con trai hơn là một đứa con gái.
    Khi nào mình lấy vợ nhỉ ???
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,059 (Thành viên: 4, Khách: 1,045, Robots: 10)