Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5


    I'm just a little bit
    caught in the middle
    life is a maze
    and love is a riddle
    I dont know where to go
    I can't do it alone
    (I've tried)
    and I don't know why

    I am just a little girl
    lost in the moment
    I'm so scared
    but I don't show it
    I can't figure it out
    it's bringing me down
    I know
    I've got to let it go
    and just enjoy the show

    dum de dum
    dudum de dum

    Just enjoy the show

    dum de dum
    dudum de dum

    Just enjoy the show...

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QMljtii93s
     
  2. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5


    Tình ngỡ đã quên đi
    như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm
    bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa lồng lộng
    đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng
    xóa một ngày đìu hiu

    Tình ngỡ đã phôi pha
    nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa
    nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại
    đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuội
    rớt vào lòng biển khơi

    ... Người ngỡ đã quên lâu
    nhưng người vẫn bâng khuâng

    Những ngón tay ngại ngùng
    đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động
    hết cuộc đời lênh đênh

    Người ngỡ đã xa xưa
    nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa
    nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn
    đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn
    đã chìm vào cơn mưa

    ...
     
  3. toupie Thành Viên Cấp 6

    Hình trên avatar là ai vậy bạn Ponpon...?Daily diary for everyone...hay là ấy...!^^
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Daily diary for everyone - 1 Em nó là con gái Mỹ Linh tên là Anna Trương thì phải
     
  5. toupie Thành Viên Cấp 6

    Con riêng của Anh Quân thì lai Ba Lan...Pic avatar Ponpon nhìn cũng tây tây giống bé đó...!:smile:
     
  6. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    nice day !!! goodluck to me vs 5s
     
  7. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Ân tình đánh mất ....
     
  8. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    con lai đúng rồi đó mấy bác Daily diary for everyone
     
  9. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em...
    Đến bây giờ chị vẫn ko thể hiểu được tại sao em lại làm như vậy
    Chị gọi dt cho em, em ko dám bắt máy, thậm chí sau 2 3' im lặng mà chị nghe loáng thoáng rằng em nc với ng yêu mới, em cúp máy luôn
    Trước giờ chị chưa bao giờ cưng đứa nào hơn em
    Chị và em có những kỷ niệm rất đẹp đúng ko, tất cả những vui buồn chị đều kể cho em và thậm chí là lúc chị và anh Ốc chấm dứt mối quan hệ thì em vẫn ở bên cạnh chị.
    Chị...thật sự ko nghĩ rằng...em lại trở thành như thế
    Ừ thì là em chia tay, nhưng đó chả liên quan gì tới chị...
    À không, có 1 chút
    Nhưng em cũng nên hiểu rằng chẳng bao giờ chị gọi cho em để khuyên em này nọ cả. Tính chị ít khi khuyên nhủ ai, chị chỉ đơn thuần gọi điện hỏi thăm em dạo này ra sao, cái con bé suốt ngày chị Nhi chị Nhi sao gần đây không dt hay nt gì cho chị nữa...
    Thế thôi
    Em à, ko lẽ chị ko = 1 thằng con trai em mới quen 1 tháng ?
    Ko lẽ vì nó mà em bỏ lại tất cả sao ?
    Bỏ lại những người mà em thường kể với chị bằng giọng điệu không thể nào hạnh phúc hơn...
    Cả con chị này nữa
    Em còn bé quá ...
    Chị buồn -đúng thế đấy, nhưng chị vẫn cho rằng đây là điều em phải trải qua, có trải nghiệm thì mới lớn lên dc
    Một ngày ... em sẽ tiếc nuối những gì em vứt bỏ
     
  10. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    học bài thôi, mai thi rồi
     
  11. rayan Thành Viên Cấp 3

    Minh nghiem ra 2 dieu la:
    1) Trong tu dien Viet Nam co tu cong bang nhung trong thuc te xa hoi thi k.
    2) Ong ba thuong day o hien gap lanh nhung thuc te chung minh dieu nguoc lai.
     
  12. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Tàn nhẫn lắm.biết ko?
     
  13. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

  14. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Sự nhiệt tình đã mất,ngưởi quen ngày nào giờ trở thành xa lạ.Lòng tin không đem lại bất cứ điều gì trong lúc này ngoài sự phủ phàng .
    ...
    Từ nay sẽ được lang thang
    Sẽ theo cơn gió nhẹ nhàng bay xa
    Sẽ quên đi một đời hoa
    Nồng nàng khi nở phủ phàng khi phai
    Từ nay chẳng thuộc về ai
    Bay theo năm tháng – tan thành hư không.
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    chưa đổi avatar lại nữa à...
     
  16. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Bấm F5 lại đi bạn Daily diary for everyone
     
  17. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lần sau kiu = anh nhá Daily diary for everyone - 1
    :sure:
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    biết sao Giang thích _ponpon_ để avatar này không
    vì mỗi lần nhớ đến chữ _ponpon_ là Giang nghĩ ngay đến hình
    trong avatar liền đó, chứ ko nhớ hình doreamon đâu Daily diary for everyone - 1
     
  19. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    Daily diary for everyone
    Zest vs Tonic...
     
  20. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    em đã nói em không phải là người trong avt đâu đó nha,chỉ giống ở mỗi điểm là con lai thôiDaily diary for everyone - 1