Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    mưa ... kobit1 sao về nữa
     
  2. visaoanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đôi khi, ta cãi nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ bé. A có bik là khó khăn với e nhiều thế nào ko? E nói với ja đình mama e cũng chỉ khuyên e cẩn thận, nói e có j khó khăn thì nói với ja đình, còn e nói với a thì... "sao e khờ wá vậy", òi "làm vậy sao có lời" e nghe mà xót ghia. E ra làm, hok 1 ai hướng dẫn chỉ bảo, fải tự bước đi tự mò tự làm mọi thứ. vậy mà e còn fải nghe những điều đó. Sao a có thể vậy, chê bai chỉ trích và làm nản lòng e...
     
  3. Lênh đênh Thành Viên Cấp 3

    Ông Hà_Bá dạo này biến đi đâu rồi nhỉ?
     
  4. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    1ng thật thà lắm,chất phác lắm,quan tâm e lắm
    1ng làm e bật cười khi bên cạnh nhưng đôi khi vô tâm quá
    e chả biết phải hướng về đâu nữa....
     
  5. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Tối nay SG lại mưa
    Daily diary for everyone
     
  6. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    3 năm đi học, năm nào cũng điểm cao, năm nào cũng bảo ghi đơn xét học bổng, và năm nào cũng điệp khúc em đã nhận học bổng năm trước rồi, nhường bạn khác...
    %^&#$%#$%$%
    NHẬN BẰNG NIỀM TIN À ???? Thà bảo ừ em ko đủ tiêu chuẩn để nhận thì nghe còn lọt lỗ tai Daily diary for everyone
     
  7. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    hôm nay nghe hội chợ...phóng xe từ thủ đức lên tân bình...Cái hội chợ như shit.Mất cả time.
     
  8. toupie Thành Viên Cấp 6

    lâu rùi ko nghe,nhưng thấy nó nhạt wa',nên tìm về với nhạc...rùi thì cũng thấy mình "hay trở lại"...cảm ơn nhạc....!^^
     
  9. rayan Thành Viên Cấp 3

  10. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Sealed with a kiss (Bryan Hyland).
     
  11. rayan Thành Viên Cấp 3

    Back to normal life in 1 week....
     
  12. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Chỉ trong vài ngày thôi mà đã đc thổ địa mời "ăn cháo ếch" 2 lần.
    Ê ẩm mình mẩy, hic
    Daily diary for everyone
     
  13. tung_bi.shop Thành Viên Cấp 4

    hnay gặp con bạn thân nhất, đi mỹ đc nửa năm. ngồi lại nc sao mà thấy nửa năm qua nhiều chuyện xảy ra quá. Nửa năm đủ để thay đổi nhiều thứ, đủ để chứng minh 1 tình cảm cứ ngỡ sẽ rất bền... Vẫn còn suy nghĩ mãi về cái ENGAGED a để trong FB, về cái stt : mới đi NTrang với "em" về, hp wá. FB ấy lâu lắm rồi a ko dùng mà, chắc cũng phải gần 1 năm rồi, "em" nào thế a? Thoáng ghen tỵ, thoáng buồn, lúc yêu e a ko thế, a là ng ít nói, lẽ nào ng con gái ấy mới chính là tình yêu của a sao? E đang tự thuyết phục mình phải tin vào cái tình yêu trong 3 ngày ấy còn lớn hơn cả 2 năm mình dành cho nhau. E sợ, sợ đó là sự thật Daily diary for everyone.
    có phải e còn nhớ, còn yêu a ko? 4 tháng rồi, sau tất cả những đau lòng ấy, còn chút j trong e ko? E ko rõ, ko biết trong mớ hỗn độn của ký ức còn có cái gọi là tyêu thật sự ko? Chỉ biết thỉnh thoảng e nhói, kỷ niệm ngọt sắc như dao, nhớ lại và...đau
    chúng ta nhớ j về 1 tình yêu phản bội?
    nhớ những nỗi đau...nhớ những vết thương sâu
     
  14. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hôm nay mình học được một điều, đã yêu là yêu cho trọn vẹn. Yêu cả cái không hoàn hảo của ng mình yêu.
    Dạo này mình ko còn hứng thú với con trai nữa, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhà mặt phố bố làm to, chả có cái j làm mình phải nhìn theo hay ngưỡng một nữa, mình chả cần.
    Sau này, chừng 6 7 năm nữa, tìm 1 người yêu thương mình thật lòng, hiểu được mình cần gì, là dc. Dành trọn yêu thương và không bao giờ phản bội, đó là cái mình muốn cho đi và nhận lại
     
  15. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Đừng mong ai cho mình nụ cười
    Đừng quên đi phút giây hiện tại
    Đừng mong ai cho mình hạnh phúc
    Ta quay về nương tựa trong ta
    ...
    Vì không ai cho mình giải thoát
    Vì không ai cho mình tự tại
    ...
     
  16. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    sao mấy ngày nay kì quá ta, ngủ từ 17h30, 20h dzậy và thức tới sáng Daily diary for everyone
     
  17. rayan Thành Viên Cấp 3

    Thật là chán wa đi hả......
     
  18. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    home alone...(2)
    drunk ... (2)
     
  19. Gia Khang Verified

    -'.'-
    2 bàn tay trắng
    làm nên vô số nợ
     
  20. kamilove28 Thành Viên Cấp 4

    sao lại làm tôi đau quá như vậy......
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhthientd,
  2. lienbadinh,
  3. nguyenbadu
Tổng: 427 (Thành viên: 7, Khách: 414, Robots: 6)