Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    miz hunie , tomorrow 's my Bday .. how 's it going on ? still alone vs Teramisu and candle ... And sing a song Happy Bday ^^~ !!! Stay in CD cf , enjoy music and enjoy my BDay ..it's so Great .. TOmorrow 'll come and u wont come with me in that day ... it's so ok , i know ... just this year , i have to celebrate Bday party lonely , without u ... but u promise that u try to arrange to go vs me ... but i dont know when the day comes ??? but i believe in u ... So , Tomorrow 'll be Cool ...

    today , it happens 1 event makes me Cry ...cry so much ... cry bc i lost SO .. it happens before my Bday 1 day ... i dont know why it goes on like that ... I cry cry cry .. and walking in the rain ... nobody cares me , except u ...Hunie .... rain goes heavily and more .. and i keep walking ... just Cry cry cry ... So kool ... Everybody has changed , but st makes me hurt ... i dont want it happen like that ... i have only u , like u said to me : to feel So beside u ... and until now , i really understand what u wanted me see ...
     
  2. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    xuống tinh thần quá...buồn
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Lạnh quá xá! mưa dai quá ko sao đưa con bé con đi khám bịnh được, nghe tiếng nó kêu mà ko yên được
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chân con bé chảy máu, xót quá! biết làm gì bây giờ???
     
  5. hell2610 Thành Viên Cấp 3

    Hôm nay thức dậy
    không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy một người,
    Hơi thở ru đời
    Như gió ru mây

    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy ai
    Cuộc tình chìm xuống
    Xa vắng tiếng cười.....
     
  6. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    meo con moi co em phai ko ^^~
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    đang sống với 1 con cho,chán lắm rồi
     
  8. 0904627527 Thành Viên Vàng

    tại sao chân nó chảy máu zị bạn?? chảy ít hay nhìu?? nó ăn uổng đi tiêu tiểu dc ko?? tội nghiệp wa Daily diary for everyone
     
  9. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    mua cồn iot sát trùng cho nó đi chị,mau lành lắm.
     
  10. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    buoc lang thang ben goc pho ngay xua
    hai hang cay lac dac la vang roi
    goc reu phong xanh ri ca via he
    buoc cu buoc ngo nhu lan dau tien

    nhin troi cao trong xanh xa tam mat
    tung dan chim tung bay theo nhip gio
    tan chan troi co vai dam may xanh
    anh cu buoc theo ve tan cuoi duong

    them cong vien co dai moc thanh nhom
    lan trong co co vai doa hoa dai
    no trang tinh nhu mau hoa trinh nu
    dep nhu vay nhung chua he biet toi

    anh lang thang tu ngo hem toi pho
    de tim lai nhung gi anh da quen
    anh da quen nhu tron chay qua khu
    chot lai nho nhu chua bao gio quen
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hok phải đâu

    hicm, tuần trước trước khi chở bé đi khám mình lấy bàn chải gột nhẹ cái chân của bé cho sạch để đi khám bác sỹ ko chê dơ (bé lết đi nên chân dính ..., dơ lắm, lau ko sạch), ai dè da ở đó mỏng manh quá, khi về mới thấy bị xước hết. mình ân hận ghê. tới chiều nay chở bé qua bên Bình Thạnh vì nghe nói có phòng khám rất hay bên đó, vừa chữa tiêu chảy (bé bị tiêu chảy từ hôm qua) vừa xem lại cái chân, đi đường xa cái giỏ xóc qua xóc lại, chắc vì thế chân bé bị cọ xát. về tới nhà thấy tróc da chảy máu, muốn khóc luôn. vậy mà bé ko có kêu la vì đau, mà chỉ đòi mình vuốt ve. lấy giấy thấm và lau cho bé, rồi gãi đầu, vuốt ve cái mặt bé xíu xiu, bé chỉ ngước mắt nhìn, ko kêu rên, thương lắm. cầu trời thương cho bé mau khỏi bệnh. bé nó bệnh tật, dơ dáy lắm, ko tự chủ tiêu tiểu được mà, người ngoài nhìn vô ko dám đụng, sợ dơ. nhưng mà ko ghét bé được, mà càng thấy thương hơn. mong đừng có gì xấu xảy ra với sinh linh nhỏ bé đó.
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    hix, đuối quá, ra VT toàn oánh bài và ăn nhậu =]]
     
  13. 0904627527 Thành Viên Vàng

    :sad: bạn nên lấy khăn ướt mềm lau chân cho pé dc rùi, mai mốt đi khám bạn nên lấy khăn lông mềm dày lót vào giỏ cho êm như vậy pé sẽ ko bị xây sát chảy máu, do chân bé bị liệt nên mất cảm giác đau khi chảy máu đó, bạn nên vệ sinh kỹ vết thương cho pé sạch sẽ đễ tránh nhiễm trùng nhé, chúc pé mau lành và khỏe mạnh.
     
  14. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    "Điềm" báo Tuổi Trẻ thứ 2 10/10/2011: Daily diary for everyone Tiếp tục khai thác những thông tin đang "hot" về cựu CEO vừa qua đời của Apple Steve Jobs, báo cho đăng tiếp loạt bài viết trích trong sách "Steve Jobs và Trái Táo Cuộc Đời" của Alphabooks mua bản quyền, dịch và "lồng tiếng" cùng bài viết: Ai sẽ là "Steve Jobs 2.0"?. Doanh nghiệp lại ca bài ca "hứa" muôn thuở: Giữ giá mùa Tết. Chuyên mục thể thao, phóng viên kỳ cựu Huy Thọ có bài phỏng vấn nguyên Chủ tích Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức về vấn đề treo thưởng tiền tỷ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trước thềm SEA Games 26 chỉ còn hơn tháng nữa là khai mạc. Liệu tiền có làm những đôi chân của những chàng trai thêm sức mạnh hay lại làm "đao... khổ" hàng triệu người hâm mộ nước nhà?

    Ngoài ra, chuyên mục Giáo Dục còn “quảng cáo” cho độc giả một trung tâm dạy kỹ năng mềm cho sinh viên với ngôn ngữ “rất là hay”: “Cay cú là não thú”, “Khi bạn gái khóc, cứ… đấm vào mặt” . Chủ trì là vị “tiến sĩ kiêm phó giáo sư” với phần tự bạch ghi trên trán: “Tôi sinh ra ở một vùng quê rất nghèo trồng lúa. Lúa lên cây nào là chết cây đó. Các bạn có biết tại sao không? Vì lúa đến vụ người ta gặt, người ta cắt đi thì chết chứ sao. Trước đây đặc sản quê tôi là cầy tơ. Từ khi vào Sài Gòn, tôi biết quê tôi có thêm một đặc sản là... trai tơ. Học với tôi thì phải máu. Bởi vì muốn làm cho người khác sướng thì mình phải sung. Chứ muốn làm cho nó sướng, mình không sướng thì phải tự sướng à”.

    Và cuối cùng, khi bạn ngồi trong nhà hay công ty và đang đọc được những dòng này thì bạn đã hạnh phúc hơn nhiều đồng bào ta ở miền Trung đang phải chống chọi với bão và đợt lũ mới sẽ tới chỉ trong hơn vài chục giờ đồng hồ nữa.
    http://www.tuoitre.vn/Giao-duc/459679/Day-ky-nang-bang-ngon-ngu-cho-bua.html
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    buồn ngủ thế nhỉ? 2 mắt cay xè, đầu óc thì mụ mẫm chỉ muốn gục xuống bàn ngủ.
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Tự nhien giờ thèm ăn bánh kem phomai!
     
  18. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Hic,Daily diary for everyone

    Đi chưa chị?có chích canci cho bé không?Daily diary for everyone - 1
     
  19. 0904627527 Thành Viên Vàng

    sax thấy pạn này ăn liên tục Daily diary for everyoneps:
     
  20. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Hít vào đủ khí đất trời
    Thở ra cho hết những hơi hít vào
    Không nợ trời đất chút nào :smile:

     

Tình hình diễn đàn

Total: 1,096 (members: 3, guests: 1,047, robots: 46)