Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bác sỹ nói uống thuốc đã. còn chỗ mới thì chiều chủ nhật tới nơi đóng cửa mất ùi, chắc tối nay về đi.
    Mình có được ăn đâu mà liên tục. ko được ăn nên mới thèm đủ thứ mà, thèm thôi, chứ ăn ít xịu.Daily diary for everyone - 2
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chiều tối qua mua cơm hộp ăn, tranh thủ xách giỏ mèo chạy qua bên Nguyễn Văn Lạc khám. đường đông, kẹt xe mù trời, ỏai thiệt. Bác sỹ lớn tuổi rồi, cũng tận tình. bé đã đuợc chích, rồi xức thuốc đỏ vào những chỗ bị trầy ở chân. tổng cộng khám hết có 15k, sao rẻ ghê luôn! chiều tối nay chắc lại ăn cơm hộp nữa để tranh thủ chở bé đi tái khám. 3 tuần lên được gần 1 lạng. khổ thân. mỗi ngày phải chịu khó xức dầu rồi xoa bóp ở lưng cho bé để kích thích thần kinh. mong bé khỏe, thương nhìu!
     
  3. tung_bi.shop Thành Viên Cấp 4

    chị cho e địa chỉ cụ thể phòng khám đó đi. bé nhà e cũng sắp đẻ rồi. tks 4 share Daily diary for everyone
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    101 Nguyễn Văn Lạc - giờ làm việc từ 8h-19h từ t2- t6. từ 8h-12h các ngày thứ 7, CN. chỗ này dễ tìm lắm đó em. qua cầu Thị nghè là quẹo phải đi xuyên qua chợ
     
  5. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Thế nào là ko yên phận nhỉ? quen hơn 1 năm mà chưa hề gặp, nản ko? vậy có yên phận được ko? Hiểu gì về thời gian qua mà nói như vậy? Trước đây thì bảo sẽ ko bao giờ đụng tới chuyện đó nữa, ko bao giờ nhắc hay kể, sao thay đổi hay ghê đó. tự cho mình là chân nhân, là cao nhân mà thấy vẫn bồng bột vậy! tôi đi tìm tình yêu thật sự, có gì là xấu? lựa chọn có gì là xấu? Muốn thì cứ kể, nhưng cũng nên nhìn lại mình.
     
  6. 0904627527 Thành Viên Vàng


    Chỗ này bác sĩ là đàn ông phải ko bạn, tên gì BS mình cũng hog nhớ nữa hình như là bác sĩ TOÀN, lúc trước cũng hay đem mấy bé ra chỗ này khám ko bít có fải chỗ bạn nói ko nữa hehe.

    P/S: bác sĩ này mát tay lúm nè

    đi xuyên wa chợ rùi quẹo trái là đường NGUYỄN VĂN LẠC, đi từ từ nhìn phía bên phải là nhà của bác sĩ đó ko bít đúng ko nữa hehe
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đúng ùi đó!
     
  8. rayan Thành Viên Cấp 3

    Co le hoi tre, den bjo minh moi cam nhan dc the nao la tinh yeu that su. Lau nay da chay theo mot cach mu quan cai thu tinh cam gia doi, loi dung, dao duc gia....
    Nhung hinh nhu quy luat nhan qua ton tai tren the gioi nay...........
     
  9. 0904627527 Thành Viên Vàng

    pé mèo của bạn meoconhayngu khỏe chưa? chúc pé mau khỏe mạnh nhé
     
  10. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Khổ cho kiếp con mèoDaily diary for everyone
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hic hic, chiều nay mưa, tính để mai mới đi tái khám, ai dè nấu cơm xong chạy ra xem bé và cho bé uống thuốc thì mém xỉu khi nhìn thấy chân bé. hét lên 1 tiếng, làm con nhỏ em chạy ra hỏi có chiện gì vậy? trời ơi, chân bé tươm máu, nát nham nhở như trong phim kinh dị ấy. mình bấn loạn tinh thần luôn, nhìn đồng hồ thấy 6h, vội bảo nhỏ em tự lo tiếp bữa ăn, thay ngay đồ ẵm bé đi khám luôn. xót hết sức. tới phòng khám mà đứng ngồi không yên chờ tới lượt. nhìn chân bé mà rớt nước mắt luôn. bác sỹ nhìn cũng hết hồn, vội rửa rồi băng lại cho bé. vừa lúc ấy có 2 bạn trong yeuthucung tới, đem 3 bé mèo tới khám bệnh. mình đánh bạo hỏi 2 bạn ấy có thể giúp mình chăm cho bé được ko, vì quả thật m cũng định khám xong sẽ ráng tìm chỗ nào gửi bé, chứ để qua ngày mai là lại đi làm, lại tối mịt mới về, lỡ về mà thấy bé cắn luôn chân kia chắc... ko chịu nổi. phải có người chăm, dòm chừng bé mới được. 2 bạn đó cũng điện thoại hỏi người khác, rồi quyết định sẽ tạm nhận bé, chờ tìm người thích hợp hơn, còn mình sẽ nhận 2 bé khác mang về nuôi, để giảm tải cho 2 bạn đó. cũng lúc đó có 1 bạn trai mang 1 chú mèo nằm thiêm thiếp trong cái hộp tới. hóa ra đó là 1 con mèo bị vứt gần bờ sông, thoi thop thoi thóp. bác sỹ khám, chích nhưng... ko kịp, ko cứu nổi vì bé quá yếu. 4 người tụi mình đứng đó nhìn bé trút hơi thở cuối mà đều nghẹn ngào cả. tội quá!
    7h30, theo 2 bạn đó về quận 4 gửi mèo. nhà rộng rãi tiện nghi, đang có 7,8 em mèo ở đó, toàn lít nhít lít nhít ko à. mình gửi bé Lành đáng thương ở lại, đem 2 bé khác về. nhìn bé Lành với cái chân băng bó, miếng băng đẫm máu mà ko nỡ đi, nhưng cũng nên để người khác có điều kiện chăm bé thường xuyên hơn. chỉ cầu mong bé khỏe! 9h30 mới mò về tới nhà, ướt át bẩn thỉu như 1 con mèo hoang, đói meo,
     
  12. 0904627527 Thành Viên Vàng

    ...Daily diary for everyone
     
  13. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    :too_sad: sao ra nông nổi này,tội quá Daily diary for everyone mong mèo mau qua khỏi bệnh,mèo nhà em toàn xức iot,rồi lau lại 2,3 lần,rất mau lành,sao bs lại cho xức thuốc đỏ ,không hiểu lắm,nó liếm vô đâu có tốt.
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Không hiểu nữa. chân bé mất cảm giác, mà ko hiểu sao thuốc lại làm bé khó chịu. tuột da ko thấy đau, mà thuốc xức vô lại khó chịu. nhìn khủng khiếp lắm, lòi cả xương luôn. lúc đó muốn té ra đất luôn.
     
  15. 0904627527 Thành Viên Vàng

    tội nghiệp pé wa, sao bs toàn kỳ zị ta sao xức thốc đỏ nhỉ??
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hem biết nữa. hic. bác sỹ còn bảo chân của bé chắc liệt luôn, huhu. bảo mình chữa xong tiêu chảy cho bé thì tập trung chữa cái chân, dù hi vọng chả là bao cả. hàng ngày lấy dầu xức vào chỗ dây thần kinh chân gì đó, xoa bóp để cầu may.
     
  17. rayan Thành Viên Cấp 3

    Gan cuoi nam roi ma k thay j moi me. Thay chan chan sao do...
     
  18. shilverone Thành Viên Cấp 6

    tối hôm qua nằm mơ mình dc kết nạp Đảng :sweat: chóng mặt thiệt , Đoàn còn chưa vô Daily diary for everyone




     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    vậy mới gọi là mơ. từng mơ có nguyên căn biệt thự lộng gió, tường = kính nằm trên đỉnh 1 ngọn đồi nhỏ giữa Sài gòn do siết 1 món nợ 50tr!Daily diary for everyone - 1
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Muốn nổi khùng luôn á! vậy rồi tới đâu?
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. tranphu0938,
  3. 01256100000,
  4. baonhu_2011,
  5. TienTien Shop,
  6. thanhphutondan268
Total: 1,015 (members: 10, guests: 976, robots: 29)