Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Ở đâu vậy Trang ^^ đang tìm chỗ ăn giống vậy :misdoubt:
     
  2. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Vô giá... những thứ vô giá trước mắt một kẻ đang rong rủi là xa xỉ,họ tìm những thứ mà giá trị của những thứ đó có thể quy đổi ra thứ này thứ nọ mà họ nghĩ là cần thiết,bất cứ ai cũng có điểm mù nhưng tự thân mình không bao giờ nhận ra điểm mù của mình là ở đâu cho đến khi những thứ quan trọng thật sự,thứ mà mình từng gọi là vô giá là xa xỉ đó mất đi,hay tại vì nó xa xỉ,mình nghĩ không cần thiết phải sở hữu nó nên con người sẵn sàng dùng nó để trao đổi?


    Trở lại chiếc hộp ,có nhiều người tiếc rẻ khi bên trong nó không có gì cả,không có gì mà bao người chết vì nó,từ đời trước nối tiếp nối đời sau....thật không đáng? Phải chi nó chứa cái gì đó thật to lớn,"đáng đồng tiền bát gạo" thì cũng an ủi được phần nào à? Bên trong chiếc hộp,nó trống rỗng! ừ thì trống rỗng,chẳng phải người ta đem tất cả những thứ đang có để đổi lấy sự trống rỗng mà mình chưa có đó sao?

    " Đừng tốn công mưu tính tìm kiếm vô ích để rồi tự sát hại lẫn nhau"...dòng chữ này xuất hiện có quá muộn không?Mọi thứ đã mất,thế hệ sau có vì những dòng chữ này mà bỏ lòng tham của mình không?Lời cảnh báo chung của những thứ được mệnh danh là báo vật vẫn còn đó,và 100 tập sau lại tiếp tục....Daily diary for everyone


    .................................
     
  3. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Hôm qua mưa to thiệt,dường như trời cũng bật khóc thương xót cho số phận của mình...Thôi nhé,những người như thế ko xứng đáng là anh em,bạn bè hay bf gì hết...tất cả hãy trôi qua như 1 giấc mơ - 1 giấc mơ buồn." Bên người giờ là kỉ niệm..."
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Cũng may tìm lại được! ngẫm ra đồ vật còn tìm lại được, chứ tình cảm mất rồi biết kiếm lại thế nào...
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    lấy tiền ngta đâu phải dễ...
     
  6. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Hạnh phúc sẽ đến với những người yêu thật lòng.....
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chuyển qua chỗ mới. liệu chuyển địa điểm thì có gì mới ko nhỉ? sao thấy buồn quá!
     
  8. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Không thiền chỉ được thì thiền quán,nhưng quan trọng là biết lúc nào chỉ gì,lúc nào quán j mới có tác dụng,còn bằng không chỉ là danh nghĩa,tâm vẫn chạy rông dù có khoác lên mình chiếc áo nào cũng vậy.
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Lỗi tại ai? xem lại những gì mình làm để tìm ra lỗi thuộc về người nào?
    Cứ vậy hoài không thấy đường đi, ko có câu trả lời hay giải thích gì sao?
     
  10. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    dĩ nhiên là sẽ có nhiều điều mới, dù hoàn cảnh mới tốt hay xấu hơn thì cũng nên vui vẻ refesh lại tất cả
     
  11. A9_NTD Thành Viên Cấp 2

    Thật sự mệt mỏi có nên tiếp tục cố gắng không nhỉ ?
     
  12. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=lUOXZAFpk8Y&feature=related[/YOUTUBE]
     
  13. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Daily diary for everyone
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nếu đó ko phải là tình yêu thật sự thì phải can đảm chấm dứt thôi! tình yêu đâu phải trò đùa!
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    lâu rồi mới nói chuyện vs anh lâu như thế..vui và thoải mái, đúng nghĩa 2 ng bạn...Daily diary for everyone
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    phải có lòng tự trọng!
     
  17. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Giờ ở nơi đây còn lại gì cho chúng ta
    Chúng ta đã gió mây xa như thế mà
    Giá như ngày xưa đôi ta không yêu quá vội vã
    Biết đâu sẽ chẳng có ngày hôm qua
    Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao
    Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào
    Giấc mơ mà em dựng xây giờ đây đã vội tắt
    Chắc anh cũng sẽ chẳng về bên em....
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mất ngủ đêm qua. kèn trống ầm ĩ suốt đêm vs đau, chả ngủ nghê gì được. mà thôi, dù sao nghĩa tử là nghĩa tận, cầu mong nguời đã khuất sớm được yên nghỉ!
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    sếp đi nhẹ và nhanh quá đi mất, hic! chỗ ngồi thì chả an toàn tí nào!
     
  20. 0904627527 Thành Viên Vàng

    sợ sếp thấy đag chém gió trên 5giay phải ko hehe Daily diary for everyone