Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    chỉ onl cho vỏn vẹn vài dòng.....................
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    trời càng lạnh càng thức sớm, ko nướng nổi ta Daily diary for everyone
     
  3. rayan Thành Viên Cấp 3

  4. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    đang học mà đói bụng qua mẹ ơi....huhu Daily diary for everyone
     
  5. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    bun wa .. ko dc vui... cung ko bit the nao
     
  6. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Daily diary for everyone

    Daily diary for everyone - 1

    Daily diary for everyone - 2

    món ăn hôm nay
     
  7. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Con đường xa lắm, sao anh để em đi một mình
    Con đường dài lắm, không có anh, em đi làm sao?
    Vì đâu mà ta phải xa nhau trong nỗi u sầu
    Vì em lầm lỗi hay vì anh thay đổi từ lâu?

    Đôi lần suy nghĩ: sao em cứ yêu anh thật nhiều
    Cho dù em biết trong trái tim anh nào có em
    Ngồi bên cạnh nhau, thế nhưng sao khoảng cách xa vời
    Anh im lặng không nói, em biết anh hết yêu em rồi.

    Nếu như ta không thể quay lại
    Nếu như không đến được với nhau
    Đành vậy thôi em nguyện chôn dấu
    Thật sâu trong trái tim tình mình.

    Ước chi mình chưa từng biết nhau
    Ước chi mình chưa từng gặp gỡ
    Thì tim em sẽ không tan vỡ
    Sẽ không đau buồn.

    Nắm tay anh giây phút sau cùng
    Đớn đau em vẫn thầm ước mong
    Rằng ở đâu anh luôn hạnh phúc
    Đường anh đi sẽ không muộn phiền.

    Chiếc hôn này xin gửi đến anh
    Tiễn chân người theo cuộc tình mới
    Xem như một món quà sau cuối
    Để anh đi được vui.
     
  8. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    mợ, cắt có cái đầu, xấu có gì là sai, rắc rối, mệt mỏi
     
  9. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    tình iu đó có thật ko?
     
  10. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Noel năm nay sẽ thế nào đây .. ng iu dấu thì busy suốt ngày , 1 cú dt cho mình cũng ko .. chả bít thế nào hết .. lơ lửng như con cá vàng bơi tá lả trg cái hồ .. Thì ra , mọi thứ đều cho mình hết thui , mình mún thì làm.. còn ko thì thui , Viết lung tung , nói nhảm ..nói chiện gì cũng bảo là nhảm , khùng hết ...

    Bi giờ tìm 1 ng để nghe mình tâm sự thiệt là khó wa' đi .. sao thấy giống đang tự kỉ ở trên đây hết ..Sao lúc nào mình cũng hoang mang , ko bít làm cách nào , thế nào để thoát ra dc ..cuộc sống sao tự dưng bùn chán và lãng vậy ta .. hoang manh , k bít định hướng tai lai là mún cái gì .. và cũng ko ai ở bên cạnh trog lúc này hết ... Chưa bao giờ mình thảm như bi giờ ..

    Theo như hồi xưa mình hay tự nói : 1 chút khó khăn coi như khích lệ . nhưng kiu3 này ko có ai ở bên cạnh , thấu hiểu mình hết ..Có lẽ sắp điên đến nơi rùi nà .. hu hu hu , bít làm thế nào đây .. chả lẽ trượt dài như vậy hoài .. vô hướng , mông lung ...

    Mình phải tự làm cho mình vui lên , cố lên nào .. phải tự khích lệ bản thân .. cố lên Gacum , Gacum giỏi mà ..
     
  11. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    Nếu bước tiếp --- mà đau đớn quá
    Hãy đứng lại --- để chỉ 1 người đau
    Nếu cảm thấy --- ko thể có nhau
    Hãy dừng lại --- đừng để ai khóc

    ... Và mình đã làm điều đó ... cách đây 4 tháng ...
     
  12. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    sẽ là những chuổi ngày căng thẳng...Daily diary for everyone
     
  13. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    một ngày xui quá mạng
     
  14. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    1 ngày quá là mệt mỏi, bùn nữa...
     
  15. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cuối cùng cũng lết về dc tới công ty, mặt xanh như lá chúi Daily diary for everyone. Mình thề, mình hứa, mình bảo đảm là k bao h đi taxi nữa Daily diary for everyone - 1
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mở đt đọc lại tin nhắn cũ. đọc " Hôn 2 cún của mẹ" , cứ thế nước mắt trào ra. mấy đêm trước cũng mơ thấy mẹ, cứ muốn hét lên gọi mẹ mà ko gọi nổi. cứ mơ thấy mẹ bình phục, mừng, mừng ghê gớm để rồi tỉnh lại, nhận ra đó chỉ là giấc mơ. vậy là mẹ đi thật rồi sao?
     
  17. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đau đầu kinh khủng, có khi mai phóng xe đi đâu cho bớt stress...
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Thiệt là bực mình!
    Buổi trưa có nửa tiếng để nghỉ ngơi thôi mà cũng ko được yên tĩnh thỏai mái để nghỉ nữa. cứ lạch cà lạch cạch, sột soạt đủ kiểu. tiếng bấm chuột thôi thì còn được, đằng này... sao nhiều người ý thức kém thật! sống trong tập thể mà chả có chút suy nghĩ xử sự sao cho lịch sự, ko làm phiền tới người khác gì cả! nói thẳng là thiếu văn hóa! ko ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ! Bực cả mình, đêm qua đã mất ngủ trầm trọng, giờ trưa lại ko sao ngủ được!
    Thiệt là bực mình!
    Thiệt là bực bội!
    Đồ vô duyên!
     
  19. miss22 Thành Viên Cấp 1

    tại sao chỉ là 1 câu hỏi bình thường mà cũng thấy vui? tại sao chỉ cần thấy họ online là cũng thấy vui?
     
  20. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bắt được một hoàng tử Daily diary for everyone
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. lienbadinh,
  3. thanhhai181222,
  4. thanhhai1812
Total: 495 (members: 7, guests: 476, robots: 12)