Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    A có thương e ko ? Tự dưng , e mún nghe a nói câu : A thương e lắm .. a cưng e lắm Daily diary for everyone ... Mà chắc trg mơ wa' .. H nay , e thấy 1 cặp nam nữ dắt nhau wa bên e mua máy , ng nam mua cho ng nữ .. ng nữ rất thix cái máy đó , ng nam nhìn ng nữ chăm chú và chỉ hỏi : E có thix ko ??? E thix cái nào hơn .. Làm e nhớ lại , giống như lúc a dắt e đi mua áo , e sợ a tốn tiền nên chỉ lấy đúng 1 cái áo .. A đứng ngoài hỏi : sao ko lấy thêm cho đủ 1 bộ đi .. E nói nhỏ với a : 1 bộ mắc lắm , e ko lấy đâu ... Nghĩ đến lúc đó , e ứa hết nc mắt , vì nghĩ sao mình khờ wa' .. Sao lúc đó e lấy thêm đi , để rồi lâu lắm rồi , a cũng chưa bao giờ tự động hỏi e 1 câu , giống hồi trc : hnay có ai mún đi mua sắm ko ?? A bít , lúc đó e nhảy cẫng lên thế nào , vì a chủ động đòi dắt e đi mua đồ ... Lâu rồi e ko mặc nữa , vì nó cũ và e giặt máy nên hư rùi , e k sửa lại dc .. Lâu rồi , a ko auto hỏi e chiện mua sắm hay tự đi mua thứ gì cho e .. E ko cần thứ gì mắc hay sao hết , e chỉ cần đó là đồ a mua thì sẽ xài hoài , vì cảm giác a ở bên cạnh e ..Thật ra , e cứ hay đòi a mua những thứ lặt vặt cho e .. vì e mún a mua cái gì đó cho e , để a còn bít : ah , vẫn còn có e nữa .. Nhưng lâu rồi , e ko ép những gì a ko mún , dù e cũng nói đúng 1 lần , a nhớ thì mua , k thì thui , thix thì mua cho e ..

    E nhớ lúc 2 đứa giận nhau , toàn chiện tào lao , e hay hỏi a : có ai khác ngoài e ko ??? E sợ a có ng khác... Sợ a thương ng khác ..Còn a , chả bao giờ sợ e có ng khác hết ..Với a thì sao e ko bít , chứ với e , e chắc là ko có ai khác ngoài a hết ...A có hỉu dc k ? có trân trọng những gì e dành cho a ko ???
     
  2. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    5s đang có 1 con khùng, topic nào cũng thấy có mặt nó nói nhảm..riết nản ko mún vô 5s lun..
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hem biết có phải con khùng em nghĩ có trùng với con điên chị đang thấy nản ko hén!
     
  4. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    ức chế dzã man...Papa mau khỏe nha,Mimi ráng cố gắng lên con...
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    nó đó...haiz
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hàng nóng của các câu hỏi "tại sao và tại sao"?
     
  7. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Daily diary for everyone
     
  8. Rubik Thành Viên Cấp 4

    Tự nhiên nhớ a da diết, thật hạnh phúc khi được a iu đến như thế, cảm ơn a, NT à hjhj
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mẹ ơi...! Chủ nhật ko có mẹ...
     
  10. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Tâm trạng hôm nay thật tệ!
    Ngồi bên cậu, cảm giác vừa vui vừa buồn. ko muốn xa cậu, nhưng, lại là nhưng, sợ mình lại bị tình cảm của chính mình làm cho bản thân đau khổ. tại sao lúc nào mình cũng như vậy: yêu cái kiểu gì mà mệt quá! ko yêu thì thôi, yêu thì yêu tới mức bản thân thấy nghẹt thở, yêu như người say rượu, chếnh choáng men tình đến dại khờ, như quên đi tất cả, như con chim sẵn sàng nhảy vào bụi gai, để tới khi tỉnh lại thì mình đã tự hại bản thân mình, cảm giác đau đớn khi vướng phải thứ tình cảm đau khổ như vậy! để tới lúc nhận ra thì đã muộn! rồi lại tự bật cơ chế bảo vệ, mà bảo vệ bằng cách nào chứ? lại là chạy trốn, lại là lẩn tránh! tại sao lại để mình yêu cậu nhanh như vậy? sao lại ko đề phòng, sao lại suy nghĩ về cậu nhiều đến thế!
    Mình không hiểu. ko biết cậu nghĩ gì. với mình điều cần nhất là phải có tình cảm, thì rồi mọi chuyện sẽ đuợc giải quyết, còn khi ko có tình cảm thì cho dù đã có sẵn con đường hoa hồng mình cũng ko thể bước đi với ai khác.
    Mình múôn chạy xa khỏi cậu, mà không bíêt cần bao thời gian và cách gì để làm được điều ấy! mình mâu thuẫn quá! mình bảo cậu về, nhưng mình lại muốn cậu ngồi lại, mình muốn cậu đừng quan tâm tới mình, nhưng mình lại mong chờ cậu quan tâm!
     
  11. miss22 Thành Viên Cấp 1

    tại sao mình phải yêu nhiều đến thế làm gì? tự làm mình đau chứ được gì? vậy mà sao yêu vẫn ko sợ, vẫn muốn yêu hết lòng hết dạ! làm sao vứt bỏ ánh mắt ấy đây?
     
  12. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    sắp tới lễ,sắp tới sn mình rồi....Daily diary for everyone
    nhưng năm nay chỉ có 1 mình thôi....Daily diary for everyone - 1

     
  13. miss22 Thành Viên Cấp 1

    hic, sao mình lại nổi nóng với cậu như vậy nhỉ? mình chán bản thân mình quá, càng lúc càng hành động chả ra sao cả!
     
  14. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    sn anh 30/4 hay 1/5..Daily diary for everyone - 2
     
  15. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    1/5 baby,bắt đầu nhận quà từ hôm nay,Daily diary for everyone
     
  16. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    í, sn e cũng 1/5 nè...Daily diary for everyone - 1
     
  17. i_was_wrong Thành Viên Cấp 3

    Cùng đường, quân địch tứ phía, không còn đâu cái sự private của mình nữa, sực nhớ ra còn chỗ này.

    Đáng lẽ giờ này phải làm bài, suy nghĩ cho xong mấy cái chuyện kia. Vì nhớ tới cái câu "thể nào cũng fail" của con D cho nên nhất định là mình sẽ cho nó thấy. Hừm!

    Mệt. Hux. Sao có phẫu thuật thay tim mà không có thay bao tử ta >.<. Muốn chết với đồ xì qué này =.=

    Ngồi google cả buổi, coi tới coi lui, kiểu nào hợp mình cũng kinh qua hết rồi. =.=. Để tóc gì tiếp bi giờ. Chẹp!

    Ơi cái bụng, *vật vã* >.<

    Viết nk ở đây thì chắc cú cái cục gạch kia chả bao giờ mò ra được =)))). Nhớ nhà cũ thiệt, mà thôi, bực bội, cái sự "thính" của thiên hạ >.<

    Her, hum ni đọc cái bạn P ấy không có thích nhỏ kia nữa, tự nhin cười hehe trong bụng herher. Mình thiệt ác. *há há*.
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    xui khiến sao mà mình lục lọi ra cuốn nk cách đây 10 năm Daily diary for everyone nhìn vào chả nhớ nỗi nó là cuốn nk của mình, mấy tên viết tắt mình cũng chả nhớ viết về ai Daily diary for everyone - 1 có 10 năm thôi mà mình chả nhớ đc gì hết Daily diary for everyone - 2
     
  19. Meggie_shop Thành Viên Mới

    Dấu hiệu của tuổi già :snicker:
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Trong giấc mơ cũng vẫn là mẹ luôn lo lắng từng chi tiết cho con, sợ con ko làm được suôn sẻ! Mẹ à, con sẽ cố gắng làm cái gì cũng cẩn thận! Con chỉ nhớ mẹ quá đi thôi!