Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Bỗng nhiên lại thức giấc! Thấy buồn, và nhớ!
     
  2. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Haizz, công việc hôm nay nhìu, lại còn phải gánh vụ Mít tờ Oai của sếp nữa!
     
  3. Rubik Thành Viên Cấp 4

    a sẽ hok làm phiền e nữa sao? hjc hjc
     
  4. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Đi 1 mình trên đường khuya, nhớ lần trước có người đi theo về, vui lắm luôn lúc đó, giờ thì đâu có người ấy nữa đâu!
     
  5. emMinh Thành Viên Cấp 2

    ƯỚc gì được nhảy điệu Rumba ấy, cùng nhau!
     
  6. little_duck Thành Viên Vàng

    người tính k bằng trời tính , trời tính cái là " rối não " cả lên Daily diary for everyone
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Hôm nay bận tối mắt, lại thêm có hai sếp cùng giám sát, chả dám ho he gì trong 5s cả!
     
  8. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    happy day , when meeting u .. so happy Daily diary for everyone yeha yeah yeah
     
  9. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Lại 1 ngày thật gần mà lại xa! Xa từ ánh mắt, bàn tay, xa cả trong lòng nữa! Chỉ có lặng im và lặng im, gượng gạo và buồn! Thật sự muốn được ríu rít trò chuyện, hoặc cũng ko cần nói với nhau gì nhiều, chỉ cần ánh mắt đầy nhìn nhau, cũng đủ biết vui và ấm lòng! Mà ko được!
    Tối nay ngồi sau xe đạp, buông chân, che dù, sẽ là lãng mạn như mình luôn mong và thích như vậy nếu đó là B.R chứ ko phải nhóc Thành! Hôm nay mặc cái áo thun đen ấy, chính là B.R rồi đấy, rất đỗi thân thương và hiền hoà! B.R ơi, đã thầm gọi như vậy trong lòng!
    Hôm nay là lần thứ 3 lớp hẹn kéo la Q.khu 7, nhưng mà nếu có lỡ hẹn như hai lần trước thì cũng chẳng thể nào chạy vòng vòng 2 đứa với nhau được, có buồn ko?
    Ko nhảy cùng, mọi người thắc mắc đấy! Còn bị trách là bỏ B.R bơ vơ, trong khi mới đây hai đứa luôn sóng bước! Giận nhau ư? Chẳng biết trả lời thế nào!
    Ôi, nhớ một điệu Rumba, nhớ một dáng người, một ánh mắt, một nụ cười! Ôi, một điệu Rumba buồn...!
     
  10. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Phù, may quá ko bị trễ báo cáo! Đầu tháng cả chục cái báo cáo thật là xì trét, trong khi giữa tháng ngồi ngáp! Chán quá đi thôi!
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ôi, chán quá! thiệt là chán quá đi! báo cáo báo mèo bù đầu! chán nhiều quá đi!
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    làm cái việc đi nhắc người ta thật là mệt! đã mail trước rồi, tự động tới ngày gửi đi, ko gửi gì cả. điện thoại hòai thì cũng phiền, mà ko điện thoại thì bị sếp ép bẹp dí! chán quá là chán! mình có đi xin đâu chứ! nộp trễ thì mấy người tự chịu đi, cũng lôi tui dzô chít chung là sao!!!!!
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    1 sếp đã đủ mệt, lại còn 2 sếp nữa. chả dám hó hé gì, mún vô mạng cũng phải lén lén lút lút, chán thiệt!
     
  14. Rubik Thành Viên Cấp 4

    dồn dập nhìu chiện hok hay hjc hjc
    chắc chết mất
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mấy hôm nay thật nặng nề, vì đâu nên nỗi? Chắc là mình có lỗi vì đã có cảm giác sai, và giờ ko biết sao có thể đối mặt! Trong đầu lúc nào cũng nghĩ : chẳng lẽ tất cả những cảm nhận đó đều là sai, đều là ngộ nhận sao? Chẳng lẽ mình khờ thế sao?
    Tối nay nhìn người ta nhảy với người khác mà lòng buồn lắm! Dẫu ko nhìn bằng mắt nhưng trái tim mình để bên cạnh người ấy, vẫn quan sát và lắng nghe! Muốn chạy tới hỏi "cả ngày đi làm về mệt lắm ko?" mà sao ko cất bước được! Cuối cùng cũng chỉ là một bạn nhảy, ko có mình người ta sẽ có một bạn nhảy khác! Mình chỉ là thế thôi, như bao nhiêu người khác đối với người ta mà thôi!
    Nghe chuyện của Long mà thấy buồn! Chữ tình đúng là phức tạp! Chữ tình của Long khác, của mình khác, nhưng giờ đều là đau khổ cả! Thôi đành cùng nghĩ "có duyên ko nợ", dẫu ko được thành đôi cũng ko oán ko hận làm người ta thấy khó xử! Người ta à, ko có oán có hận gì cả, chỉ là buồn! Đừng áy náy! Chỉ mong sau này ta đừng làm ngơ! Trong thế gian này ta ko thể sánh bước, thì cũng ko nên là hai kẻ vô tình! Sẽ cố gắng, sẽ cố gắng thôi!
    Mong ước một ngày nào đấy điệu rumba ấy sẽ trở về, là điệu rumba của chúng mình!
     
  16. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Nhức đầu vậy nè? Do nằm gối cao và cứng quá, hay do gió quạt thốc vào người mạnh quá nhỉ? Bỗng nhiên thấy khó chịu thật, muốn bịnh...
     
  17. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mình chỉ là một bạn nhảy, mà bạn nhảy thì sẽ dễ thay thế = một bạn nhảy khác! Là vậy đó!
     
  18. Rubik Thành Viên Cấp 4

    tự nhiên thấy cuộc sống thật vất vả
     
  19. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Có phải cái nắm tay ấy, những vòng tay ấy cũng chỉ giống như những gì hôm nay với 1 người khác? Trong cái nắm tay ko có sự lưu luyến, những ánh mắt đó ko chứa tình cảm trong đấy? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là bạn nhảy, và chỉ là vậy? Bỗng thấy chênh vênh chơi vơi theo từng lời nhạc "bước chân em lẻ loi...", "nơi ấy những kỷ niệm xa xưa", giờ ta chỉ là hai người xa lạ, phải ko? Định bao lần cất lời mà sao ko có dịp! Định kể 1 câu chuyện mà chẳng có lúc nào! Ta cứ rời xa nhau, bây giờ và về sau!
     
  20. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Hnay bỗng nhiên phải nghe lại về tai nạn của mẹ, trong lòng cảm thấy đớn đau! Chỉ một phút bất cẩn, mà mẹ đã ko còn! Vẫn văng vẳng bên tai lời cậu Hải thông báo trước cửa phòng cấp cứu! Vẫn phải in lại mọi cảnh vật, mọi cảm xúc của cái ngày hôm ấy! Tại sao chuyện ấy lại có thể xảy ra?