Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. Rubik Thành Viên Cấp 4

    chỉ cần nc với a như vậy là ok rùi, hok cần gặp nhau đâu a nhỉ hjhj gặp nhau rùi biết đâu sẽ hok còn iu nhau hehe tất cả là duyên số hết thui, sắp đặt trước lại hok thành, hẹn gặp a trong mơ vậy hehe
     
  2. tiha713 Thành Viên Cấp 2

    hi vọng mọi chiện sẽ tốt đẹp hơn ... nản
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mưa lành lạnh! sếp thì vẫn chưa về, nghĩa là nguy cơ vẫn rình rập quanh ta! chán quá sức là chán!
    Vậy là đã xóa sạch cả file tin nhắn rồi, nhẹ nhàng và thanh thản ghê! cái gì cũng có thời điểm của nó, nếu nó trôi qua rồi thì mình cũng ko nên giữ lại làm gì cho thêm mệt. xóa rồi ko bị ám ảnh gì nữa, mà thật sự thì đã ko còn có ý nghĩa với mình rồi, vậy giữ lại cũng chả để làm gì. sẽ cảm thấy thật vô duyên khi giữ lại những tin nhắn mà mình sẽ ko còn muốn đọc tới, hay khi mở ra đã ko còn khiến mình mỉm cười.
    ko biết bây giờ L thế nào rồi nhỉ? thật tội nghiệp! cũng chẳng biết nói sao với L lúc này! hi vọng là L đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nói câu "thôi đừng buồn nữa" thì buồn cười quá, thôi thì cứ buồn, rồi thì " ngày mai trời lại sáng", những giây phút tệ hại nhất rồi cũng sẽ qua đi! cũng ko ngờ là P lại đối xử vậy với L. P cũng có lỗi, nhưng cũng ko phải hòan toàn. dù gì thì phụ nữ vẫn mong mỏi có cái gì đó chắc chắn và có thể hình dung, có thể nắm bắt. Nếu ko thật sự thông cảm thì thật khó lòng mà chờ đợi được, vì ngày tháng thì cứ qua, cảm giác chênh vênh và lo sợ sẽ tăng lên, muốn cập bến mà sao thuyền cứ mãi bập bềnh trên sóng. thôi thì cũng là 1 quyết định, hi vọng cả 2 đứa sau này đều hạnh phúc với lựa chọn của mình.
    Ko biết quyết định của mình thì thế nào? liệu đi có giải quyết được vấn đề ko nhỉ? mà ko biết có đi được hay ko nữa?
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Bỗng thấy tim đau nhói! mong rằng dự định sẽ được thực hiện. đi rồi thì ko làm ai thấy phiền nữa!
     
  5. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mình mơ mộng quá hay đàn ông khó hiểu? Thật sự là ko hiểu nổi!
     
  6. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    làm thế nào bi h nhỉ...trái tim và lý trí nó đang đánh lộn..
     
  7. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    lon thứ 2, lâng lâng cùng Linkin Park hôm nay trời mát nhưng muốn ngủ ngon[/COLOR]
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mưa lớn quá, trắng xóa cả ngòai cửa sổ! sao lúc nào tâm trạng mình cũng rung rinh theo mưa nhỉ! và mỗi lần mưa lại nhớ về thời cấp 2. có lẽ vì mình thích nhất thời đi học đó! và rồi cũng luôn nhớ về P. nhớ cảnh 2 đứa đạp xe dưới trời mưa, ướt nhẹp, mà càng đạp càng cười, càng thấy vui! P bé xíu mà phải chở mình, chắc vì mình hành hạ P vậy mà sau này mình bé xíu vẫn luôn phải chở con em. nhớ khi 2 đứa ngồi trong nhà 205, mơ mộng đủ kiểu, nghĩ ra đủ trò điên khùng để làm. ko biết bây giờ P đang làm gì? gọi đt cho P cũng ko được, mà chỉ có thể chờ P gọi lại cho mình. cứ nghĩ P ko hạnh phúc 1 cách hòan hảo, nhưng cũng ko phải đau khổ, vậy mà giờ P lại ở tình cảnh như vậy! vững vàng lên P nhé, đừng bao giờ nghĩ chết sẽ là tốt nhất! chết ko tốt đâu, càng ko tốt cho con của mình. đứa con dù có được sống trong nhung lụa đi chăng nữa nhưng thiếu cha hay mẹ đều là bất hạnh cả. mạnh mẽ lên P, Q biết P rất mạnh mẽ mà. bất cứ lúc nào hay điều gì mình đều có thể chia sẻ với nhau. ứơc gì có thể quay trở lại như trước đây P hen, Q sẽ ko thờ ơ để cho P lựa chọn sai lầm như bây giờ đâu! Thương P nhiều lắm! lúc này đây P có nhớ hình ảnh 2 đứa bé đạp xe vòng vòng dưới mưa ko?
     
  9. Rubik Thành Viên Cấp 4

    tại sao mỗi lần bùn là chỉ nhớ đến người đó, có hay hok câu nói " chỉ cần em nói em buồn...anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em " ???
     
  10. emMinh Thành Viên Cấp 2

    lâu rồi ko đi xe đạp, lọng cọng ghê! nhưng mà vui, cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản, cái cảm giác trong trẻo hồn nhiên mà chỉ có xe đạp mới có. nhớ hồi trước 2 mẹ con chở nhau mỗi tối về nhà ngoại bằng xe đạp, con cứ dặn đi dặn lại " mẹ nhớ chống chân cho con nhé, con ko với tới đâu. giờ ước gì có mẹ để con lại chở mẹ bằng xe đạp, 2 mẹ con mình lại cùng về ngoại chơi, vui biết bao!
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Gần mà xa, thấy buồn...
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Kế hoạch bỏ đi sao mà tốn kém quá, hic!
     
  13. angela.nguyen Thành Viên Cấp 2

    Nhớ chồng.....thực sự rất nhớ, e fải làm sao?
     
  14. emMinh Thành Viên Cấp 2

    có những lời vô tình, tưởng chừng như vô hại nhưng lại làm tổn thương người khác!
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ăn tối bằng một quả xoài có sao ko nhỉ?
     
  16. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Vết trầy bắt đầu ngứa, ngứa quá! ngồi làm mà cứ gãi sột soạt hòai, hic!
     
  17. Rubik Thành Viên Cấp 4

    chán nản ... mún lấy chồng cho khỏe
     
  18. emMinh Thành Viên Cấp 2

    buồn ngủ quá đi mất!
     
  19. tiha713 Thành Viên Cấp 2

    chẳng mún làm j cả
     
  20. emMinh Thành Viên Cấp 2

    ai đó hôm nay mặc cái áo xấu quéc à, hihi! vẫn cái dáng bơi bơi khi nhảy samba, mà đỡ vung vẩy tay ùi! lén nhìn và mỉm cười, thân thương làm sao! tango á, đừng có lắc hông nhiều, mà chủ yếu phải giữ dáng thẳng, vững chãi nhìn mới đẹp! các động tác phải dứt khoát mạnh mẽ nữa mới được đó! mà sao chả nói được gì cả, bùn bùn! mình kỳ cục quá phải ko? ko chịu nói chuyện, ko chịu nhảy cũng là mình. nhưng mà giờ mình ko muốn làm cho ai đó thấy căng thẳng và cảm thấy xa cách. mình chỉ muốn đem lại sự thanh thản dễ chịu và nhẹ nhàng cho ai đó. ai đó đã có nhiều áp lực lắm rồi, mình ko muốn những lúc ai đó cần được nghỉ ngơi mà cũng phải mệt mỏi vì mình hay vì những chuyện khác. sẽ chia sẻ, sẽ cảm thông, hen!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Hoàng Mạnh Hùng 1999
Tổng: 322 (Thành viên: 1, Khách: 298, Robots: 23)