Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    mưa rả rích, ước mình đổ bệnh, bạn bè mang rượu thịt đến thăm, hờ hờ, nắng mưa đều sảng, còn ko đem rượu thịt thăm ng khác, hờ[/COLOR]
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cũng ước được đổ bịnh, để nghe "mèo ui", để được mè nheo! oa oa!
     
  3. little_duck Thành Viên Vàng

    Thật ra e mún gì nhỉ....hay do cách sống ngoài e nó thế.....từ ngày wen e a mới có cái khái niệm phân biệt vùng miền , ừ thì còn thương đó tiếp hay k tùy e.....chứ e đừng thế...HẠI CẢ BỘ NÃO
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    buồn ngủ quá! nhìn cái bảng CĐ mà mờ hết cả mắt!
     
  5. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    bịnh chung vậy ở nhà hết ráo.
    tự nhiên hôm nay muốn đổ bệnh thiệt, đành ra ngoài kiếm vài lon 33 cho dễ ngủ, hờ...hờ hờ[/COLOR]
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    có nên xuống xác hôm nay ko nhỉ?
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Nhớ một nụ cười hiền lành pha chút buồn của BR , đôi khi lại là cái nụ cười hớn hở nghịch ngợm "hắc hắc" của Br! D à, nói đợi là vẫn đợi đó, chỉ cần thấy d vui vẻ là thấy vui theo rồi!
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Thiên thần của con ơi – mẹ ơi, dẫu không thể nhìn thấy mẹ ở hiệnt hực nhưng con biết đôi mắt mẹ vẫn luôn dõi theo con, yêu thương con đến nhường nào. Con nhớ ánh mắt yêu thương của mẹ, con nhớ bàn tay gầy guộc của mẹ quá. Muốn được nghe câu “Con làm sao thế?” của mẹ, để được bé bỏng trong sự chăm sóc của mẹ. con đã từng muốn thóat ra khỏi sự chăm sóc ấy – mà con coi là sự bảo bọc thái quá – nhưng giờ con chỉ mong có thể được quay lại những lúc ấy, để cám ơn mẹ đã bảo vệ con, yêu thương con, hi sinh cho con. Con vẫn tự cài được cổ áo khóac, vẫn nhớ đem theo áo mưa những ngày mưa… nhưng con thèm được nghe mẹ nhắc con làm những điều ấy. “Cài cổ áo kín lại đi con, trời nắng vậy đen hết cổ cho mà xem” hay “con bé vốn sức khỏe ko tốt, phải biết ăn uống cho đầy đủ chất ko lại ốm”! Mẹ ơi, con muốn được nằm ôm lưng mẹ, như ngày nào! [/COLOR]
    [/COLOR]
     
  9. đồ điện gia dụng Thành Viên Cấp 4

    haizz, haizzz lại 1 đêm thức trắng. Mình hiếm khi nào viết nhật kí, đêm nay buồn quá!
    Mình buồn chán gia đình mình quá, chẳng muốn sống trong căn nhà này nữa..
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bực bội. nghỉ trưa được có bao nhiêu - may lắm là nửa tiếng - mà cũng ko được yên nữa. ko ngủ thì cũng nên có ý thức ko làm phiền tới người khác chứ! cứ 5p lại sột soạt, 5p lại mở tủ, tới phát điên lên được. mình đã ko khỏe, hơi chút giật mình, lại còn bị làm giật mình như thế này nữa, ngủ thì chả được mà còn thấy thần kinh căng thẳng. rõ là trình độ ko đi đôi với cư xử có văn hóa và ý thức. chẳng lẽ ko hiểu được mình đang làm việc, đang sinh hoạt trong 1 tập thể hay sao mà làm gì chả để ý coi người khác có bị phiền ko như thế? sao con bé sinh viên nó làm ồn thì biết mở mồm mắng nó, mà ko biết nhìn lại mình đi. đẹp mà vô duyên quá!
     
  11. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    ăn free còn có quà đem về...hỹ hỹ
     
  12. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    nói như thế nào nào nhỉ, chắc là tưng tưng, hờ hờ [/COLOR]
     
  13. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mình hâm lắm, hâm nên mới lưu hình người dưng trong đt, hâm nên mới ấm ức khi người dưng ko quan tâm, hâm nên mới buồn khi người dưng dửng dưng, hâm nên suy tư khi người dưng cười với ai khác, hâm nên lo người dưng đi làm vất vả và thức khuya, hâm nên mới nhớ 1 người dưng...!
     
  14. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mắt ai đã mãi lạc ai rồi...
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Néu là người dưng dửng dưng thì có thức đêm cả tuần cũng kệ, dưng dửng dưng thì thức khuya dậy sớm, đi gặp khách cả ngày cũng kệ, tối về khuya cũng kệ, chẳng việc gì phải kêu đi ngủ sớm, chả việc gì phải lo ngủ ko đủ giấc! chả việc gì phải giận, chả việc gì phải quan tâm, chả việc gì phải buồn! đâu cần phải nói “Cố gắng lên nhé, giữ sức khỏe nhé!”. Đôi khi những câu động viên đó chỉ là khách sáo, nhưng với ai đó thì là thật lòng nói vậy, chứ ko biết làm gì thêm cho ai đó bây giờ. Ai đó ơi, ngủ ngon nhé! Ai đó ăn uống đầy đủ và ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá, dù rằng mình muốn ai đó dành cho mình thêm thời gian, nhưng mà thôi, sẽ ko lấy thêm thời gian nào của ai đó đâu, để ai đó nghỉ ngơi thêm là mình cũng yên tâm rùi![/COLOR]
     
  16. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    cả nhà up dưới sig phụ mình
     
  17. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    mới 2 chai đã tưng tưng, hic, thêm 1 lon ngủ luôn, hơ hơ[/COLOR]
     
  18. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Phim hok có xíu nào giải mật mã hít à, hic hic!
     
  19. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Cái mắt hí dễ thương chứ bộ! Nhìn mặt xụ hok vui, thấy cũng hok vui!
     
  20. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ko thích đặt điều, thiếu trung thực! Sao phải làm vậy? Mất cả sự tin tưởng và tôn trọng!