Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mình biết phải làm sao đây?
     
  2. Rubik Thành Viên Cấp 4

    Sau 3 tuần hoạn nạn, bạn bè đã được thanh lọc kĩ lưỡng và bi giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay haha chỉ có 1 người là tốt với mình nhất, đáng để iu hehe cám ơn a - 74/6
     
  3. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    hết tiền nhắn tin, anw dzô...
     
  4. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Có còn quan tâm ko? Chờ tin nhắn, chờ sự quan tâm chứ ko phải chờ sự trả lời tin nhắn!
     
  5. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    không biết đến bao giờ mới đủ can đảm để giải quyết.
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    quá lo lắng, haizzz...
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mình có quá nhạy cảm ko? mà sao cứ đau nhói, lo lắng, suy tư mãi ....
    Nhưng cho dù gì đi chăng nữa, mình lúc nào cũng mong bạn luôn được vui cười hạnh phúc!
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Suy nghĩ ghen tuông đang giết chết mình!
     
  9. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Dạo này buôn bán chậm quá Daily diary for everyone
     
  10. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Thế là đã xong 2 tháng thử việc, quay cuồng và quay cuồng. Mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo của nó. Mọi thứ vẫn trôi chậm rãi, có điều ta không còn là ta nữa rồi. Những thứ mình nghĩ trước đây nó thật phi thường, thì giờ đối với mình là quá tầm thường. Công việc mơ ước này liệu kéo dài được bao lâu, khi nào ta sẽ tỉnh giấc ? Trên đỉnh cao, liệu ta có thể bắt đầu lại ở 1 vị trí thấp hơn, mình chưa dám nghĩ đến vấn đề đó....công việc đã ổn, lương bổng tương đối tốt, ta có quyền nghĩ đến 1 cuộc sống thoải mái hơn. Lập gia đình thôi Giang ơi....
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Cố gắng ko nghĩ tới, mà cảm giác tủi thân hòai, buồn hòai. lại ngồi đọc những tn trứoc đây. thay đổi rồi, người ơi! những lúc quan tâm luôn luôn, kể cả khi đi làm cũng gọi cũng hỏi, những lúc đùa vui, những lúc nhớ nhớ... sao bây giờ như gió cúôn đi hết cả. mình đã sai rồi sao? để giờ mình tự làm mất những gì trước đó... mình thật sự rất trân trọng những lúc đó, những kỷ niệm nhỏ xíu xiu đó. mình vẫn cười với mọi người, tham gia cùng mọi người, nhưng trong lòng mình bị dày vò, mệt mỏi, càng lúc càng mệt mỏi....
     
  12. emMinh Thành Viên Cấp 2

    một bài hát hay, sẽ lại càng hay khi hợp với tâm trạng của người nghe.
    Mắt Biếc - Tuấn Ngọc - linhtbvtv
    Mắt biếc
    Nhớ tới năm xưa bên nhau
    bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
    Bến cũ đam mê say sưa
    lá thu còn rơi người xa vắng người

    Mắt biếc năm xưa nay đâu
    cánh sao còn đây tóc mây nào bay
    Phố vắng mênh mang mưa rơi
    ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi

    Tình yêu như mây khói thoảng theo gió buồn mơ hồ
    Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
    Nhớ dáng xưa yêu kiều trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
    Chờ nhau trong tê tái...

    Mắt biếc năm xưa nay đâu
    bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
    Lá úa đơn côi bơ vơ
    cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi
    Dĩ vãng như bao cung tơ
    lướt theo chiều mưa kết muôn bài thơ
    Nuối tiếc yêu đương xa xưa
    tháng năm nào trôi để nhớ nhung buồn

    Tình yêu như thoáng mây trôi...

    Cảm gíac như thấy mình trong ấy..., dẫu ko phải là 1 tình yêu, nhưng là 1 điều sâu đậm, đã từng là 1 khỏang thời gian đẹp thơ biết bao - đối với mình!
     
  13. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    sắp có oánh nhau, nói vậy thôi chứ có gì đâu[/COLOR]
     
  14. Rubik Thành Viên Cấp 4

    bịnh ... khó ngủ ... ¿
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    buồn. nặng nề. chán nản
     
  16. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    về trễ, hài, anw, next time[/COLOR]
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mình phải học cách kiên nhẫn, và bỏ đi sự đa nghi, ghen tuông linh tinh. mà P nói đúng, thời gian chờ đợi sẽ vô cùng mệt mỏi và khó chịu. ko thể ghen, ko thể nói gì, ko thể đòi hỏi, ko thể làm điều mình muốn. sẽ chỉ ngậm ngùi chịu đựng, sẽ phải kiên nhẫn và giấu nỗi buồn vào lòng, giẫu cái suy tư để chờ đợi, và biết chờ tới khi nào...ôi thì chờ vậy.
     
  18. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Một ngày vất vả...
     
  19. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    [h=6]Nhà vua cảm thấy rằng khi ngài thích 1 cô gái nào đó thì her liền dẫn bạn trai của her đến ra mắt nhà vua,từ đó nhà vua chỉ làm bạn với muông thú[/h]
     
  20. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Đúng là có quan trọng hoá vấn đề thật, nhưng mà thử nghĩ xem, nếu m ko có tc với d, còn lâu mèo qtam d ăn gì làm gì, d nói gì làm gì chả liên quan tới m, d có ntin với tỷ người, cười với tỷ người thì cũng ko làm trái tim m thắt lại! Việc gì mà m phải cố gắng cười với d dù trong lòng rối bời! Việc gì m phải dày vò bản thân mình chứ! D ko biết hay cố tình ko biết? D ko hiểu hay cố tình ko hiểu , những gì m thể hiện, những gì m nói! M nhớ d lắm, biết ko?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 400 (Thành viên: 1, Khách: 395, Robots: 4)