Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    hờ, chiều thứ 6 đá banh, và làm vài lon với bạn bè,that's it[/COLOR]
     
  2. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Haizz, đại hội đoàn chán ngắt! Chẳng lẽ bây giờ ở đâu cũng hình thức thế này sao? Và chỉ lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi!
    Ko biết bây giờ người ta làm gì? Con người ta mẫn cảm lắm, xíu thôi là vui buồn suy nghĩ rồi! Ko thay đổi sao? Cứ so sánh hôm nay và ngày xưa thì thấy thôi: ngày xưa 2 đứa cứ ngoái nhìn nhau, đứa này giục đứa kia về đi, giờ còn m ngoái lại nhìn! Ngày xưa về là nt hỏi han, giờ thì ko nt là im luôn! Ngày xưa ko gặp là nói nhớ, đi công tác về là tranh thủ nc, vội vã tới sếp còn hỏi, giờ có m ngồi chờ thôi! Ngày xưa và ngày xưa..., sao ko tiếp tục giữ và còn thân thiết hơn xưa chứ!
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đã rơi nước mắt nhiều...
     
  4. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    quyết tâm tuần sau đi tập Gym đều đặn..quyết tâm.quyết tâm.quyết tâm.
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    quên thì quên, cũng nên quên người ấy đi thôi. ko thì mình buồn phiền mãi, sinh bệnh hoài.
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    quên thì quên, cũng nên quên người ấy đi thôi. ko thì mình buồn phiền mãi, sinh bệnh hoài.
     
  7. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    khóc cũng ko thay đổi đc gì...
    tonny ơi
     
  8. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Tui khoái Ozawa vì cô ấy đẹp , chứ ko phải vì là nữ hoàng sex Nhật :d he he he
    Nhưng đa số đờn ông yêu Ozawa vì cô ấy Giỏi và là Idol của hàng triệu ng =)) Vì level wa' dữ
     
  9. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Vũng Tàu du hí :d
    Gành Hào ngon ơi là ngon Daily diary for everyone
     
  10. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    kế hoạch tập GYm bị thất bại ngày thứ 1..
    cứ đâm đầu đi làm kiểu này, Triumph nó càng nổi thì mềnh càng chìm nghỉm..hức hức
     
  11. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    [h=6]"Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: “Hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho."
    -st-[/h]
     
  12. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Đường xưa lối cũ...
    :smile:
     
  13. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    làm sao để ko nhớ đến bây giờ,chịu hết nổi rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    "Đôi khi, Thiên Bình lơ lửng giữa cảm giác dành cho người này và người kia, khiến việc quyết định trở nên khó khăn hơn. Tính đắn đo, cân nhắc của Thiên Bình có lúc tốt có lúc không và điều đó làm mọi người và chính cậu ấy càng nhức đầu.
    Này thì Nhân Mã đa tình, con người thích rong chơi và tính còn trẻ con. Tình yêu của Nhân Mã nhiều khi chỉ đơn giản như một đứa trẻ thích một cây kẹo. Cậu ấy có thể nhanh chóng nói "thích" vì đơn giản là thích nhưng chuyện tình cảm xa hơn chữ thích thì bạn cần đợi một thời gian dài để Nhân Mã xác định rõ tình cảm của bản thân đã!"
    Sao mà đúng quá vậy ta? mà cũng ko đúng nữa! chả phải mình đã quá vội vã sao? sao lúc nào cũng theo cảm xúc với xúc cảm, cuối cùng đúng là tự làm khổ bản thân.
     
  15. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    @dc: xin lỗi, em ko còn thói quen đó
    đừng cố bắt chước ng khác làm je[/COLOR]
     
  16. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Đi xin xỏ có, hái trộm có, để có được mấy nắm đinh lăng cho 1 dịp nào nấu thử cho một người ăn, cuối cùng lại có thể nấu đúng cho họ ăn rồi!
     
  17. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    gặp j mà gặp hoài, tui bực ròi nha mấy chú
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chao ôi, bệnh rồi. thân thể và cả đầu óc đều mệt mỏi quá! công việc nhàm chán này chừng nào mới rũ bỏ được đây? rồi suy nghĩ về bạn, chừng nào rũ bỏ được đây? bệnh rồi!
     
  19. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    bận túi bụi nhưng cũng ráng dành vài phút vào đây..Daily diary for everyone
     
  20. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    hôm nay đá banh về, không bia bọt mà uống xì tin[/COLOR]
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 943 (Thành viên: 1, Khách: 939, Robots: 3)