Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chiều ra khỏi nhà, móc cái ổ khóa ùi đi mà kg khóa cửa, 9h mới mò về dì nói mới biết Daily diary for everyoneps:
    2 cái laptop + 2 chiếc xe + tivi + tủ lạnh+... vẫn còn nguyên ... may mà kg mất j và cậu kg bik kg là tiuDaily diary for everyone - 1ps:Daily diary for everyone - 2ps:
     
  2. Bui.M.Hùng Chữ Tâm Làm Đầu

    - Khoe hàng có bài bản thế em,mai a ghé nói với Cậu là xong chứ gì..Daily diary for everyone - 3,cứ vậy làm hoài là có đồ mới xài...
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    trong phòng có nhiu đó có giá trị ah, mí thứ kia có mất cũng kg đáng kể :surrender:
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nếu có thể rủ thì đã ới om sòm trên fb rồi, cần gì phải để bạn rủ thay? ko hiểu, thiệt chán hết sức! bỗng nhiên chán hết sức với sự hồn nhiên ấy! lại thêm tên điên kia nữa, có gì liên quan mà hỏi tại sao lại phải bán bánh pía! giả tạo, giả tạo, gỉa tạo! phát ớn lên được với sự quan tâm đó! ko còn muốn 1 chút liên hệ nào mà sao cứ bày đặt hỏi han, rồi lên lớp, cứ như là quan tâm lắm, lo lắng lắm! thật vậy sao? quan tâm để xem cuộc đời tôi đã ngoi lên được tí nào chưa khi bị anh đạp xuống như vậy hay sao? tốt lành quá nhỉ? làm ơn đi, bây giờ đến cả thương hại tôi cũng ko muốn bỏ ra nữa, đừng làm tôi trở thành ác quỷ như vậy! nhẫn tâm à, phải, qua bao nhiêu việc như vậy ko nhẫn tâm mới là lạ! ừ, ai nói tôi nhẫn tâm cũng đành chịu. tôi mệt cái thứ đạo đức giả, gớm ghiếc như anh rồi! làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, dù chỉ là 1s, dù chỉ là 1 tin nhắn! Tôi đang mệt mỏi lắm rồi!
     
  5. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Đáng hay ko tự mình sẽ biết! Nhớ thì nói là nhớ, vậy thôi!
     
  6. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Lại sắp sửa đc lên lương nữa rùi...thiệt là may mắn Daily diary for everyone
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ở nhà ngày Chủ nhật thật buồn! Đâu phải ko muốn đi chơi, nhưng ko muốn đi với người mình ko thấy vui!
     
  8. hailua5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Càng ngày càng bế tắc.
     
  9. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Đời người ngắn ngủi Daily diary for everyone, RIP
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chừng nào có btrai đây ... mẹ lại gọi điện hỏi con có ng iu chưa ... kén chọn quá koi chừng ế nha con:go::go::go:
     
  11. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    kiu ưng a đi thì ko chịu, cứ lải nhãi than ko có btr ^^
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    anh kg hỉu đâu ... Daily diary for everyone
     
  13. Bui.M.Hùng Chữ Tâm Làm Đầu

    - Anh ý không hiểu nhưng anh hiểu vậy chắc đc nhỉ?Daily diary for everyone - 1
     
  14. Bui.M.Hùng Chữ Tâm Làm Đầu

    - Sao em không nói con có bạn..gái rồi cho Mẹ yên tâm...:snicker:
     
  15. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Tục tưng ơi , tục tưng àh , nựng cái nà :*
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    lúc đó là má bay vô đây lun á :dribble:
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Tính sơ sơ ít nhất cũng 200 người mà chia nhau có con heo quay, bèo nhèo vậy. mình mình ăn cả dĩa cũng được, 1 con chia ra rồi sao đủ. bên chỗ có có gần 50 mạng mà cũng chơi nguyên con, ăn phè phỡn. mang tiếng .... mà bèo quá đi!!!!!!!!!!!!! đánh dấu hỏi hành chính có xà xẻo gì ko đây?
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mỗi người một cảm nhận mà. nếu cảm nhận giống nhau thì có thể chia sẻ, nhưng đâu có nghĩa sở thích ko giống nhau, cảm nhận ko giống nhau hòan tòan thì ko thể chia sẻ đâu? đâu có nghĩa là sẽ dẫn đến tranh lcãi đâu. lại có cơ hội để chia sẻ cái nhìn và cảm nhận để bíêt các lăng kính khác nhau, đa dạng hơn, và giúp đối phương khám phá những điều mà bản thân mình bỏ qua. như vậy ko thú vị sao? và giống nhau chưa chắc là tự nhiên đã giống nhau. biết đâu vì một người mà mình gọt bỏ những điều khác biệt, để có thể hòa nhập vào suy nghĩ của đối phương, vì một ai đó mà mình chấp nhận thay đổi, đón nhận hay thừa nhận một điều khác biệt, hay đơn giản là làm một ai vui lòng vì có được sự đồng cảm không đến từ bản năng. khác biệt để có thể trao đổi, tranh luận, bàn tán chứ ko phải là tranh cãi. ko, mình đâu có áp đặt cố chấp, đâu có buộc ai phải theo ý mình, phải nghĩ y như mình nghĩ.
    Câu nói của bạn khiến mình thấy bạn vô tâm làm sao ấy. có nhiều cách để bày tỏ cảm nhận của mình mà. hay vì bạn mạnh mẽ và bạn thẳng tính, có sao nói vậy, thật thà vậy, còn mình, mình ko có cái tôi của riêng mình, mình chỉ biết nịnh bợ vuốt ve suy nghĩ của người khác để họ vui lòng? Mình nghĩ đâu phải vậy đâu? sẵn sàng bày tỏ quan điểm cảm nhận khác biệt, nhưng theo cách nhẹ nhàng và ko làm tổn thương, ko giật cục. Dở là 1 từ tiêu cực, có thể biến thành từ tích cực hơn nhưng vẫn thể hiện suy nghĩ của mình là "ko hay", nghe vậy nó mềm hơn chứ, phải ko bạn? bởi nó thể hiện cảm nhận của bạn, mà ko dìm cảm nhận của người khác.
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Trưa đi ăn, chợt nghe tiếng “Nam mô a di đà Phật” phát bằng băng từ trong đình phát ra. Tiếng “Nam mô” hệt như tiếng đọc trong đám tang của mẹ. Cổ họng chợt tắc nghẹn! theo từng tiếng “Nam mô” đều đều, những hình ảnh hôm đó lại hiện ra chầm chậm. 3 ngày, người cứ muốn khuỵu xuống, nhợt nhạt, cứ muốn bấu víu vào bất cứ một gương mặt thân quen nào đó, mong có ai lay cho mình tỉnh giấc. Nhưng mẹ cứ nằm đó, không còn nói một lời. Đêm đến, sau khi chẳng còn mấy ai tới viếng, lại lủi thủi đến bên mẹ, nhìn mẹ qua tấm kính, “Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi”. Hai năm đã trôi qua, giờ đây mình vẫn đang tự hỏi: có phải mẹ đã ra đi? Cố gắng ngăn thứ ấm ấm đắng đắng trào ra mà rồi ko thể “Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con được ở gần bên mẹ lần nữa!”
     
  20. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    Thất bại rồi... Kím 1 ng để share thật là khó, ai cũg e dè w mình... Cô độc...