Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    dạo này sao tùm lum việc vầy nè, hết thi rùi làm thuyết trình, hết thuyết trình lại ăn nhậu, sợ lắm cơ, 3 - 5 - 7 đi học thế muh t6 tất niên chi nhánh, t7 học xong chax cũng ghé qua tất niên đại học, chax cũng phải sắp xếp 1 buổi tất niên team nữa Daily diary for everyone

    trước khi về cũng phải mua ít đồ cho nhà, sắm ít đồ tết ... kg biết sao luôn ... vậy mà 2 con bạn mỗi đứa còn kêu làm mai cho mình 1 người, 2 đứa làm mai 2 người ... má ơi
    :go::go::go::go:
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    phải chi có người mặc áo cặp với mình, hic hic
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tự nhiên đá phần tổng hợp bài qua cho mình, biết cái gì đâu mà kêu tổng hợp môn đường lối kinh tế đảng cộng sản hở trời, chax để vậy luôn quá, mai mà kêu mình lên thuyết trình là bỏ zìa lun Daily diary for everyone
     
  4. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    mới có 1 đêm bị streess mà đã mún nổi mụn. Daily diary for everyone
     
  5. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tết về đc ba má tặng 1 con điện thoại mới, thế là mình có 4 con, kg biết dì về có xách con nào về cho mình kg Daily diary for everyone
     
  6. GiangNguyen1984 Thành Viên Cấp 1

    thông báo cho người yêu tin mình thi đậu VB2, nhận được cái thở dài...anh đi học rồi thời gian đâu mà cưới vợ, rùi còn lo cho con ... 2 vợ chồng mình có thiếu gì tiền, có cần phải học thêm không ... em ơi, anh làm điều này vì con, để sau này con nó tự hào, lấy gương mẹ nó là thạc sĩ, cha nó cũng có 2 bằng DH, để nó phấn đấu thành người tốt trong xã hội ... em dư hiểu cái bằng này ko có giá trị kinh tế gì với anh cả mà ... dù sao, anh cũng biết em cũng vui, tuy thành công của anh không là gì, nhưng điều đó thể hiện sự cố gắng vươn lên không ngừng...anh đã nói với em, dù ta ko thể quyết định mình sinh ra ở đâu, nhưng ta có thể quyết định mình sống như thế nào mà, phải không ? Sinh ra trong nghèo khó ko phải là cái tội, mà cái tội là chết đi trong nghèo khó .... Yêu em!
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Bạn cố gắng có tính cầu tiến vậy rất tốt rồi. nhưng cố gắng thu xếp để có thời gian bên những người mình yêu quý sẽ quan trọng hơn nữa đó bạn.
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thanks những lời chia sẻ động viên của chị, ngày cô ấy ở Aus thì mình lại cảm thấy rất gần gũi, nhưng từ ngày về việt nam tới giờ, chỉ gặp nhau đôi ba lần, trong vội vã...có cưới nhau về rồi cũng sẽ như thế...hy vọng hạnh phúc sẽ ko khó để chạm tới...chúc chị mọi điều tốt lành nhé!
     
  9. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Công danh sự nghiệp của a vs chị đó cũng ổn định rồi, còn j lo nữa đâu, chúc a hạnh phúc nhé Daily diary for everyone
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Cần 1 người quan tâm ... Nhưng khi có người quan tâm mình lại muốn tự do ... Tự lo ... Kg muốn ai xen vào cuộc sống của mình ... Một người ... Một xe ... Một máy tính ... Như vậy là tất cả đối với mình rồi ^^
     
  11. skullrock Thành Viên Cấp 3

    hôm nay là 1 ngày đặc biệt nô à, hồi hộp quá đê ...
     
  12. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    chẳng cần phải lo lắng, chẳng cần phải quan tâm, "let it be" since "it's my life", Daily diary for everyone)
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    giờ chưa đi ngủ đc má ơi ==''
     
  14. chuyensimViettel Thành Viên Bạch Kim

    công việc cuối năm nhiều quá vậy trời
     
  15. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    Năm mới bán than, uống 1-2 chai, thổi 414 mlg/l, hơn 14 mlg, phạt từ 2-3 tr, chưa kể giam xe, mình chỉ gặp vài người bạn đại học thôi, hừ hừ, tết này gặp bạn cũ nữa thì, đi xe ôm cho chắc ăn.
    Năm nay có gắng bụp mướp đắng, haizzzzzzzzzzzzzzzz
     
  16. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Mình rất hâm mộ những người tự mình cố gắng giảm vài chục kg mà không cần sự trợ bên ngoài,hình như ở họ có 1 nghị lực và quyết tâm rất phi thường,những việc trong cuộc sống họ cũng cố gắng y vậy và đa phần đều thành công,rất vui nếu được cộng tác với những người này :smile:Hôm nay là một ngày tồi tệ,hầu như từ nhỏ tới lớn học hành hay làm gì mà có liên quan đến mấy bà thím ... là mình biết mình tới số rồi,lần nào cũng vậy,mấy cô không có chồng thì về già càng khó tính hay sao ấy.Daily diary for everyone
     
  17. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    chia tay trong ngày 26 tết , cảm giác nó như thế nào ? nhẫn cầu hôn anh tặng đã quá vội vàng, em cắt vào lòng anh còn vội vàng hơn nữa? ko yêu anh tại sao em lại nhận nhẫn, và rồi giờ thì nói rằng em cần thời gian bởi lẽ anh ko tạo được cho em cảm giác yên bình ? giờ anh phải sống với cảm giác ra sao đây ? trơ mặt cười với mọi người khi họ chúc anh và em sớm làm đám cưới chăng ? hay nói với họ rằng : bạn gái con đã bỏ con ?

    gối rơm theo phận gối rơm...anh đã cố từ bỏ cái lý thuyết này để kéo gần mọi khoảng cách, thế mà giờ đây anh lại ngậm ngùi nuốt cái dư vị đắng của nó...dù em nói chia tay quá sớm và đột ngột, nhưng cũng đủ để đánh gục anh, vì đó là chỗ yếu nhất của anh, anh yêu người rất nhiều ....
     
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Mình sẽ cho người ta 1 cơ hội cũng như cho mình 1 cơ hội ... có lẽ vậy :smile:
    mình biết hắn thick mình, mình cũng thick hắn, cơ mà chọc hắn giận đến nỗi phi con xe về 1 cái vèo ... mất tiêu luôn ... làm mình tự nhiên thấy vui ghê ... herher ... vậy mà sáng nay vẫn rủ đi cafe ... chắc kg chịu nổi tính cách của mình 1 tháng:go: :go: .. nếu 1 tháng trôi qua mà hắn vẫn thick mình thì mình sẽ tính típ :byebye::byebye:
     
  19. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    chuyện của bác Giang sao giống tui quá dzậy, ct ngày 27 tết, ngay ngày sn, mà mình là ng ct Daily diary for everyone
     
  20. skullrock Thành Viên Cấp 3

    tình yêu với em đã nhạt nhòa theo năm tháng....lòng lạnh, bơ vơ bao nỗi niềm .... từng dòng tin nhắn ngày xưa ....cắt vào lòng anh những vết dài ... kỉ niệm ùa về thêm 1 lần xát muối ... tim anh còn chỗ nào lành lặn đâu em ....
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. 01256100000,
  3. Muatruyentranhcu,
  4. MCT,
  5. DucLe,
  6. choi_trieukhuc,
  7. chinhchu812
Total: 796 (members: 8, guests: 769, robots: 19)