Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Thật sự cảm thấy rất mệt mỏi khi phải cứ tiếp tục đi một mình như thế, gần một phần ba đời người qua đi chưa từng có một điểm tựa
     
  2. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Đặt câu hỏi là còn suy nghĩ. giờ thì chẳng suy nghĩ gì cả. ko ai ép, bản thân cũng ko tự ép mình. cứ thế mà làm thôi.
     
  3. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Tối nay chạy dưới chân cầu, nhớ về kỷ niệm xưa... Cái lần ngồi ngắm sông ấy, cùng thi cái game vô cùng nhí nhố ấy, chị thua, mà yêu cầu khi thua là nhắn tin mỗi ngày, nhưng rồi xí xoá vì chỉ muốn chị làm gì cũng là tự nguyện chứ ko vì ràng buộc bởi điều gì! Nhớ chị quá!
     
  4. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Bức hình đáng yêu nhất của chị là bức chị toe toét cười khi ngồi trên mô hình con bò, nụ cười hiền hoà, khi chị ko gai góc, chị lại được vô tư, bởi vì luôn mong chị được sống vui vẻ ko âu lo, ko nghi ngờ!
     
  5. lyminhthuan Thành Viên Cấp 4

    Lấy mẹ mình ra để làm cái cớ phụ bạc người đã yêu mình trong suốt 5 năm thì thật là tội lỗi, nếu không đến được với nhau thì ít ra người ta cũng giữ chút tình nghĩa, chứ cái nguyên nhân "mẹ" không thể mất luôn cái tình cảm trong con người mình, thế mà anh hầu như trốn tránh và biến mất, thậm chí đến khi người nhà người ta chết, anh cũng chẳng mảy may quan tâm thăm hỏi, những việc anh hứa, anh cũng chẳng bao giờ thực hiện, có lẽ tôi đã quên mất anh nếu như anh không bỗng nhiên online, tôi thật sự rất thất vọng vì sự giả dối và vô tình đến đáng sợ của anh.
     
  6. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Dẫu ngày mưa mỏi mệt và ướt át đến thé nào, lạnh đến thế nào, ở bên c cũng sẽ là ngày mưa đẹp nhất!
    Ước mơ chẳng bao giờ thành sự thật mà chỉ khiến tim lạnh giá và cô đơn thêm thôi!
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Làm thế nào để đứng trước người mình yêu và tự nhủ "đã đến lúc phải rút lui?"
     
  8. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mưa! Thèm ăn hủ tiếu mì, thèm ăn cháo lòng dù bụng đang no!
     
  9. emMinh Thành Viên Cấp 2

  10. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Cuối tuần khoác áo đi xem phim 1 mình. Ước gì mình có cảm xúc như trong One day, đáng tiếc là ko được.
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang em mang....
     
  12. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Có nghĩa là lại chờ đợi và hi vọng một tuần nữa, haizz!
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Mình nói ls mình đã quên hết quá khứ để bắt đầu lại từ đầu, nhưng không mình vẫn không thể ... Sao mình khổ như vậy chứ hjxhjx
     
  14. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Tặng pucca ^^

    Daily diary for everyone
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Lâu rồi ko ghé qua đây! Ko viết đc trên fb, cũng chẳng đáng để viết trên icloud vì trên ấy mình chỉ dành riêng cho tc! Ko biết mình có phải là người tính toán ko, nhưng sao thấy người đó chơi ko được! Lớn nhất, lại là sn của chính mình, mn đã chung tay mua bánh cho mà rốt cuộc trơ mắt, nói mấy câu lơi lơi! Kiểu này thì năm sau mời cũng chả thèm tham gia, tổ chức sn làm gì cho mệt người! Chơi ko đẹp, ko được!
     
  16. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    Trải qua bao khó khăn bao gian khổ của cuộc sống, đôi khi chỉ muốn tìm cho mình một cõi riêng, ko nghĩ suy, ko lo lắng...
    Ko cần ai beside, ko cần ai phải hiểu... chỉ có ta mới hiểu được những gì ta đang đối mặt...
    Cảm thấy mệt mỏi, bất lực...
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Lại gặp ác mộng! Sợ...!
     
  18. ngocdiem1410 Thành Viên Cấp 4

    Tự mình đang bước đi con đường của chính mình dù ko biết nó có vững chắc ko, nhưng dù sao đó cũng là tất cả tâm huyết và niềm đam mê của mình!
    Sài Gòn ơi, mi có dịu dàng đón nhận ta ko?!
     
  19. VIP SIM Banned

    [video=youtube;SzYZ6-aOXBs]http://www.youtube.com/watch?v=SzYZ6-aOXBs[/video]
     
  20. VIP SIM Banned

    Đã lâu lắm rồi nó ko bệnh ... Đêm qua bỗng nhiên nó nóng lạnh thật nhiều , trùm kín trong chăn , vừa sốt cao vừa lạnh buốt , có lẽ nó đã mơ mơ thì phải , nó cầm chiếc đt lên muốn nhắn tin cho ai đó ... để chia sẻ cùng nó ... nhưng ... đã hơn 5 năm rồi nó ko còn liên lạc với người đó nữa ... Nó cô đơn giữa đêm lạnh .