Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  2. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Cảm nắng rồi. Nằm co trong chăn khi mới 8h. Mỗi khi ốm đúng là rất ngoan, mà cũng rất buồn. Tự thân có thể lo được, cố ko phiền ai, nhưng mà thấy tủi thân, thấy bơ vơ. Muốn có người nói một câu quan tâm lắm lắm! M biết lo cho bản thân mình mà, có điều muốn d quan tâm thôi
    chứ ko phải m bướng đâu!
     
  3. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    Sài gòn giấu anh kĩ quá
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nghe gần 40 bài rồi mà vẫn chưa ngủ đc. Trở mình tới lần thứ mấy nữa đây? Khỏ ngủ, khó chịu!
     
  5. city1014 Thành Viên Cấp 3

    mệt mỏi vì thế giới quanh mình đầy rẫy nhưng bất công thối tha mà mình phải sống chung với nó, mọi thứ mục rữa dần dần nơi đây khi mà ý thức của con người ngày càng xuống cấp trầm trọng, ngay cả mình cũng là một phần của cái quá trình mục rữa ấy, thất vọng bản thân, thất vọng thế giới, thất vọng về con người, ngay cả khi máy bay mất tích còn chưa tìm được mà người ta vẫn đem quân đi xâm lược nước khác...
    thế giới đang sống vì điều j, ta sống vì cái j, thế mà ngày ngày chính mình còn ở đây than vãn cho trái tim cô đơn lẻ loi này, mộy trái tim ko đủ dũng cảm để đón nhận yêu thương...
     
  6. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  7. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

  8. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Lại là online quá sớm, diễn đàn vắng bóng người. lệch múi giờ khổ thật đấy!
     
  10. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  11. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  12. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Ôi! Riết bây giờ chả biết online làm gì nữa!

    Nhức đầu quá ... Hic! Kiểu này ko biết tối nay có đi kvu được ko nữa. Ko khéo ngày mai lại nghỉ làm thì tệ thật, gần đây nghỉ làm hoài, chắc bị sếp cằn nhằn nữa quá!

    ayy1986!
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Vậy là xa nhà đã gần 2 tuần. Vậy mà sao đến giờ vẫn có lúc mình ko tin rằng mình đang bắt đầu 1 cuộc sống mới hoàn toàn ở 1 nơi thật xa trong 1 năm. Vẫn chưa tin được mình đang ở Úc. Thấy quạnh quẽ, những khi thức dậy, quanh quẩn trong nhà, khi bước trên đường với bao người tấp nập - thấy mình nhỏ bé và đơn côi, rồi khi tối đến lại lặng lẽ so vai chui vào chăn. Các nỗi nhớ dần trở nên thường trực: nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ mèo, nhớ người thân bạn bè, nhớ.. người dưng. Buồn và nhớ. Thôi thì con đường mình lựa chọn, cách thức mình chọn để thay đổi bản thân - đã chọn thì phải theo thôi. Bắt đầu một cuộc sống mới thôi! Hi vọng sẽ dần quen cảm giác một mình trên phố giữa dòng người ngược xuôi!
     
  14. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Nghe nhạc thôi!

    ayy1986!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  15. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Nghe nhạc
     
  16. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    1h khuya roi. ngu thoi........
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Giật mình thảng thốt, lại theo thói quen mà gọi: Mẹ ơi...!
    Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Sao cả đời này chẳng còn được gặp mẹ nữa rồi? Ko còn được mẹ nắm tay - để dẫn dắt, để che chở, để bảo vệ. Con nhớ bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ vô cùng ấy!
    Em gái ơi, thương em xa nhà, em cũng nhớ mẹ lắm phải ko? Chị em vốn như nước với lửa, lần đầu e quan tâm c là lúc mẹ mất. C vẫn nhớ e vỗ nhè nhẹ lưng c khi c đang quay mặt vào tường nằm, giả vờ ngủ nhưng người vẫn run lên nức nở. Rốt cuộc vẫn là chị em mà, phải thương yêu nhau thì mẹ mình mới vui mà yên lòng!
    Mẹ ơi, có phải con cứ mãi đau lòng sẽ làm mẹ ko đi được ko? Con chẳng dám khóc hay gọi mẹ trước bàn thờ, nhưng trong giấc ngủ chập chờn, con ko thể ngăn mình vô thức mà gọi được! Lúc nào cũng là những giấc mơ mẹ đang ở bên con như chưa từng ra đi - cảm thấy vui phát điên vì điều ấy, để rồi cứ mãi nắm tay mẹ mà khóc: đừng bỏ con mẹ ơi! Mẹ của con yêu con biết nhường nào phải ko mẹ? Mẹ nào có muốn bỏ con đi, chỉ là bất hạnh nó ập tới, cái tử biệt nó bắt mẹ phải đi thôi.
    Chờ con ở kiếp sau, cho con được gặp mẹ, cho con được làm con của mẹ nữa mẹ nhé!
     
  18. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Listening music!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  19. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Lên mạng được một chút là lại nhức đầu và buồn ngủ!

    Tắt máy đi ngủ thôi, kẻo tối nay ko đủ sức khỏe đi kvu mất!

    ayy1986!
     
  20. miss22 Thành Viên Cấp 1

    15/4 Tại sao lại nhớ? Vì hôm ấy mình cùng đi dạo rất khuya, rất khuya... Niềm vui đơn giản vậy thôi, vì tưởng chừng đã gặp người đi chung cuối cùng, cho mình cảm giác yên bình thanh thản, cho mình cảm giác yêu ngây thơ hồn nhiên, cuồng dại như mối tình học trò trong sáng, như mối tình đầu háo hức và chưa biết đau!