Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  2. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  3. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  4. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

  5. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Ôi! Lại một ngày sắp trôi qua!
    Đi ngủ thôi!
     
  6. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  7. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  8. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Kho ở nhà, một bữa 2 khúc cá to oành - một mình mà ăn hết! Giờ, 1 khúc cá 2 người ăn hai bữa mới hết!
    Ai nói đi nước ngoài là sướng, haizz
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Khi mà Người đã ra đi, chỉ một mùi hương quen thuộc cũng khiến ta ứa nước mắt vì thương nhớ. Sẽ mãi chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Mãi mãi sao, vẫn ko tin được mãi mãi là mãi mãi...
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mẹ ơi,
    Từ ngày mẹ ra đi mãi mãi, bất cứ lúc nào con cũng có thể rơi nước mắt. Nhìn thấy 1 dáng hình, nghe 1 câu nói quen thuộc, một kỷ niệm xa xưa, hay một bài hát mẹ từng thích, thậm chí là nhạc hiệu tivi, 1 mùi hương... cũng khiến con nhớ mẹ rất nhiều. thì lúc nào mà con chả nhớ mẹ chứ. Mỗi lần cảm nhận được vẻ đẹp của một nơi nào đó, một khoảnh khắc nào đó, con lại nghĩ đến mẹ. Giá như mẹ cũng có thể cảm nhận, có thể tận hưởng những điều ấy trước khi rời xa. Xót xa lắm. Mẹ chẳng kịp hưởng thụ cuộc sống cho riêng mẹ, mẹ chẳng kịp đi đến những nơi thật xa, thật đẹp. Mẹ đã háo hức chờ khi về hưu, rảnh rỗi rồi sẽ nhờ dì bảo lãnh qua Úc chơi cho biết. Vậy mà giờ đây chỉ có con cứ mãi tiếc nuối vì mẹ đã ko kịp thực hiện giấc mơ của mình. Mỗi khi thấy dì chăm sóc em, hay dì được đi chơi, lại thấy nghèn nghẹn. tủi thân vì thấy dì chăm con của mình, và nhớ về mẹ cũng đã chăm con thương con nhiều như thế, cũng cả đời vất vả chẳng được bù đắp gì cả. Úc đẹp, Úc rộng - giá như mẹ có thể nhìn thấy, giá như có thể thấy nụ cười mẹ ở nước Úc này!
    Con buồn, con chỉ muốn có 1 bờ vai lúc này, để con dựa vào, và kể về mẹ. Như thế, con vừa được cảm thấy nhẹ nhõm, vừa có thể khóc mà ko cảm thấy ngại ngùng như khi đối diện. Nếu đối diện thì chẳng bao giờ con có thể khóc được, cũng ko thể kể điều gì được. kể cả đối với người trong nhà. dẫu mau nước mắt, dẫu luôn dễ xúc động nhưng lại ko thể sướt mướt - chỉ khi 1 mình mới có thể nức nở được. Cứ mỗi khi trở về nhà vào buổi chiều, con lại chảy nước mắt. vừa thấy mình bơ vơ, vừa thấy xót cho mẹ. biết là cứ mãi giá như cũng chẳng thể thay đổi được gì, mà sao cứ nói giá như. Một người ra đi, những người ở lại đau biết chừng nào.
     
  11. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  12. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  13. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Cơn sốt đến rồi. Chuẩn bị vật vã..
     
  14. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Có lẻ trường hợp bạn chẳng bao giờ gặp lại là buồn,
    Còn mình đã chia tay nhưng vẫn học chung 1 thời gian nữa đây này.
    1 tuần 4 ngày chạm mặt nhau khó chịu . Nhưng cũng phải ráng đây nè hic hic
     
  15. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  16. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

  17. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    Tạm biệt em, pé Chút của anh!
    Thời gian chúng ta bên nhau ko nhiều nhưng cũng đã để lại cho anh rất nhiều cảm xúc.
    Để anh thấy được cuộc sống này thật muôn màu.
    Cám ơn em rất nhiều.
    ........................................................................
    Anh yêu em, pé Chút !
     
  18. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    Chẳng biết nên tin vào ai. Cuộc sống thay đổi, lòng người cũng thay đổi
    Chỉ toàn dối trá và phản bội.
    Rốt cục chẳng có ai thật lòng cả!
    Thật thất vọng và cô đơn!
     
  19. ayy1986 Thành Viên Cấp 1

    Chỉnh sửa cuối: 30/4/15
  20. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    Muốn viết cho em 1 e-mail, và call 1 cuộc gọi.
    Đơn giản chỉ hỏi thăm em lúc này ra sao. Đơn giản chỉ là nhớ em.
    -----------------------------------------------
    Vậy là đã 3 tháng rồi em nhỉ.
    Anh vẫn vậy, vẫn cứ lẻ loi trên con đường này và vẫn nhớ về em.
    Anh cất em cất tất cả kỉ niệm ở 1 góc nhỏ trong tim. Để những khi buồn anh lại lấy ra an ủi mình.
    Rằng đã có người từng yêu anh như thế, Rằng anh đã từng yêu 1 người như thế.
    Rằng chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp đến như thế. Rằng...
    ----------------------------------
    Muốn nói với em thật nhiều. Muốn ôm em thật chặt 1 lần nữa.
    Nhưng đã muộn rồi...
    Nhớ em!