Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Discussion in 'Chuyện trò' started by Tommy Vercetti, May 31, 2010.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
May 31, 2010 at 9:38 PM
  1. monkey_umbrella Thành Viên Cấp 2

    ui za vừa đi chơi về vui thiệt thoải mái về mọi mặt
     
  2. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    tối nay , nghe chị ấy than thở
    e cũng chả bít thế nào
    chị ấy bảo là sẽ đi vài ngay xa TP này
    e ủng hộ liền
    vì hiện nay , suy nghĩ ấy rất đùng đắn và dứt khoác

    mình hỏi chị ấy : nghĩ thế nào mà yêu 1 ng , cảm giác cứ day dứt , có lỗi với nhìu ng , yêu mà ko tới dc thì yêu để làm gì ... nghĩ lại đi

    chị bình thản nói : uhm , bít hết đó , nhưng wan trọng là ko thể từ bỏ dc , day dứt nhìu lắm , bít hắn ta ko yêu mình , hắn cũng ko còn wan tâm mình nữa ... và cuối cùng , chỉ có mình với tc ko tới dc đâu hết ..

    mình : uhm , nghĩ dc vậy thì giờ bít cách chiến thắng nó đi .. hãy mạnh mẽ lên nà , chứ tội tình gì làm vậy , tương lai còn tươi sáng nhìu lắm , còn nhìu cơ hội lắm và nhìu thứ đang chờ đó .. đừng vì 1 ng ko còn yêu thương , wan tâm mình nữa .. giờ còn đu đeo hắn ta thì chỉ làm cho bản thân ko còn giá trị .. hãy giữ lại chút lòng tự trọng cho mình , để ng ta còn bít tôn trọng nữa ... hãy làm đi

    chị cười và thấy nc mắt lấp lánh : hỉu mà , hối trc u mê lắm , cứ nghĩ là hắn ta yêu thương mình .. nhưng hành động hiện nay của hắn ,khiến cho lòng đau lắm .. ko bít tc đó có bao giờ là có thật hay ko , hay chỉ là thứ chưa có nên mún có dc .. đàn ông trên đời này đều như nhau hết e ah` .. ko bít là có bao giờ hắn ta yêu thương mình ko nữa .. có giây phút nào ko nữa .. hay tất cả chỉ là trao đồi cho nhau những gì 2 bên cần ... chị cần tc , sự yêu thương chăm sóc , chút ghen tuông của đàn ông .. hắn cần 1 ng đẹp bên cạnh để khoe khoang bản lĩnh , cần 1 ng tình mún đến lúc nào thì đến , đi thì đi .. chỉ là hờ hững và tình hờ thôi e ah` ... chị phải chấm dứt thôi , đến lúc rồi ... dù đau thật đau nhưng thà dành cho nhau , nghĩ về nhau những kĩ niệm đẹp còn hơn là những nỗi đau , day dứt , thù hận lẫn nhau ...

    mình lắng nghe , tự trải nghiệm : hãy làm những điều mình cho là đúng và cố gắng làm những điều ấy ... nếu ko còn xứng đáng và thấy ko còn dc hf nữa thì hãy ra đi , hãy chấm dứt đi .. tại sao phải ở bên cạnh 1 ng mà chả bít wan tâm , yêu thương mình ... thậm chí còn làm nhục mình nữa , ko tôn trọng tc của mình .. chỉ coi như là ng tình , thix thì gọi ko thix thì thui ... cái gì cũng có giới hạn chứ .. đến lúc nhận ra đây là điều cần làm thì hãy làm .. thà hắn còn yêu chị thì ko nói gì .. đằng này , cái gọi là ty nó xa lắm rùi , ko có đâu .. bi giờ , hãy dùng lí trí mà hành xử đì ... nếu hắn còn yêu chị , thì tất yếu sẽ bít làm những gì cho chị .. còn ko thì chị hãy dứt khoác đi .... hãy nghĩ đúng và làm những điều đúng đắn đi nào ... hãy làm từ ngày mai và nỗi đau nào cũng sẽ wa thôi .. chị đã ko có hắn trong khoảng thời gian wa , chị cũng wen rùi .. và bít đâu hắn ta cố tình làm vậy , để chị ko còn tc với hắn .. và thế là xong ... đàn ông hay chơi chiêu này lắm .. mún chia tay nhưng mình sẽ là ng ra đi trc đó thôi ...

    chị way mặt đi .. và mình hỉu những gì chị nói và tâm sự .. nỗi lòng 1 ng yêu 1 thằng đàn ông mà ko có tương lai kết wa? , ng ta lạnh lùng đến phát sợ , bít là ko có kết wa> nhưng vẫn yêu như lúc mới yêu vậy , cảm giác đó thật làm cho ng ta cám dỗ ... nhưng yêu chì là yêu thôi ... đàn bà ai cũng yêu như thế ..dại khờ , tin tưởng và hết lòng ... mình cũng là những ng trong số gọi là " đàn bà " .......
     
  3. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    ko có t thì sẽ thoải mái hơn đúng ko??
    nhi`u lần ròi..mà mãi vẫn ko làm dc...t ko nặng tới 1g nữa mà..hạt bụi bay wa..t bay theo nó..
    mãi ròi thì t vẫn như lúc đâu..chẳng còn là j` mà cũng chẳng dc là chi Daily diary for everyone
    ngủ nhé..1 cuộc sống mới ko còn lo toan Daily diary for everyone - 1[/COLOR]
     
  4. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    cái mặt thấy ghét,muốn thân hơn chút cũng khó
     
  5. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    đã tìm thấy bình yên!
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    1 ngày mới, 1 tuần mới, hôm nay thấy vui Daily diary for everyone
     
  7. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Voi rừng toi mịa nó rồi Daily diary for everyone
     
  8. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Ngủ dậy, thấy trong đầu ko có gì, ko biết suy nghĩ gì là bình yên!
     
  9. monkey_umbrella Thành Viên Cấp 2

    đang tự bó tay với chính bản thân kaka
     
  10. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    lúc nào cũng rất mệt mỏi và mệt mỏi mới chết nà Daily diary for everyone
    ko bít rằng ng ta có nhớ gì ko nữa
    mà theo tình hình gây cấn hiện nay
    chắc cũng chả nhớ gì đâu
    thôi kệ , tự nhin trôi wa
     
  11. monkey_umbrella Thành Viên Cấp 2

    her...hny ta gây lộn...
     
  12. lukeme Thành Viên Kim Cương

    thấy thèm thèm cái gì quá
     
  13. monkey_umbrella Thành Viên Cấp 2

    đang coi LEGA TV zui zui....
     
  14. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Tình hình là môn ngữ văn đã xong, chiều thi tiếp môn Anh.Daily diary for everyone
    Thôi cứ ăn chơi đi rồi tình.Daily diary for everyone - 1 Xong môn văn là xong kì thi này rồi.Daily diary for everyone - 2
     
  15. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tự nhiên thèm được ôm Dê cái vào lòng Daily diary for everyone
     
  16. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Vậy là đã hơn 1 tuần mình sống ở Hà Nội rồi, vui buồn có đủ, nhưng chưa gặp bất cứ vấn đề gì như đã từng bị hù dọa cả, trừ việc trời nóng quá, nóng kinh khủng.

    Đây không phải là lần đầu tiên của mình khi đi xa, nhưng mình cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ và hứng thú. Cùng nói tiếng Việt Nam nhưng văn hóa lẫn cách sống khác nhau rất rõ ràng, mang đến nhiều trải nghiệm khó có thể nói thành lời.

    Mình chưa biết mình có thể gắn bó với HN được bao lâu, nhưng tự nhiên có cảm giác yêu Hà Nội mất rồi. Góc phố nhỏ, gió nóng khó chịu, ly sấu đá, những con đường nhỏ loanh hoanh.. có cái gì đó rất cổ điển, bình yên và thoải mái...

    Cuộc sống có những thay đổi bất ngờ khó lường trước. Thích nghi và cố gắng. Mỉm cười và chấp nhận. Sáng nay trời HN mát mát, rất thích. Một sớm mai lại đến...

    Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà...
     
  17. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Có ai kêu gọi chú HB bên Đọc báo dùm bạn kìa chú.Daily diary for everyone
     
  18. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Ôi, dạo này chán lên cái 5s wá...
     
  19. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xong rồi, bị khều giò thôi mà cháu emo Daily diary for everyone
     
  20. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Hihi! The karate kid hay tuyệt! Xem xong vẫn muốn xem nữa!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Nam Sim,
  2. 0931432878,
  3. TienTien Shop,
  4. Game Console,
  5. next123
Total: 420 (members: 5, guests: 388, robots: 27)