Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hiểu nhiều thì càng nhức đầu nhiều Daily diary for everyone
     
  2. djkool Thành Viên Kim Cương

    Lavish....dance by your way
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7gwfdG-z70I&feature=player_embedded#![/youtube]
     
  3. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Ok chú, có lẽ tối nay hoặc sáng mai cháu gọi, bây giờ ba mẹ cháu ở nhà nên ko tiện.Daily diary for everyone
     
  4. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vô thường(Anitya).

    Đời là vô thường! Vạn vật vô thường,chúng sinh vô thường,con người thân xác cũng vô thường.Mọi người đều sống trong trạng
    thái đua chen về danh vọng,sắc dục,tiền tài,chẳng qua vì mỗi con người sinh ra sống chung trong một xã hội vô cùng phức tạp và hỗn loạn,ganh đua cũng chỉ vì cái tâm Tham,Sân,Si, Mạn... nghi,Ác kiến.


    Biết vô thường con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ,giảo trá.
     
  5. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Daily diary for everyone
     
  6. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Tình hình là phải luyện toelf thôi.:still_dreaming:
     
  7. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chích 2 xị lăn quay ra ngủ cho khỏe cái thân và đỡ nhọc cái tâm Daily diary for everyone
     
  8. Nguyễn-KhánhChi Thành Viên Cấp 1

    Daily diary for everyone - 1
     
  9. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình mà vô thường vậy là tu thành chánh quả lun rồi Daily diary for everyone
     
  10. Gia Khang Verified

    mặt con còn gian và tâm con còn tà lắm
    chưa thành chánh quả được đâu
    Daily diary for everyone - 1
     
  11. Silent Joker Why So Serious?

    Show hàng
    ver 1.5
    Daily diary for everyone

    Daily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2
    Daily diary for everyone - 3Daily diary for everyone - 4
    Daily diary for everyone - 5Daily diary for everyone - 6
    Daily diary for everyone - 7Daily diary for everyone - 8
     
  12. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Xai trính tã kìa bác GK.Daily diary for everyone
     
  13. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    Nếu muốn giải sầu, tốt nhất không nên nhậu. Còn nếu muốn chia vui, bạn có thể uống, nhưng đừng để say, trừ phi bạn chắc chắn rằng khi mình xiêu vẹo trở về nhà, sẽ có người lo lắng cho bạn.
    Nếu có ai hỏi ý kiến nó về chuyện nhậu nhẹt, nó sẽ trả lời như thế. Đó là những “kiến thức quý giá” mà nó có được sau một lần uống bia đến bán sống bán chết.

    Lần đó nó đi dự sinh nhật của thằng bạn hồi cấp 2. Biết chắc rằng lúc bạn bè gặp nhau, tay bắt mặt mừng thế nào cũng có màn nhậu nên nó đã quăng cái xe máy ở nhà, xách cái xe leo núi của ba đi để phòng xa. Lúc nhập tiệc, nó ngồi bên bọn lớp nó ngày xưa – 5 đứa con gái thuộc phần tử “phản động” trong lớp. Cả buổi tiệc bọn nó rất chi là hiền nhé, ngoan ngõan uống Coca, 7up, không đụng đến một giọt bia ( dù tửu lượng đứa nào đứa nấy cũng cao ngang ngửa bọn con trai – “dân chơi” mà!). Nó cũng ngoan ngõan theo gương bọn bạn, gọi Cocacola uống, bụng hơi tiêng tiếc. Đang say sưa đấu láo với bọn nó thì thằng Nghĩa – chủ tiệc bưng một ly bia lại : “Lớp trưởng, mời lớp trưởng một ly. Cám ơn lớp trưởng đã tới. Trăm phần trăm nha!” Còn đang do dự vì nó đang uống nước ngọt, giờ lại uống thêm bia nữa thì chắc mai nằm luôn quá thì nó chạm phải ánh mắt của hai người ngồi đối diện. Hai người đó nhìn nó khinh khỉnh. Máu nóng nổi lên, nó cầm lấy ly bia nốc một hơi cạn sạch. ”Rồi, bây giờ đến lượt Như mời Nghĩa một ly. Sinh nhật vui vẻ ha!” – nó vừa nói vừa khui bia. Và cũng như vừa rồi, ly bia cạn sạch. Mới có 2 ly, nhưng cộng thêm lon nước ngọt nữa nên nó thấy hơi chóng mặt. Vẫn còn biết khôn, sau đó nó dừng uống bia lẫn nước ngọt, cho tới khi ông anh kết nghĩa của nó tới. Anh nó tên Công – học chung cấp một và cấp hai với nó. Ngày xưa, vào cái thời mà nó còn như một đứa con trai, đánh nhau như cơm bữa trên trường, anh Công chính là “đại ca” bảo kê nó. Mà nào có phải chỉ có thế thôi đâu, chính anh Công là người dạy nó chơi Halflife, làm nó nghiện game, cũng chính anh là người “rù quến” nó uống bia. Lần đầu tiên nó chạm môi vào bia và phát hiện ra sao bia hấp dẫn quá là ở tiệc tất niên kiêm tiệc sinh nhật anh nó.

    Hôm nay hai anh em gặp lại sau mấy năm trời xa cách, dĩ nhiên phải “đối ẩm tâm sự” chứ. Thế là anh mời em, em mời anh lia lịa. Bia cứ thế được khui, hai anh em cụng ly chan chát. Ban đầu nó còn để ý xem đó là lon thứ mấy, nhưng về sau thì nó mặc xác, cứ thế mà rót, mà uống lia lịa. Khi món cuối cùng được dọn ra cũng là lúc nó cảm thấy buồn ngủ. Nó khều ông anh, lè nhè hỏi “ Anh ơi khi nào mình biết mình say hở anh?”. Ông anh nó vừa nốc bia vừa nói (tất nhiên cũng bằng giọng lè nhè) : “ Khi nào anh hỏi em xỉn chưa mà em cứ nói chưa xỉn”.”Ờ, vậy anh xỉn chưa?”. “Xỉn cái gì? Anh Công của em sao mà xỉn được? Dzô cái coi!” Ôi chết cười mấy tên say nói chuyện với nhau!

    Tăng một ở nhà hàng xong, bọn nó đi tăng hai: Quán Karaoke. Mà vô Karaoke hát hò thì ít, nhậu thì nhiều. Một thùng bia mới được khui ra cùng với mấy dĩa khô bò. Cả lũ thống nhất uống xoay vòng cho đến khi hết thùng bia thì về. Nó chẳng còn nhớ gì về lúc ấy, chỉ nhớ rằng mọi người cứ liên tục hét “2 – 3 dzô” , ánh đèn chớp nháy rất khó chịu, và thùng bia vẫn còn một nửa khi cả lũ xiêu vẹo đứng lên đi về.Lúc về, anh nó đi theo nó tới tận cổng vì lo nó say quá té xe. Nhờ anh nó hộ tống nên nó yên lành về tới nhà. Nhưng anh nó vừa đi, nó vừa nhấn bàn đạp chạy xe vào gara thì té một cái quá mạng. Lồm cồm bò dậy dắt xe, nó giả vờ càu nhàu với ông bảo vệ: “ Yên xe cao quá, chống hông tới. Mai con phải hạ xuống mới được.”. Rồi tận dụng hết sức lực, nó ráng đi cho thẳng hàng . Không thể để cho ai biết nó xỉn được.

    Lảo đảo leo lên cầu thang, mở cửa vào phòng, nó nằm vật xuống giường rồi lại bò dậy, bật máy tính. Nó muốn lên FB một chút trước khi đi ngủ. Nhưng khỉ thật, nó nhập pass bao nhiêu lần mà máy cứ báo pass sai. Bực mình, nó tắt máy và bắt đầu rên rỉ. Đầu nó nhức như búa bổ, bụng tưng tức. Người thì nóng bừng. Nó muốn một ly trà nóng. Nó muốn một cái khăn ấm. Tay với cái điện thọai, nó dò tìm trong danh bạ, tính gọi cho một người. Nhưng vừa bấm tới vần C, nó bỗng ngừng tay. Nó vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng không nên gọi cho người ta vào lúc 12h đêm. Hơn nữa gọi thì biết nói gì chứ? Biết nói gì đây với một người luôn tránh mặt nó, với một người mà sự hiện diện của nó chỉ là cho người ta khó chịu, với một người coi nó như là “người dưng”? Cười cay đắng, nó quẳng cái điện thọai sang một bên… Cái trần nhà cứ xoay vòng vòng. Mọi thứ bên nó dường như chỉ là ảo ảnh. Nó cảm thấy người nó cũng là ảo nốt, chỉ có vết thương nơi đầu gối đang nhói đau là thật….

    Đêm đó nó chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc và rồi bị đánh thức bởi tiếng khóc của chính nó…
     
  14. Gia Khang Verified

    cười gì vậy cô mèo Daily diary for everyone - 1
     
  15. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Daily diary for everyone - 3

    hàng đó chưa bằng hàng này rồi Daily diary for everyone - 4
     
  16. Gia Khang Verified

    em có đến 8 con lun nè

    • 1. Gia Khang
      Điện thoạio12121212 87
    • Địa chỉ-'.'-
    • Cấp Thành Viên Kim Cương
    • Ngày tham gia07/07/2007
    • Y!MDaily diary for everyone giakhang999
    • Số bài viết8.888Xem tất cả các bài viết
    • 2. Gia Khang
      Điện thoại 0822443355
    • Địa chỉ-'.'-
    • Cấp Thành Viên Cấp 3
    • Ngày tham gia 23/12/2008
    • Y!MDaily diary for everyone - 1 giakhang999
    • Số bài viết555Xem tất cả các bài viết
    • 3. Gia Khang
      Điện thoại
      Địa chỉ
      Cấp Thành Viên Mới
    • Ngày tham gia 24/05/2009Y!M
      Số bài viết 151 Xem tất cả các bài viết
    • 4. gia khang
      Điện thoại
      Địa chỉ
      Cấp
      Ngày tham gia 31/05/2010Y!M
      Số bài viết0
    • 5. Gia Khang
      Điện thoại
      Địa chỉ
      Cấp
      Ngày tham gia 31/05/2010Y!M
      Số bài viết 0
    • 6. Gia Khang
      Điện thoại
      Địa chỉ
      Cấp
      Ngày tham gia 31/05/2010Y!M
      Số bài viết 0
    • 7. Gia Khang
      Điện thoại
      Địa chỉ
      CấpThành Viên Mới
    • Ngày tham gia 31/05/2010Y!M
      Số bài viết 0
    • 8. Gia Khang
      Điện thoại
      Địa chỉ
      CấpThành Viên Mới
    • Ngày tham gia 31/05/2010Y!M
      Số bài viết 0
     
  17. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

  18. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thiện tai! Ngộ lại phát hiện ra một chuyện khó đỡ. Daily diary for everyone
     
  19. Gia Khang Verified

    nói nhỏ nhỏ nghe coi Daily diary for everyone - 1
     
  20. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện này tế nhị, không thể công khai nói được Daily diary for everyone - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,055 (Thành viên: 4, Khách: 1,041, Robots: 10)