Tìm kiếm bài viết theo id

DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi phutungxemay, 29/6/11.

ID Topic : 3459200
Ngày đăng:
29/6/11 lúc 22:33
  1. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Bọn em xe cùi,hong có Moto sao đu nổi các bác.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  2. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Trời lại mưa rồi.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  3. phutungxemay Thành Viên Cấp 4

    Gặm bánh mì. Lội mưa đi học....
     
  4. KhuyenMaiSo.Vn Thành Viên Cấp 2

    có ai biêt tui là ai ko???
     
  5. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Cuối tuần chúc đồng bọn và ACE láng giềng Zui hết mình,chơi cũng cũng hết mình luôn nha. Ha Ha Ha.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  6. phutungxemay Thành Viên Cấp 4

    Em biết 100% là ai luôn.
    Chúc ace cuối tuần vui vẻ!
     
  7. theseller Thành Viên Cấp 4

    Hai hôm nay Sài Gòn mưa nhiều quá
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1

    Lại nhớ mưa Đà Lạt
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3

    Thèm món bánh căn quá đi à
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4
     
  8. theseller Thành Viên Cấp 4

    ACE cuối tuần vui vẻ, ăn chơi mạnh khỏe và đừng có bắn tẻ, hẻ hẻ hẻ
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3
     
  9. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    VỀ LẠI SÀI GÒN, NHỚ…

    Sẽ phải đi bao nhiêu lần, phải viết bao nhiêu tản văn mới thôi không Đà Lạt nữa.
    Không biết.

    Lên Đà Lạt hôm nay, sao lại nhớ về hôm xưa. Mỗi một dịp trở lại, lòng như đổi khác, xa vời hơn, và bớt chật chội hơn.

    Thành phố sương mù kỳ lạ, mỗi ngày tháng qua đi, lại gieo thêm nỗi nhớ cho nhiều người. Một nỗi nhớ không ồn ào, không cuồng điên, nhưng dai dẳng. Đôi khi, ngay cả lúc đang mải mê việc này việc kia, hay khi lòng đang căng lên vì những biến cố, tự dưng lại thèm, lại nhớ Đà Lạt khơi khơi vậy.

    Sẽ khó quên, khi cảm nhận được cái lạnh rất khẽ khàng đang len lỏi vào tay áo, trên tóc, trên môi. Tự dưng tỉnh ngủ, chân như muốn chạy đi, muốn trời sáng bừng lên để còn ra một quán cà phê nào đó, tận hưởng cái thanh bình quyến rũ của thành phố thân yêu.
    Người Đà Lạt đáng yêu, đã đến và đưa ta đi vào những xúc cảm khó quên cùng với nắng, mưa.

    Như một trưa nắng rất nắng, rồi chiều mưa rất mưa, tối lạnh rất lạnh. Lúc ngẫu hứng đọc lên hai câu thơ trong quán Cung Đình, người đối diện như thấy mình trẻ lại, chẳng còn chút hư hao nào.

    Bây giờ trở lại Sài Gòn, thấy nhớ lắm cơn mưa Đà Lạt hôm trước, cơn mưa có kẻ đón người đưa, chạy vòng vèo những con đường thoai thoải dốc đi tìm một quán trà cung đình, ngồi yên ả trong một góc và nghe một ca sĩ Sài Thành hát những tình ca chia ly.
     
  10. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Good night anh emDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  11. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Anh Vũ, xem 2 anh em mới khởi động chuẩn bị khai mạc world cup ngày mai nè anh. Xem xong đừng bị sốc nha.

    [YOUTUBE]d6M4EZMpluc[/YOUTUBE]
     
  12. KhuyenMaiSo.Vn Thành Viên Cấp 2

    là ai taDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  13. hoangxamli Thành Viên Vàng

    lên cao nào DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  14. bụi đời quốc tế Điên Từ Nhỏ

    hôm nay buồn buồn ngồi xem lại blog, thấy bài viết em viết từ 2007 nói về Đà Lạt, post lên đây anh em đọc giải sầu nha DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt


    Nhớ Đà Lạt

    Hôm nay bỗng nhớ Đà Lạt da diết ... nhớ mảnh đất đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều khỏanh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hắn ... mảnh đất luôn tóat lên vẻ đẹp buồn mang mác nhưng đầy quyến rũ ... đầy cuốn hút và luôn để lại trong ta một chút gì đó ... một chút thỏa lòng cùng thiên nhiên ...

    Nhắc đến Đà Lạt ... trong chúng ta chắc ai cũng sẽ nghĩ ngay đến cái lạnh se se buốt da thịt, nghĩ ngay đến những chiếc áo gió đầy kiểu cách, những tà áo dài thướt tha được tô điểm bởi sắc màu áo len . Và Đà Lạt ko chỉ có vậy, vẫn còn đấy nét lãng mạn của thung lũng tình yêu, sự mờ ảo của hồ Xuân Hương, nỗi buồn lặng lẽ của hồ Than Thở hay tiếng rì rào thông reo của Đồi thông hai mộ . Những vẻ đẹp bình dị đã lôi cuốn biết bao du khách hàng chục năm nay vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục chứng tỏ cái sức mạnh huyền bí ... gieo vào lòng hắn một tình yêu ... 1 tình yêu Đà Lạt ...

    Thành phố của ngàn hoa. Gọi Đà Lạt là thành phố của ngàn hoa quả không sai. Ở đây, dù đi lên hay đi xuống, đi qua hay đi lại, đi tới hay đi lui, ở bất kỳ chiều không gian nào, bất kỳ ngóc ngách nào, bất kỳ ngõ phố hay ngọn đồi nào, hắn cũng không thể không nhìn thấy hoa. Có đủ mọi loại hoa, đủ mọi sắc hoa, đủ mọi dáng hoa cứ thi nhau phô diễn nét đẹp kiều mỵ, kiêu sa, nhu thuận hay sắc sảo của mình dưới ánh nắng dịu dàng, trong làn gió lành lạnh cao nguyên. Thành thực mà nói, hắn không tài nào có thể nhớ ra một cái tên nào của chúng cho tử tế, cũng như những miền đất hắn đã từng đi qua, chưa bao giờ hắn có thể gọi chính xác một địa danh nào. Đôi khi hắn tự hỏi liệu khi hắn gọi đúng tên cái-bông-hoa-hắn-đã-gặp có làm cho mọi người cảm nhận được sự ngất ngây của hắn khi đứng lặng người ngắm nó hay không ? có làm mọi người thấu hiểu được vẻ đẹp mà nó đã làm hắn say đắm hay ko ?


    Đà Lạt, “thành phố nào vừa đi đã mỏi”. Hết con dốc này lại đến con dốc khác, dốc cao vừa qua thì lại đến dốc dài thoai thoải. Những con đường ngoằn nghèo, nép mình dưới hàng thông. Đến mùa thay lá, lá thông cũng rụng khắp nơi, nhưng nó chẳng bay bay nhẹ nhàng như lá me. Lá thông rụng đầy ngay dưới thân cây mà nó đã từng tồn tại trên ấy, nằm đấy và chờ đợi một sự hồi sinh. Hắn đã từng dạo bước trên những con đường đầy lá thông đấy, khung cảnh lãng mạn hòa cùng tiếng dương cầm rì rào của hàng thông như níu chân, làm chạnh lòng những kẻ cô độc... đúng như câu nói của 1 người bạn : " Đà Lạt chỉ là nơi dành cho những cặp tình nhân, những mối tình thăng hoa .. chỉ có họ mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó ...."


    Đà Lạt còn là mảnh đất của những quán cafe. Hắn ko thể nhớ hết hắn đã dừng chân bao nhiêu quán, nhâm nhi bao nhiêu ly nước ? chỉ biết là rất nhiều .. rất nhiều . Hắn đã dành cho mình một khỏang thời gian khá lớn để khám phá tất cả các quán từ sang trọng đến vỉa hè ... nhằm thỏa mãn sở thích la cà bấy lâu nay đã tồn tại trong con người hắn. Có thể đối với mỗi người, hương vị cafe Đà Lạt ko ngon như nhiều nơi khác, nhưng chắc ai cũng sẽ công nhận, ngồi quán là một cái thú mỗi khi tới Đà Lạt . Ở nơi đó có thể bạn sẽ được ngắm những khung cảnh trữ tình, những đồi núi hùng vĩ, hay đơn gỉan chỉ là dòng xe cộ qua lại trên đường. Đó là 1 nét mà theo hắn rất đặc trưng Đà Lạt, nếu sau này còn có dịp trở lại, hắn cũng sẽ đi tìm ... đi tìm những quán cafe ...



    Đà Lạt đẹp ... nhưng đối với hắn ... ở đấy ko chỉ tồn tại bằng nét đẹp của 1 vùng đất du lịch, nó còn chứa đựng quá nhiều kỷ niêm ngọt ngào mà hắn đã có cùng em . Những giây phút lạnh run người dạo quanh hồ Xuân Hương.... những phút giây ấm lòng cùng ngắm trái tim Đà Lạt ... khỏanh khắc em nắm tay gật đầu trở thành bạn gái hắn ... tất cả dường như chỉ mới thóang wa ... dường như vẫn còn đọng lại đâu đây . Hắn nhớ Đà Lạt ... hắn yêu Đà Lạt ... đơn giản chỉ vì ... ở nơi ấy ... tồn tại bóng hình em ...................
     
  15. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Chúc hàng xóm cuối tuần dzui dzẻ, thứ 7 máu chảy dzìa tim DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  16. ali_ali1234 Thành Viên Cấp 3

    cúc cu.cúc cu chào cả nhà.buổi sáng vui vẻ nha
     
  17. sonheo Thành Viên Cấp 4

    Khu du lịch Trúc Lâm Viên Đón chào quý khách
     
  18. thanh5301 Tửu Lượng Vô Biên

    Trời chuyển mưa buồn quá DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  19. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Có khiếu viết văn,còn về cafe Dalat o ngon thì a o đồng ý à nha.
    Bài viết đọc cũng có chiều sâu.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3
     
  20. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Tối em qua chở Thu đi SN cho bớt buồn đi nha.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     

Chia sẻ trang này