Đừng có nói tại thím thất tình e Thanh Hoá nên giờ thím nói vậy nha!!Lúc còn cua con người ta đòi đi Thanh Hoá bằng xe đạp để chứng minh tình êu mà
em đó giờ chưa biết dùng chất kích thích nào ngoài rụ bia, bác có thể mô tả cảm giacs khi dùng mấy cái loại hư bác nói nó phê cỡ nào ko, em ko dám thử nên cố gắng tìm hiểu thông qua người đã sử dụng
Bác say rượu tê tê lâng lâng thì nó y chang vậy,chỉ lâng lâng bê bê thui chứ ko phải say mèm nhé!Còn muốn biết sơ sơ thì thuốc cảm v thuốc ho có thành phần của nó đó,làm cỡ 2-3 viên bê bê liền
hehe...e không đá đụng tới chuyện của mấy đứa e vợ đâu bác khó hấp e lắm...nhậu mà thấy tê tê là e ngưng rồi hehe
Tui đã từng cai cho một bé hai mươi mấy . Chỉ có cách một đêm chuyển bé đi tỉnh khác mà không ai biết . Tìm một việc làm thường xuyên cho bé thì sẽ cai được . Giờ thì nhiều vụ tụi bán thuốc nó rủ rê cho chơi rồi đến lúc ghiền , thiếu thuốc nó bày ra kế hại người thân trong nhà .
ui, nếu cái cảm giác đó thì em cũng có, nhưng ko phải lúc say bia rụ mà là đợt bị say cafe và 1 đợt say trầu. say cf là hồi SV, lúc đó nescafe nó quảng cáo gì đó mà cà phê pha sẵn có 3 hương vị: đậm vừa, đậm đà và đạm đà hơn. mỗi lần phát là nó phát cho 3 cái ly nhỏ nhỏ. đợt đó em đi học, tới cổng trường Nông lâm là nó phát cho 3 ly, đi vào tới sảnh của giảng đường có 1 điểm phát nữa, em liền ực hết 3 ly kia và lấy thêm 3 ly khác nữa dự định mang lên lớp vừa học vừa uống cho tỉnh táo, ai ngờ lên tới lầu 4 thì đc báo nghỉ học, thế là ực hết 3 ly luôn, xuống tới sảnh lấy thêm 3 ly khác, lội bộ từ sảnh ra đến cổng trường ực hết 3 ly và lấy 3 ly khác nữa, lội bộ về đến nhà là hết tổng cộng 12 ly. đù, nó say cafe mà đầu óc vẫn tỉnh nhưng ngồi 1 chỗ ko đc, cơ thể bứt rứt muốn quậy phá gì đó, mà ko chỉ mình em, cả 1 khu trọ học cùng nhau thì thằng nào cũng làm 12 ly y như em, cuối cùng rủ nhau ra hồ đá bơi, nước hồ đá lạnh ngắt, tắm khoảng 1 tiếng thì cái cảm giacs đó mới hết. một lần bị say trầu, đó là khi về Bắc vào mùa đông, nhiệt độ còn 8 độ, mấy bà ăn trầu bào con làm 1 miếng cho ấm người, mấy ông chú ông bác thì cản bảo là loại cau nhà của nhà say lắm đấy, em nghĩ nếu say thì chắc như say rụ bia thôi, thế là làm 1 miếng, mấy chú bác thấy vậy dặn là mới ăn lần đầu ko nên nuốt nước, sẽ say dữ lắm, em cũng nghe theo ko nuốt nước, thế mà khoảng 3 phút sau khi nhai là mắt đầu cơ thể nóng lên, rồi có y như cái đợt say cf, ngồi ko nổi, chỉ nằm thôi, mọi người phải cho uống nhiều nước mới dã được cơn say, khiếp thật, đấy là em chưa nuốt nước đấy
em cmt thấy đâu có từ nào bị vi phạm đâu mà phải chờ xét duyệt ta, bác mod nào đi ngang duyệt dùm em cái
Hình như từ"b.i.a"là từ cấm,phải chờ MODS duyệt mới post lên đc. Mà thiết nghĩ,ở các box buôn bán,ĐG...thì áp dụng từ cấm này là đúng,còn trong box Chuyện trò có ai bán chác gì đâu,AE chỉ 8 vs nhau.Trong câu chuyện,có liên quan đến rụ b.ia cũng là bình thường mà.Mong BQT nghiên cứu vụ này...
Nhai trầu mà không nút nước là 1 cái tội. Bà hành là phải rồi. Lần sau là phải liếm đến hết giọt cuối cùng.
Ko phải cảm giác đó,cảm giác say do ngộ độc của bác khác cảm giác bê,bác cứ nghĩ khi nghe nhạc hay,tinh thần hưng phấn,nhìn ai cũng đẹp cũng xinh là nó đó!Có dịp mời bác 1/2 cái cho biết,ko nghiện,ko hại,tầm 30f đến 1 tiếng là hết!!
Mình làm trong đoàn ca nhạc nhà nước, hằng năm có những suất diễn văn nghệ phục vụ những trại cai nghiện ở xa như Bình Phước ... Lên cái trại nữ thì thôi rồi, e nào e nấy trắng bóc , quậy thì chả kém gái bar pub trên này.
Mọi người cứ bình tĩnh suy xét đã, cái gì cũng có 2 mặt của nó, bây giờ FB nhiều thông tin lắm đừng để bị đánh lừa . Theo mình biết thì nhà ông Cường rất giàu có, con nhà có nền tảng, tri thức, là 1 doanh nhân có tài có đức. Có vợ đẹp con khôn. Nhưng vợ đã bỏ đi theo Trai rồi. Thực sự là mình rất ngưỡng mộ ông anh giỏi kiếm tiền này. Đấy là mình nói anh Cường Đô La . Còn ông Cường này thì mình đéo biết chỉ biết là ông này thích ăn tỏi......