Tìm kiếm bài viết theo id

Đánh cắp tuổi thơ

Discussion in 'Chuyện trò' started by batuocbongdem, May 4, 2010.

ID Topic : 1834702
Ngày đăng:
May 4, 2010 at 2:54 PM
  1. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    À đọc mỏi mắt quá nên em đọc nhầm tưởng cô gái này viết ra luôn,nhưng góp ý thì là e góp ý chân thành đó,thanks chủ topic đã post lên,cảm động lắm,mỗi con người là mỗi số phận đáng thương khác nhau
     
  2. kitty5s Thành Viên Cấp 3

    ko có tình người sao
     
  3. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    Không thể đem quá khứ để dẫn chứng đến hiện tại được
    Ai cũng có quá khứ sai lầm của riêng mình, sai lầm đó sẽ là 1 bí mật nhỏ của cuộc đời, nhưng hiện tại thì không thể đùn đẩy cho tội lỗi hay bất hạnh của quá khứ. Hiện tại là của hôm nay, nó không hề liên quan đến điều đã xảy ra với bạn từ năm 11 tuổi...Chính bạn là người có lỗi trong cuộc đời bạn, vì bạn ko có dũng khí để lèo lái con đường đời, bạn chấp nhận bán rẽ mình, khi nói đến, bạn đỗ lỗi cho quá khứ, ấy là bạn không có nghị lực. Không ai tàn nhẫn với bạn, chỉ có bạn tự tàn nhẫn với chính mình. Hi vọng bạn sẽ suy nghĩ và tìm hướng đi cho riêng mình. Rũ bỏ quá khứ ở một ngôi mồ vĩnh cửu, tạm thời quên nó để có được ngày mai với ước muốn của chính bạn. Nếu nói đến bi kịch tuổi thơ, không chỉ riêng bạn mới có. Hàng ngàn ng có, nhưng họ vẫn đứng lên, thay đổi hiện tại, đi đến con đường mới ở tương lai, không có gì là khó thực hiện, phải kiên cường, quyết đoán và có lập trường thép. Tôi tin, không có gì là không thể thay đổi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. anhtubdshn,
  3. hoangmain
Total: 639 (members: 5, guests: 608, robots: 26)