Tìm kiếm bài viết theo id

Đau đớn thay, phận rể nghèo!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi laptop_2nd_giare, 19/1/11.

ID Topic : 2741406
Ngày đăng:
19/1/11 lúc 16:02
  1. anhvu235 Thành Viên Bạch Kim

    chưa gì đã khinh người ta rồi, thằng anh vợ cà khịa hả? oánh cho nó 1 trận, xem thử lần sau gặp nó chạy từ xa ko ?
     
  2. mandylan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy sống vì vợ và con bạn nhé.
     
  3. quangtien5s Thành Viên Vàng

    nghèo là cái số rồi, nếu có thể nên tìm người hợp với mình....
     
  4. huylh99 Thành Viên Cấp 5

    đời mình mình sống
    quan tâm chúng nó làm gì cho mệt
     
  5. data_com Thành Viên Cấp 5

    Nghèo là cái tội, nhưng mà tội hơn nữa là không biết phấn đấu để làm giàu. Giàu hay nghèo thì cũng do đôi tay mình làm ra. Đừng nhụt chí, ráng cố gắng thì ít ra cũng sẽ không hối tiếc.
     
  6. darklong19 Thành Viên Vàng

    Giàu đâu mua đc chữ Tình đâu
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nghèo là 1 cái tội... hjxhjx
     
  8. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    nghèo không phải là cái tội, mà là phong cách sống...hehe nghèo mà có tình là ok.
     
  9. hayate465 Thành Viên Cấp 6

    Đau đớn thay, phận rể nghèo!
     
  10. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    Đau đớn thay, phận rể nghèo!Đau đớn thay, phận rể nghèo! - 1
     
  11. lonelylonely Thành Viên Cấp 2

    Bạn còn được cái may mắn là có ba mẹ vợ thông cảm và chăm lo cho gia đình bạn. Trong thời buổi thực dụng này, bạn gặp được một người con gái thuần khiết và yêu bạn như vậy. Thì bạn vẫn là một trong số những người hạnh phúc thế gian này rồi, chưa chắc một người giàu có có được những điều như bạn. Bạn cứ mãi tự ti, thì bạn sẽ không bao giờ phấn đấu, như vậy thì làm sao xứng đáng với tình yêu của vợ bạn và lòng bao dung của ba mẹ vợ. Vợ bạn đã chấp nhận lấy bạn, thì chứng tỏ cô ta cũng chi mong một gia đình đơn giản, có bạn và các con. Nói thẳng ra, bạn chẳng có một áp lực gì, ngoài cái sỉ diện hảo của một người đàn ông. Qua bài viết của bạn, mình cảm thấy, bạn vẫn chưa là một người đàn ông chân chính, một trụ cột trong gia đình được. Chính vì vậy, 2 ông anh bạn càng xem thường bạn hơn. Bạn sẽ còn phải suy nghĩ rất nhiều. Chúc bạn có một tương lai tươi sáng hơn
     
  12. noname_vboy Thành Viên Cấp 4

    thằng này hay thiệt,, ở dưới we lên tp, di làm công nhân mà hốt được cô giáo cấp 2.. thằng này số hưởng mà post bài thang thân trách phận,,, nó đang khoe tài nắng nó đó các bác ơ!!!!!!!!!!!
     
  13. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Thằng này chắc đẹp trai khoai to chứ gì Đau đớn thay, phận rể nghèo!
     
  14. longdeptraisg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngheo khong fai la cai toi,ngheo la cai so roi.do nhan qua tu kiep truoc ma ra thui
     
  15. anhluadethuong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi cuộc đời !
     
  16. H&H FASHION Thành Viên Cấp 6

    Mình rất cảm thông hoàn cảnh của bạn nhưng 1 điều mà bạn có thể tự tin rằng , số phận ko ai có thể lưa chọn được , 2 anh vợ của bạn họ may mắn sinh ra 1 gia đình đầy đủ hơn bạn . Như vậy ko có ý nghĩa gì , bạn cố gắng vượt lên hoàn cảnh hiện tại đảm nhiệm tôt công việc của mình . Quan trọng là bạn yêu thương gia đình của mình . Tất cả những nổ lực sẽ dc đền đáp hết bạn hãy vững tin bước đi trên con đường của mình . Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc
     
  17. ANHTHU021178 Thành Viên Cấp 4

    chính xác
     
  18. KuBull Thành Viên Mới

    tui cũng có thằng a rễ kẹo và khốn kíp
     
  19. RuMiNa Thành Viên Cấp 4

    nghèo không phải là cái tội ,mà là phong cách sống Đau đớn thay, phận rể nghèo!
     
  20. quocthangvna Thành Viên Cấp 6

    Hay!
     

Tình hình diễn đàn

  1. NGUYENAN KHOAHOC,
  2. vietnamdulich,
  3. 0933125879,
  4. hoangdan19872005,
  5. Hangle1981
Tổng: 958 (Thành viên: 8, Khách: 943, Robots: 7)