Tìm kiếm bài viết theo id

Đau đớn thay, phận rể nghèo!

Discussion in 'Chuyện trò' started by laptop_2nd_giare, Jan 19, 2011.

ID Topic : 2741406
Ngày đăng:
Jan 19, 2011 at 4:02 PM
  1. UY TÍN LÀ VÀNG! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ở vn mà.....................
     
  2. Kusia Thành Viên Cấp 5

    Tương lai của tui đây sao???... (^^)
     
  3. anhlagacon Thành Viên Cấp 1

    anh vậy còn đở nhiều người sống chung với gia đình vợ bị chửi như người ở vậy, ở nhà vợ có gây lộn gì này nọ ko dám hó hé có gì ba mẹ vợ xuống chửi cho thúi cái mặt,kiếp ở rể là vậy đó
     
  4. tuanthanh93 Thành Viên Cấp 3

    Nói cuộc sống khó khăn mà ở nhà làm nội trợ cho vợ đi dạy ???????? hèn gì bị người ta coi thường là phải.
     
  5. jack_pila Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sặc, bạn gai' mình nhà sài gòn,nhưng nhà nghèo hơn mình mơi' ưc' chư'.kiu về ở vơi' anh, lại ko chịu, cư' thix' ở sài gòn.mặc d2 ở đây chả co' đảm bảo sưc' khỏe, môi trường, tệ nạn xh.....
     
  6. giabao09 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thấy cuộc sống rất công bằng ...Tuy bạn kg giàu kg có công việc tốt nhưng bù lại bạn lại có người vợ đảm đam và ba mẹ vợ tốt .còn anh trai vợ bạn nghĩ gì thì đó là suy nghĩ của kẻ giàu kẻ luôn cho mình giỏi hơn người khác ...bạn hãy làm tròn bổn phận người con và người chồng tốt và có gắng phấn đấu hơn nữa...mỗi người đều có khó khăn riêng hãy cố lên..
     
  7. Caddish Thành Viên Cấp 5

    tội nghiệp quá , cộ lên
     
  8. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    nghĩ cũng tội nghiệp ,đúng là phận làm rể......
     
  9. tommy0101 Thành Viên Cấp 4

    thằng điên
     
  10. Badcrazy Thành Viên Cấp 4

    Tien nhjeu tien it hanh phuc la duoc
    moi dieu phien muon biet buong la duoc
    mjnh tot mjnh xau troi biet dat biet
    song mot kiep nguoi binh an la duoc
     
  11. TomRyan8891-qp Thành Viên Cấp 5

    có ai sinh ra là muốn nghèo đâu chứ .
     
  12. duylong187 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghèo nhưng không để "hèn" là được
     
  13. 00.9 Thành Viên Cấp 1

    Làm 1 chuyến đi bác ... có gan làm giàu ... lên rồi là phất cờ luôn .... nhưng nói đi thì phải nói lại ..... nói thật có đụng chạm ai thì đừng chữi em .... Ai giàu từ trong trứng giàu ra thì nó khinh ng lắm ..... còn ai từ nghèo lên giàu thì ngta bik tình nghĩa lắm .....
     
  14. special_girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay cho câu nói này và tấm lòng khích lệ cho những ai đang nghèo mà vẫn mún vươn lên! nghèo ko phải là cái tội. một khi còn bik mình còn nghèo và còn bik xấu hổ vì cái nghèo đó thì một ngày nào đó anh sẽ vươn lên được thôi. cuộc đời ko bạc bẽo với ai bao giờ. hãy cố gắng lên!
     
  15. idea4ever_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố gắng lên bro ! Điều tốt sẽ đến với bro thôi !
     
  16. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    có gì đâu mà nhục