e mới đi bình chánh zìa bị té xe trầy tay xưng chân nè T_T , bà mẹ cái thằng quỷ chạy xe ẩu từ dưới phóng lên quẹt vào tay lái của mình ~.~ . Như vậy có đc gọi là xả xui đầu năm ko
Chắc sắp bị vô sinh rồi. Sao mọi người đầu năm lại cứ khoe cái xui vậy, không lẽ ko có ai hên sao. Mình thì chia tay với người yêu, mùng 1,2 ở nhà nhậu thôi. Đánh bài thì thua 200k nên cũng ko tiếc. Hix. Mình ko có tết từ hôm 29 lận. :cry_002:
anh ko cần 2 bà trưng đâu. Thôi thì cho anh xin cái yahoo cũng được mà. Em pm inbox của anh cũng được. Làm bạn nói chuyện cho đỡ buồn. Vậy là lì xì cho anh rồi đó
Mình thì không bao giờ bài bạc... cứ nghĩ đến việc đem tiền cúng cho bá tánh là tức lắm. Mùng 1 đến giờ còn y nguyên tiền xài tết, chỉ hao đúng 100k lì xì cho mấy đứa cháu nhà con ghệ, bé nào học cấp 1 thì 50k còn dưới 5 tuổi đồng giá 10k, lì xì nhiều cho ba má nó quánh bài cũng vậy ah ....
mùng 1 hăng máu, uống rượu Chivas cho cố rồi lại ún bia hậu quả là cắm đầu, chở mama về từ q7 về q4, mama hứa sẽ ko bao h để mình chở 1 lần nào nữa vậy mà cũng về dc nhà (thề là ko nhớ về bằng cách nào, vì lúc đi kiếm dg vô thấy bà nội, ko lý gì lúc về mà ra ngon lành được) đã vậy còn về nhà an toàn, cất xe, cởi quần áo và đi ngủ dc mới hay. kết quả là Hò ra mật vàng luôn, cổ họng thì do ma sát quá nhìu nên sưng to, đã vậy 6h sáng mùng 2 phải lấy nước xà bông và bàn chải vệ sinh xung quanh mình ngủ...tanh khủng khiếp, chả biết mình nhậu với cái gì....nhớ là nguyên đêm ghé toilet khoảng 16 lần để hò mà sao vẫn còn vương vãi nhỉ...lên cả cái laptop luôn AE chú ý nhé , tuyệt đối tránh bia với rượu, cái nào 1 cái thôi, nói thật em uống cũng ko tồi, nhưng đây là lần thứ 2 trong đời (em 28t) em bị tình trạng này, hic!