Bro xem ngày âm mà mình sinh,dùng google search đó,đánh ngày của mình vào sẽ nói ngày sinh của bro là mệnh gì. Theo mình thấy,bà ấy thấy được biểu lộ của bro.Nên theo lời của người lớn,tốt cho bạn thôi,thử xem sao. Hồi trước mẹ tui đi coi bói,bà kia bảo ra bứt cái lá,xong òi bả sờ cái lá hỏi ba tui có phải làm bên đông lạnh ko?Y chang :|
Một lần có thể cho là ngẩu nhiên , nhưng tới 3 lần xui liên quan tới nước , lần sau nặng hơn lần trước thì không nên khinh thường được .
sẵn có ai biết nơi nào coi phong thủy hay không ? đang tính đi coi bố cục lại của ngôi nhà,kể từ ngày tu sửa lại thấy làm ăn bết quá ko bằng ngày trước.
Phong thủy là khoa học ko phải mê tín nha bạn, mình ko hiểu cái này lắm, có người giải thích với mình dạng dễ hiểu thế này : khi xây nhà thì tính xem nhà trên khu đất đó nên xoay hướng nào, xoay đúng hướng thì luôn có gió mát, ánh sáng đầy đủ, gia chủ tự nhiên sẽ khỏe mạnh, xoay nghịch hướng thì nhà sẽ luôn khó chịu khi ở, ko có ánh sáng => gia chủ dễ bệnh tật ... (đây là vd sơ thôi thuật phong thủy còn nhiều lắm) Còn về vấn đề đặt hồ cá thì tối kị đặt hồ trong phòng ngủ, nhất là đầu giường nằm, giải thích theo phong thủy thì mình ko rõ, nhưng giải thích theo y khoa thì dạng như, phòng ngủ thường tối, có hồ có sẽ làm độ ẩm tăng cao => vi khuẩn sinh sôi nhiều => gia chủ dễ bệnh tật hơn, chưa kể tiếng máy lọc nước, bình thường thì bạn ko thấy j, nhưng trong lúc ngủ những âm thanh đó lại ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng giấc ngủ của bạn, nếu ngủ ko đủ sâu sẽ dẫn tới làm việc lờ đờ, hay mệt mỏi và dễ mắc sai lầm... (chưa để sự sinh hóa trong hồ cá - thủy sinh (nếu trồng),phân, nhớt cá- dể sinh ra 1 số khí khá độc hại )
con cá đói quá nên nó quẩy bể hồ đó mà mới bik vụ này chuyên gia đục nước béo cò p/s : dạo này làm ăn cũng thất bát + nhiều chuyện ko may quá , ai bik coi tử vi hoặc phong thủy ở đâu hay thì chỉ với
Bác này có sở thích thú vị nhỉ, nhìn cá trước khi ngủ. Chắc tui nuôi bướm quá, nhìn bướm trước khi ngủ
người ta nhìn mà biết trong phòng bạn có hồ cá là phải tin rồi, dời ra ngoài đi, nhiều người coi tướng hay lắm
vụ này nghe rồi lun nè. Có người chuyên bói lá, mà lá bứt sẵn ở nhà rồi gởi tới đó, vài bữa way lại lấy kết quả :dribble: Mummy nói là ngta bói đúng lắm kìa. ko hỉu lun
Trong những lĩnh vực mà được coi là mê tín như bói toán thật ra cũng có lợi nếu như mình chịu khó tìm hiểu nó. Vì mê tín là thứ phản ánh thế giới tâm linh của con người, thấu được thế giới tâm linh ấy thì việc đoán được này kia cũng là chuyện không có gì khó hiểu, chỉ khó hiểu là cơ chế nào giúp cho việc dự đoán kiểu đó.
Pro ơi cho hỏi bà ngoại của bạn kia có xem cho người lạ không hay chỉ những người quen biết? Mình nghe mấy cái vụ này mê tít mắt luôn đó. Bạn nên dời hồ cá ra ngoài đi và...cho mình thông tin liên hệ với bà ngoại của bạn kia, hihi.