Cha nào nhập xe này về bán chắc đã uống cả thùng mật gấu. Cứ tưởng tượng đang ngồi trước vô lăng,thư thái nghe nhạc,ngắm cảnh đường phố,các hotgirl lung linh xinh đẹp lướt qua,nhìn chiếc xe&chủ nhân nó trầm trồ tì....ầm,1 chiếc mộtô đổ kềnh trước đầu xe,và mũi xe bẹp dúm thảm hại.Hóa ra thằng trẻ trâu chui khe,nó nghĩ xe lớn là phải nhường đường,thắng lại cho nó đi! Các nhà SX xe này dù trang bị cho xe bộ vi xử lý thông minh đến đâu,trước ~ ca này có mà đỡ bằng mắt!
Xe này thì khỏi mơ, 100 năm sau cũng ko chạy đc ở VN. Xe này mới ngon mà sao chưa ai bán? *Cơ mà xe người ta 3 tỏi về VN tới 9 tỉ Vnd, đúng là cạn nhời, cạn nhời cạn cạn nhời.