nón mình cũng hơi xịn xịn nhưng quăng tùm lum -> nhìn bên ngoài hơi ghê ghê, gửi xe toàn treo ở xe mà chưa thấy ai hỏi "mượn" ^^! //chia buồn cùng bác chủ 2pic
haizzz, bạn gái bro còn muốn làm tới mà sao bro nhát vậy? đi đâu cũng vậy, cứ gặp quản lý hoặc làm to chuyện ra chẳng ai làm gì bạn cả! Huống chi ở ngay mặt tiền đường biết bao người qua lại không lẽ họ làm ngơ chỉ vì cái nón bảo hiểm?!
Nói tới đây chỉ hộc máu 1 lần mất thẻ giữ xe đưa cà vẹt ra đảm bảo + CMND 1 mực ko cho về , đợi tới 9h 10h mới cho lấy xe ra , đút 50k là cho lấy liền => Chán lần 2 đi với thằng bạn ra mua đồ , nó đi satria , thấy chỗ vắng để đại , nó kiu chỗ này để sh , dylan , ps mấy xe đắt tiền với xe ga , nó kiu wa để chung với mấy xe cùi bắp wave dream kia kìa , cái thằng bạn tức quá nói " Đê mờ mày , xe nào mà chả giống xe nào , xe này cùi bắp ko biết mày có để đi ko nữa " ... Chán mấy thằng bảo vệ ở đây lắm rồi
Chắc ông đó bỏ quên nón, nên đành phải cướp. Tình trạng mất nón nhiều lắm. Thiệt tình, cái nón có 35k/cái mà cũng chôm.
nếu là mình, mình sẽ hỏi mượn cái thẻ bảo vệ của thằng đó. Được cái thẻ lấy máy điện thoại ra chụp... Nó hỏi để làm gì mình nói sẽ gửi email báo cho toàn công ty biết. Đồng thời sẵn sàng đối chứng với cơ quan chức năng. Thằng đó không lạy lục năn nỉ mới lạ đó... Nói chung 1 cái nón chẳng đáng bao nhiêu, chưa tới 1 lần đổ xăng, nhưng quan trọng bạn nên thể hiện bản lĩnh cho gf thấy.