Đèn giao thông hư là cái hình số 1 ngón tay thối kìa, cái hình 2 lịch sự hơn thì cái chổ đó là đèn vàng báo hiệu tới vòng xoay chổ trạm xe Bus má ơi. Rảnh chạy vòng vòng tới mấy cái vòng xoay sẽ thấy, "hư" rất nhiều nhé :d
IQ bọn trẻ h cao thật, đèn hư và đèn ko có số vẫn đem ra cãi dùng vẫn được, sao ko đem luôn cái đèn WC trong nhà con mà ra điều tiết giao thông luôn đi chả trách giao thông loạn cả lên cũng nhờ sự sáng tạo của trẻ trâu. Để a rãnh, chụp thêm vài bức đèn giao thông giơ ngón tay thơm tặng chú. ấy ấy ko cần cảm ơn đâu, còn dài dài
Dạ mấy cái đèn vàng nháy nháy đó Việt Nam cũng bắt chướt nước ngoài đó anh ơi chứ mấy thầy ko có ai bịa ra dạy để bị chửi ngu đâu anh ơi. E thấy a giang hồ quá em sợ, cho em dc cái hẹn gặp để nhờ a chỉ bảo thêm dc ko anh?
Đèn hư nháy đèn vàng, cái này mới biết :v Người ta cho nó nháy đèn vàng, chi phí thấp hơn là thuê người gỡ cái đèn xanh và đỏ ra, vì trước đây, chổ đó nó là đèn xanh đỏ. Với lại để đèn xanh đỏ ở nguyên đó, sau này biết đâu lại dùng lại. Dốt vãi.
theo quán tính của nguoi việt nam. Dù đèn xanh hay đỏ gì gì đó.... nhưng 1 đứa chạy là cả đám chạy theo. Phát Biểu Ngu Tí
Thôi a tha e, anh kia giang hồ lắm, đừng cãi nhau gây bất hoà. Nể e bỏ qua đi anh. Nếu nhịn ko nổi e set kèo cho gặp nhau làm trận! Ko biết a đại kia chịu ko? Sợ ảnh ra mặt làm mất chất đại ca nên ko ra đâu
có cái đèn giao thông mà mấy bác cãi nhau inh ỏi thế theo tui biết chỗ nào ko có đồng hồ đếm ngược thì cứ chạy vậy thôi
chẳng qua chỉ là màu sắc tín hiệu thui,liệu bạn có dám đi ngược nguyên tắc không thui, có người sẽ cho bạn là 1 người nỗi loạn nhưng sự nổi loạn đó mang lại cảm xúc dâng trào tự tin thoải mái không hay là rụt rè nhát gan, tiền bạc có rùi mất cũng chẳng sao chỉ mong cảm xúc lun thăng hoa thui.... màu xanh dừng hay chạy là do bạn ....... thử cảm giác đó đi tui tin khi bạn đặt ra CHỦ ĐỀ NÀY BẠN ĐÃ CÓ SỰ LOẠI CHỌN RÙI .TƯ TIN LÀM THỬ ĐI!!!
Thì lên VP 5s cho mấy mod phân xử. Anh em tụ tập ủng hộ, xong admin dẫn cả bọn đi xả xì chét. Hôm trước có mod nào chỉ địa chỉ "gì đó" có ve...hay