Tìm kiếm bài viết theo id

Diễn đàn 5 ít nick thảo luận quá

Discussion in 'Linh tinh' started by ticaoplus2020, Aug 15, 2020.

ID Topic : 9519277
Ngày đăng:
Aug 15, 2020 at 7:51 PM
  1. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tớ đi cách nay cũng tầm 2 tháng rồi,nếu bác đi cuối tháng thì quá ổn,thường sẽ có Lễ hội hoa đầu năm Tết dương lịch. (có điều bác phải book phòng trước kẻo phải ra công viên ngủ thì khổ!)
     
    TUAN_VU, joh.le and ruaden4 like this.
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    1. Cmt 1+2 Vậy cụ xài chữ "ngan già" là để ám chỉ cho chị nhà và bạn của chị nhà luôn hả?
    2. Cmt 3+4 câu chuyện chuyển giao quyền lực nó lâm li bi đát như nào vậy cụ?
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  3. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cái máy tính lúc ấy hơn ngàn USD, toàn chạy bằng dòng lệnh. Thập niên 80 mà cụ bảo trường cụ có tận 2 phòng lab được trang bị máy vi tính á?

    Diễn đàn 5 ít nick thảo luận quá
     
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cụ hoàn toàn có quyền chọn mua sách bản quyền, tải về Kindle xem. Đâu ai ép cụ xem sách lậu.
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tôi tới tận năm 1992 mới thấy cái máy tính lần đầu ở cơ quan bà già, cứ mỗi lần bệnh là bà cho vào cơ quan để chăm luôn. Ngồi chơi xếp gạch trò Tentris mê tít, tới năm 1993 có thêm trò đua xe, Doom.
     
    Last edited: Dec 17, 2020
    7800II, joh.le, ruaden4 and 1 other person like this.
  6. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    1/ Ngan già là từ tớ gọi iu bx,chứ gọi luôn cả bạn bx thì cả 2 xúm lại nện tớ tòe mỏ nhé.
    2/ Ở đâu có vụ "chuyển giao quyền lực" thế? Tớ làm gì có cái quyền lực gì để chuyển giao?
    Chú có thấy phòng lap thập niên 80 trong trường ĐHSP chưa? Nó ko "đẹp" như cái máy trong ảnh đâu, và chỉ có 1 dàn máy phía trên,ở dưới là các ô có gắn kèm headphone thôi. SV ngồi học ở đây chủ yếu là luyện nghe.
    Ở,tại sao tớ phải tốn tiền mua sách bản quyền khi trên mạng đầy đủ & free nhỉ? Thêm khoản mua cái Kindle? Ai sẽ chi tiền cho tớ mua các món này?
     
    7800II, TUAN_VU, joh.le and 1 other person like this.
  7. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Lúc trước em toàn đọc truyện, đọc sách online thôi. Có nghe về máy đọc sách Kindle, nhưng không có tiền để mua, lại nghĩ: mua chi cái máy đó, chỉ dùng để đọc sách, chả làm gì khác, phí tiền. Cách đây 2 năm, tự dưng nghĩ lại, sẵn dịp Black Friday của Amazone, làm gan order 1 em về xài thử. Và em thích nó luôn. Xài 2 năm, giờ pin cũng còn được ~95% gì đó. Em ôm nó suốt luôn, trung bình cứ 2 tuần - 3 tuần là sạc/lần (trong khi theo nhà sản xuất thì phải 6 tuần mới cần sạc).
    Lúc đó, em cũng lăn tăn giữa việc chọn mua 1 smartphone và 1 máy đọc sách. Rồi nghĩ kỹ thì mua smartphone cũng chỉ để đọc sách là chính - nên không mua smartphone mà mua Kindle Paperwhite - lúc mua là 89$ (giá giảm nhân dịp Black Friday), rồi nhờ người quen cầm về. Và đến giờ, khi đi đâu mà nhắm sẽ phải tốn thời gian chờ thì em cầm theo 1 cục gạch Mastel Play 30 + 1 kindle, vậy là đủ.

    Lần đầu tiên em được dùng PC hình như cũng khoảng năm 92 thì phải. Rồi khi có HĐH Windows 3.1 thì người nhà bên Mỹ gửi về cho 1 chiếc PC 586 - trong khi tiệm vi tính gần nhà, máy mạnh lắm cũng chỉ 486. Em nhớ mãi khoảng thời gian đó, vì mới đem về nhà được đúng 1 ngày đã phải gọi thợ đến sửa - là do em vọc quá. Tốn tiền sửa nên cũng sau lần đó, em quyết định mình sẽ chọn con đường IT để tự mình sửa cho khỏi tốn.
    Đến khoảng năm 97 lại được cho 1 con PC Pentium III và 1 bộ cài đặt Windows 95 bằng dĩa mềm 1.4" - 12 dĩa, em bắt đầu học cài Windows.
    Khoảng năm 1995, 1996 gì đó, em mê tít cái trò Warcraft II, rảnh là trốn ra tiệm vi tính gần nhà mà xem hoặc chơi.
    Đến mấy năm gần đây, bị mấy bác dụ dỗ, em càng chuyên tâm vào nghiên cứu chương trình diệt virus.
     
    Last edited: Dec 17, 2020
    7800II, Mr.Karamello, TUAN_VU and 2 others like this.
  8. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Tuổi thơ của bác thật là dữ dội nha.
    Năm 92 mà có máy tính thì đúng bác là đỉnh rồi.
    Ngày xưa năm 93,94, cạnh trường Trần Khai Nguyên đường NTP có trung tâm thiết bị trường học, nhìn mấy bác già già, chở bộ máy tính mua cho đứa con trai mà mình thèm nhỏ dãi.
     
    7800II, joh.le, ruaden4 and 1 other person like this.
  9. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Bác dắt dàn em gái trong USB dạo một vòng phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều thứ Bảy là thừa tiền mua cả chục cái Kindle đó bác ơi.
     
    7800II, joh.le, ruaden4 and 1 other person like this.
  10. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Năm 2012,tay bạn về thăm,thấy tớ vẫn mua báo giấy về đọc,hắn cả cười bảo sao ko đọc báo trên mạng,ngày xem đc cả chục tờ,đỡ tốn tiền mua mà khỏi chật nhà...Tớ ngớ người bảo chả biết gì về vi tính cả,thế là năm sau hắn về xách cho con lap HP DV6000 & buộc tớ tham gia lớp "xóa nạn mù tin"
    Cơ mà tớ lười,chỉ học đc phần window,còn Word & Excel thì bùng,nên giờ nhiều cái vẫn còn ngơ ngáo,đến nỗi 1 cô em sau 1 hồi chỉ dạy mà vẫn vỡ ko đc cái ngu,nó hét:"Em đi chết đây!"Diễn đàn 5 ít nick thảo luận quá
     
    7800II, TUAN_VU, joh.le and 1 other person like this.
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tại sao đi dạo phố đi bộ lại có tiền hở pác, ra đó mỗi người ngửa 1 cái nón lên và ngồi chờ?
     
    Last edited: Dec 18, 2020
  12. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Chắc ý của bác ấy là: dàn em gái của lão Cá quá hot, khi tập trung 1 team sẽ trở thành show diễn thời trang và lão ấy chỉ cần thu tiền rửa mắt là đủ tiêu xài.
     
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cụ có ông bạn tốt thật, trao cho cụ nguyên chiếc laptop để xóa mù tin học.
    Cụ tiết kiệm tiền mua báo giấy trong hơn 8 năm rồi, sao cụ không để dành mua sách mà cứ than sách mắc nhẩy. Sách ở VN là rẻ nhất TG rồi cụ ạ. Cơ mà cụ có mua sách, đọc xong nhớ cho em mượn.

    P/S Em dám chắc là cô em dạy tin học gì đó của cụ giờ vẫn còn sống nhăn. Chúc mừng cụ đã không gây ra án mạng. Kaka.
     
    Last edited: Dec 18, 2020
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Giống như bán vé xem ca nhạc vậy hả bác?
     
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tuổi thơ sang trọng.
    97 mà có Pentium III xài, sang trọng tập 2.
    Em cũng mê, nhưng em chơi kém lắm nên toàn xài cheat code, nhắc tới thấy mắc cỡ.
    Bác đã trên 18t, sao lại đổ thừa mọi người nhẩy.
    Em đây giống bác, thik Kindle và xì-tú-pịt phôn. Em đang đọc cuốn "Một cơn gió bụi" nói về VN giai đoạn 1943-1949 của cố sử gia TTK. Bác có cuốn nào tâm đắc, share em với.
     
    Last edited: Dec 18, 2020
  16. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Theo em thấy là tuổi thơ bác @ruaden4 không những dữ dội mà rất là hoành tráng do gia đình có điều kiện.

    Em thì em không biết Trung tâm thiết bị trường học là cái gì luôn á, bác còn lên đó đứng ngắm nó là đầu óc mở mang hơn em rồi.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  17. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Nghĩ lại, thời đó em đúng là có "điều kiện" thật. Nhưng thật ra, do có ông chú bên Mỹ làm nghề sửa chữa điện tử - đặc biệt là PC. Ổng ráp 1 con rồi gửi về cho em. Sau này ổng về VN và nói vầy: mấy đồ linh kiện hư hoặc lỗi thời ở tiệm của ổng, ổng quăng vào 1 cái thùng carton bỏ trước cửa hàng, ai đi ngang thích lấy gì thì lấy, trả ổng bao nhiêu cũng được - tụi Mỹ hư hoặc lỗi thời là bỏ. Em nghe mà phát ham, lúc đó trên 5giay, box ve chai và box máy tính rất sốt linh kiện cũ.
    Những năm 9x, em cũng còn đang đi học, nào biết là có PC là sang chảnh gì đâu, có người cho thì nghịch thôi, máy hư thì lại tốn tiền sửa, tốn vài lần thì tự sửa luôn. Ỷ nhà có sẵn PC nên sưu tầm quá trời game (MSDOS) rồi đem vào trường học (trung tâm dạy nghề) chơi, lấy le với bạn, bị thầy la hoài.
    Em chỉ dùng Kindle để đọc truyện tiểu thuyết vớ vẩn thôi, giờ hết đọc mấy cuốn sách nhức đầu như khoa học hay triết học rồi. Đọc truyện để giải trí cho nhẹ đầu óc.
     
    7800II, TUAN_VU, joh.le and 1 other person like this.
  18. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Em hiều ý cụ rồi, vụ gõ là "bạn ngan già" (xin phép chị nhà cho em trích nguyên văn). Nên em hiểu nhầm là cụ đang nói về chị nhà 1 cách... âu yếm. Nhưng cụm từ đó phải được hiểu là "chị bạn của chị nhà".
    Chuyển giao quyền lực, em nói thế là vì cái nick @Lạc Hoa Lưu Thủy lúc trước là cụ hay xài để tám trong box 13, sau được phong làm mod box này. Nhưng bây giờ cụ không xài nữa mà cụ nói là người khác xài nên em mới khó hiểu.
    Em làm gì biết được cái trường ĐHSP ấy, học giỏi như cụ thì mới vào được thôi.
    Em biết cái phòng lab luyện nghe như cụ nói rồi, trên mỗi bàn có gắn 1 cục hình chữ nhật, trên đó có dàn nút từ số 1 tới số 10 hay sao ấy, có thêm cái cổng 3.5mm cắm tai nghe. Khi em còn bé xíu, trường em cũng có 1 cái, mà cả tháng mới cho xài 1 lần (chắc sợ xài nhiều mau hư).
    Cụ đã nói rất rõ là cụ sợ kho sách Kindle không có bản quyền, không được kiểm duyệt các kiểu nên em mới khuyên cụ mua sách bản quyền hẳn hoi. Cụ lên mạng download mấy file pdf miễn phí làm sao có bản quyền cho được?
    Thêm khoản mua Kindle, cụ nhờ bác @ruaden4 mua cho kìa, canh dịp nào giảm giá thì hốt. Không thui cụ mua Kindle cũ ở VN cho rẻ. Người chi tiền mua các món này cho cụ là chị nhà chứ ai nữa. Không lẽ cụ chờ các em hàng xóm chi tiền cho cụ à.
     
  19. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ý chú là tớ phải chuẩn bị ntn à?
    Diễn đàn 5 ít nick thảo luận quá
    Chỉ cần tớ "định" như đề xuất của bác thì ngan già sẽ mời tớ ngự trên ghế này ngay & luôn nhá:
    Diễn đàn 5 ít nick thảo luận quá - 1
    Hai thứ khác nhau mà.Báo chí mang tính thời sự,còn sách là kho tàng tri thức tổng hợp của nhân loại,phải có thì giờ đọc & nghiền ngẫm.
    Chú cứ nói mồm,rảnh thì CN nào ghé ngang nhà tớ Q4,tủ sách của tớ đấy,thích cuốn nào cứ việc lôi đi.
     
    7800II, loc9000, joh.le and 1 other person like this.
  20. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Há há, xin mãi mới cho. Cảm ơn cụ trước. Các ngày trong tuần cụ ở trên công ty suốt à?
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio,
  3. Viettel HCM,
  4. DANGCAPSIMSO
Total: 570 (members: 7, guests: 495, robots: 68)