cho em 1 góc tư đi bác , đễ em đổi đời chung với , nhìn cục đá vậy mà 50 chai ham quá , đễ mai đi đào đất kiếm cục nào giống giống vậy cho mấy bác đại gia định giá hehe
hic, trong 5s mình thấy nhiều bác bán đá thạch anh lắm mà sao chưa thấy bro nào nhảy vào định giá đúng cho em bít với nhỉ chắc bữa nào rảnh phải mang thử lên viện giám định coi thử
Em thấy có màu đỏ em nghĩ chắc là đá ruby đó cái cục này chắc tính bằng cara chứ không phải tính bằng cục đâu.:byebye:
hình thui thì khó mà giám định được lắm ah`, với lại bên BK thì chủ yếu là về dầu khí vì bên đó là Khoa kỹ thuật địa chất và dầu khí nên chắc cũng không rành lắm, muốn chính xác thì đem vào khoa Địa chất trường KHTN. P/s; bác chụp tấm marco để mình xem thử là cái gì, nhớ để cái gì vào để lấy tỉ lệ nhen ................
Hic , nhà em chưa biết giá trị thật của nó . Mai nói papa mang vào nhà . Với lại chủ yếu là để chơi chứ cũng có tính bán gì đâu . Để cho vui nhà vui cửa í mà Bên KHTN thì mình quen biết nhiều , vì mình học bên đó mà . :byebye: bữa nào rảnh thì mình chụp hình gần cho bro xem
Thấy bình thường, không có ji cả, bạn đừng nên tưởng lầm, nói chung nếu có giá trị thật thì" vàng thật không sợ lửa". Đem lên bảo tàng địa chất Nguyễn Bỉnh Khiêm, mình học địa chất BK nè, mà nhìn khó biết lắm, học năm cuối rồi, học không đàng hoàng lắm nên chẳng biết đá gì, mà hình như không phải thạch anh, thạch anh nó trong hơn.
Ah, mà bác muốn biết thì có thể lên khoa địa chất trường KHTN hoặc bên BK, mà bạn học bên TN, đem lên mà hỏi, chứ có ji đâu mà khó. Mà coi chừng mấy ông thầy thấy đẹp, xin làm mẫu thì bỏ bà )
lỡ xây nó vào hòn non bộ rồi , giờ đang nuôi c á bảy màu . lẽ nào lại đập hòn non bộ ra rồi chở cục đá mấy chục kg lên thế cơ à . hic