Cứ làm việc của mình tốt là ok, sếp nói sai thì mời sếp đi cafe nói chuyện thẳng thắn, ko có gì nhức đầu hết bro ah, còn ko chịu đc áp lực thì bro ra riêng tự kinh doanh làm chủ chính mình. Đồng nghiệp nó nói xấu (mà thật sự mình ko xấu ) hay chọt vào nồi cơm của mình thì sau giờ làm cứ chặn đường wấc nó bro ah, lúc cha mẹ sinh lọt lòng ra thằng nào cũng như thằng nào, cớ sao lớn lên mình sợ nó!
Đoàn chuẩn. Hồi xưa tôi làm dưới quyền một tay (gia đình nát như tương mặc dù sếp giấu như mèo giấu ...). lần nào họp triển khai new job , sếp đều cao giọng Hết mình cho công việc , đặt công việc trên hết,.. ặc ặc Ai cũng cười trong bụng. Sau này trước khi nghỉ việc , lúc face to face với him , tôi nói đểu ổng vài câu cho hả dạ. Tí nữa choảng nhau.
Hix, cố lên đi bồ, vì miếng cơm manh áo thôi, chỗ nào cũng như thế cả dù biết nó phức tạp nhưng cũng phải cố mà làm việc, nhịn dc gì thì nhịn