Hãy làm tốt những gì bạn đang làm... Chúc bạn may mắn... Mình k phải đi lính, nhưng lại vào một nơi mất tự do và đầy những nguyên tắc ràng buộc, rồi mọi chuyện cũng qua (4 năm) và mình cho rằng đó là nơi đào luyện con người tốt nhất. Không còn là mình của ngày xưa, nhưng là mình của hôm nay hoàn thiện hơn...
xuất ngũ 2002, chia sẻ nỗi bùn với bạn, khi đi phường, xã, quận huyện vồn vã lắm, khi về chẳng thèm dòm ngó gì đến mh đâu, nói tóm lại hứa thật nhiều nhưng thất hứa cũng thật nhiều. nói chung khi vào môi trường quân đội phải lì mới được bạn ah, đừng hiền quá, dễ bị bắt nạt lắm. bây giờ đi lính đâu có khổ, chỉ là buồn thôi. nhưng khi xuất ngũ cảm thấy sướng lắm, chúc bạn mau vượt qua những ngày tháng còn lại.
đi lính sướng hay khổ còn tuỳ vào tiền nhiều hay ít, quen biết hay ko quen biết. em thì chưa đi và chắc chắn sẽ ko đi cho dù có bị gọi ( mẹ em lo hết ), thằng bạn thân thì đi rồi,nhà nó giàu nứt đố đổ vách ra mà nó thích đc làm sỹ quan gì gì đó nên nó đăng ký nhập ngũ bảo là sau 18 tháng nhà nó đút tiền vào để học lên sỹ quan , chả biết có phải thế ko . à mà nó đi ở tận bình phước, vẫn đc xài ĐT có cả xe máy đi luôn (có tiền mà,nhà nó đút tiền cho cái thằng sếp quản lý của nó, xe đc mang tên thằng sếp)
Học ĐH xong ->lên đường đi nghĩa vụ -> học sĩ quan -> đi du học -> lấy thẻ xanh là con đường 10 năm qua của chính bản thân mình
:too_sad::too_sad:HIC HIC NGHE BẠN NÓI MÌNH BUỒN QUÁ NHƯNG CŨNG PHẢI CỐ GẮNG THÔI HUHU :41_002:THANK BẠN HEHE chính xác có tiền mà :baffle: :baffle:hehe bạn thật lợi hại
hình như bạn hơi yếu đuối quá đó, đi lính thôi chứ có gì đâu, mình cũng đi làm công trình, 1năm về nhà 1 lần nè...
Giống topic mua bán wá Chú lính rảnh thật, thứ 7,cn nào cũng onl spam chơi Topic kéo dài hơn 1 tháng. [ Bạn edit lại bài là : tôi đi dc 5 tháng,còn 11 tháng đi ăn theo thị trường chứ ] Nếu ko có gốc rễ trong CA hay quân đội hay là có ý định phục vụ trong quân đội thì đi lính xong rất rất là phí thời gian. ở ngoài còn có nhiều cơ hội khác hơn. Nhất là đi lính ở VN [ mình thì chưa đi, nhưng mà cũng đủ biết hên mà vẫn còn dc đi học ]
Lúc trc em đi bộ đội, ko quen biết, ko lo tiền bạc gì nhưng đt cứ xài phà phà, xe máy thì đem vào đơn vị gửi lun. Tuần 7 ngày thì 4 ngày em ở nhà rùi. Nhưng công việc và nhiệm vụ thì làm nghiêm túc, nhiệt tình. Mà lạ cái là mấy ông sỹ quan ai cũng ghét em, do em ko biết nịnh như mấy thằng khác, thấy em như vậy mà cũng hem ai dám nói gì trong khi mấy thằng khác chỉ cần đi 1,2 ngày là bị giam. Hehe.
mới đó đã 6 tháng rồi , còn 10 tháng nữa hen !! Cứ trốn ra up up cái topic này là ra quân hồi nào ko hay đấy